Bà Mẹ Chồng Hãm Vía – 13

Đăng lúc 23:16 01/09/2024
611 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Thấy Tống Văn cũng xuất hiện trong hình ảnh, cả ba người vui vẻ nói cười trên sofa, thật là mỉa mai.

Giai Giai không dám xem tiếp, mặc dù cô đã đoán trước được nhưng việc tận mắt chứng kiến lại là một nỗi đau khác.

Âm thanh trong điện thoại vẫn tiếp tục truyền đến.

Tiểu Mai không ngừng hỏi Tống Văn khi nào sẽ ly hôn.

Nhưng Tống Văn cứ ấp úng, nói lung tung, không chịu đưa ra câu trả lời.

Giai Giai trong lòng cười khẩy, Tống Văn, anh vẫn cứ hèn nhát như vậy sao.

Nhưng thế cũng tốt, không sợ các người có mâu thuẫn, chỉ sợ các người không có mâu thuẫn…

Những ngày này, Giai Giai ngày nào cũng ở khách sạn xem camera.

Đúng như cô dự đoán, khi cô không có ở nhà, gia đình này quả thật rất “thoải mái tự do”.

Trước tiên là Tiểu Mai, cô ta ép buộc hôn nhân không thành, sau đó liền nghĩ ra chiêu đòi tiền.

Cô ta thật sự đã đánh giá quá cao người đàn ông này rồi, tưởng rằng mình đã tìm được một cây tiền, không ngờ lại chỉ là một người con chuyên bám váy mẹ.

Giờ thì Giai Giai yên tâm rồi.

Những năm qua, tất cả tiền trong nhà đều do mẹ chồng cô quản lý, chắc giờ cũng tương đương với hai căn hộ rồi.

Nếu thật sự bị Tiểu Mai lừa mất, bao nhiêu năm vất vả của Cát Giai Giai sẽ trở thành áo cưới cho người khác.

Nhưng toàn bộ số tiền này nằm trong tay Trần Quyên nên Cát Giai Giai hoàn toàn yên tâm.

Bà mẹ chồng này đúng là một người keo kiệt điển hình, không ai có thể lấy tiền từ tay bà ta.

Mấy ngày nay, Giai Giai đã hiểu rõ mọi chuyện.

Tiểu Mai và Tống Văn không chỉ có quan hệ mờ ám mà còn cùng nhau sinh ra một đứa con.

Để đứa con này có danh phận hợp pháp, Tống Văn và Trần Quyên đã cùng nhau giăng bẫy cô.

Có vẻ như những lời thì thầm của họ trên ban công đêm đó là để bàn kế hoạch này.

Khi bụng đã lớn, đứa trẻ này tất nhiên phải được sinh ra.

Mà cô lại không thể sinh con, nên đành phải “nhận nuôi” đứa trẻ này.

Bây giờ họ lại đưa người phụ nữ đó về nhà với danh nghĩa là “bảo mẫu”.

Đúng là một kế hoạch tuyệt vời, Cát Giai Giai phải vỗ tay tán thưởng cho họ.

Nhưng tiếc là họ đã đánh giá thấp cô rồi.

Cát Gia Gia luôn nghi ngờ không biết Bối Bối là con của ai vì Tống Văn có vấn đề về sức khỏe nên không thể có con dễ vậy được.

Năm xưa cô có thể mang thai đã là một kỳ tích, cô không tin rằng Tiểu Mai cũng có thể mang thai.

Quả nhiên, công sức không phụ lòng người.

Mấy ngày nay Cát Giai Giai đều sát sao theo dõi camera và cuối cùng cô cũng đã nắm được chứng cứ.

18

Ba ngày sau, Cát Giai Giai trở về nhà đúng như kế hoạch.

Lần này về cô không để lộ bất kỳ sự khác biệt nào, vẫn tiếp tục bận rộn với công việc kinh doanh như thường lệ.

Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, cô thường xuyên gọi điện thoại cho người anh họ ở xa, mỗi lần gọi đều rất lâu.

Cô còn cố tình nhắc đến những từ như “lãi suất” và “cổ tức”.

Trong bữa ăn, Giai Giai lại nhận được cuộc gọi từ người anh họ.

“Anh họ, anh đừng nói nữa, em biết là việc kinh doanh này tốt, nhưng em không có tiền.”

“Gì cơ, chị ấy đã kiếm được gấp ba rồi á! Mới chỉ đầu tư có một tháng thôi mà?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.