Ảnh Đế Cún Con Theo Đuổi Vợ Yêu – Chương 1

Đăng lúc 23:49 30/08/2024
5.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi quên sửa địa chỉ, nên lỡ tay gửi bộ bikini màu hồng phấn đến nhà người yêu cũ là ảnh đế.
Khi nhân viên chuyển phát nhanh gửi đồ đến, anh đang quay một chương trình thực tế tại nhà.
Trạch Phong nhận chuyển phát nhanh, cười lạnh một tiếng:
“Em ấy gửi đồ cho tôi?”
“Không có hứng thú.”
“Không hiếm lạ.”
Camera quay phóng đại hộp chuyển phát nhanh trên tay anh, cư dân mạng cùng anh mở blind box.
Mãi cho đến khi bộ bikini sọc màu hồng phấn của tôi xuất hiện ở trong livestream——
Mặt Trạch Phong lập tức đỏ bừng, điên cuồng che camera lại:
“Không được quay, cái này không được quay! Không quay được, không quay được đâu!”
“Chỉ tôi mới được xem!”
Khán giả trong livestream bùng nổ.
[Không phải chứ, anh ơi anh, anh biết chơi vậy luôn?!]
1
Sau khi chia tay, tôi đã chặn WeChat của Trạch Phong.
Anh ấy luôn nói những lời lẽ gay gắt với tôi.
[Lê Thư, có bản lĩnh thì chặn hết tất cả tài khoản của tôi đi, đừng bao giờ bỏ chặn nữa.]
[Sao tin nhắn vẫn còn? Tôi vẫn gửi được này.]
[Em còn luyến tiếc tình cũ phải không?]
[Vậy tôi nói thật nhé, thật ra tôi…]
Giây tiếp theo.
Tôi đã chặn luôn cả số điện thoại của anh.
Trạch Phong tức giận đến nỗi tối hôm đó đã đăng bài trên tài khoản phụ của mình trên Weibo:
[Không bao giờ muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến người nào đó nữa, bài viết này làm chứng, trời đất chứng giám! Nếu không, tôi sẽ livestream gội đầu bằng cách trồng cây chuối!]
Tôi lặng lẽ nhấn like cho anh.
Để tránh việc anh phải gội đầu kiểu đó, lại còn làm mất hết mặt mũi, tôi sẽ không bỏ chặn anh ra khỏi danh sách đen đâu!
2
Đêm khuya lúc một giờ rưỡi, điện thoại tôi cứ reo liên tục trong bóng tối.
Tề Nhiên nhắn cho tôi: [Cuối cùng cũng tống khứ được đối tượng có tính chiếm hữu cao của tớ rồi, còn cậu thì sao?]
Tôi: [Tớ cũng chia tay rồi, cuối tuần này hai đứa mình mặc bikini đi biển chơi đi, mới nghĩ tới thôi mà tớ đã thấy tuyệt rồi!]
Tề Nhiên: [Đã quá, tớ sẽ mặc bộ bikini siêu gợi cảm, làm lóa mắt mọi người trên bãi biển luôn!]
Tôi: [Đợi tớ lên đơn liền, xem ai gợi cảm hơn ai!]
Chị em tốt, có chia tay cũng phải chia cùng nhau!
Tôi lướt qua ứng dụng mua sắm một lúc. Cuối cùng chọn được một bộ bikini sọc hồng, chất liệu lụa, trông rất mềm mại.
Trước đây, nếu tôi mặc bộ này đi biển, Trạch Phong chắc chắn sẽ gào lên đòi xử chít tôi.
Trạch Phong có tính chiếm hữu và kiểm soát cực kỳ mạnh, thậm chí vào mùa đông còn như người lớn theo dõi tôi mặc quần áo dài, lúc nào cũng kiểm soát chuyện ăn mặc và sinh hoạt của tôi.
Thỉnh thoảng tôi thấy anh ấy rất phiền.
Lần này, tính nóng của tôi bộc phát, lại cãi nhau một trận, tôi liền đề nghị chia tay ngay tại chỗ.
Từ đó, tôi một hơi mua và thanh toán trong niềm vui đầy phấn khích, chưa nhận ra mình đã phạm phải sai lầm chết người nhất trong cuộc đời.
Mỗi lần nhắc đến lại như là tội phạm có tiền án vậy.
3
Mấy ngày đó, ngày nào tôi cũng háo hức chờ đợi bưu kiện đến.
Tôi nằm dài trên sofa, tiện tay mở Weibo thì thấy chương trình thực tế “ở nhà” mà Trạch Phong đang tham gia phát sóng trực tiếp.
“Tôi chỉ tìm hiểu tình hình bên địch một chút cũng được thôi.”
“Tôi chỉ xem qua một chút thôi mà.”
“Tôi xem xem giờ anh ấy thế nào.”
“Tôi đâu có muốn biết tin gì về anh ấy đâu.”
Tôi vừa lẩm bẩm, vừa nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp.
Anh ấy là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong nước, có vô số người hâm mộ, độ nổi tiếng không ngừng tăng lên.
Lúc này, số người xem phòng phát trực tiếp đã vượt quá một triệu, đa phần bình luận đều là đến ngắm Trạch Phong.
Chương trình đã mời được anh ấy tham gia, đủ để trở thành điểm nhấn lớn nhất cho chương trình tạp kỹ này.
Họ đang quay trực tiếp tại nhà Trạch Phong, chương trình này nhằm mục đích bắt trọn cuộc sống chân thực nhất của thần tượng quốc dân, thu hẹp khoảng cách giữa ngôi sao và người hâm mộ.
Ống kính quay quanh căn nhà, đó là căn biệt thự mà tôi quá đỗi quen thuộc.
Trạch Phong xuất hiện trong khung hình, khuôn mặt không có biểu cảm gì quá lớn.
Quầng thâm mắt của anh ấy vẫn chưa che hết, trông anh ấy có vẻ không được khỏe lắm.
Trạch Phong mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, giới thiệu những món đồ hay ho trong nhà với người xem trực tiếp.
Bình luận cuồn cuộn:
[Anh trông mệt mỏi quá, thương ghê… Mấy ngày qua rốt cuộc anh đã làm gì vậy?]
[Trông giống y chang tôi hồi thất tình, chẳng lẽ anh Trạch cũng bị đá rồi sao?]
[Nói gì vậy?! Ai dám đá anh Trạch chứ! Với lại chị em có thấy anh ấy có để mắt đến mấy nữ minh tinh trong làng giải trí không?]
[Anh tôi chỉ tập trung lo sự nghiệp thôi, não yêu đương gì đó không tồn tại đâu, ai dám nói bậy nữa tôi xé nát miệng bọn anti mấy người ra!]
[Hoàn toàn không tin anh tôi yêu đương đâu, tôi là fan 7 năm rồi, trước giờ còn nghi ngờ xu hướng tính dục của anh ấy nữa cơ!]
Tôi nhìn những dòng bình luận sôi nổi đó mà cười phá lên.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.