Chương 1

Đăng lúc 10:48 04/09/2024
408 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

1

“Mở tiệm đồ uống lạnh làm cái gì, không phải đã nói với con là đi giúp chú Lưu nhà mình làm ruộng sao? Lương của con đâu thể tiêu hoang phí như vậy được? Dám bỏ mặc hàng xóm để đi kiếm tiền của thiên hạ cơ đấy, đúng là xấu xa!”

Tôi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận của mẹ.

Bà ấy vừa mắng vừa trợn mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù.

Kiếp trước, tôi muốn mở một tiệm đồ uống lạnh, nhưng tiền lương mỗi tháng của tôi đều phải gửi về nhà nên tôi mới phải xin mẹ ít tiền.

Tôi khuyên mẹ rằng vào mùa hè nóng nực, mở một tiệm đồ uống lạnh chắc chắn sẽ kiếm được tiền.

Nhưng mẹ tôi không những không đồng ý mà còn muốn tôi đi làm ruộng không công cho hàng xóm là chú Lưu.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể dùng số tiền sinh hoạt ít ỏi của mình mua hai thùng nước khoáng.

Không ngờ, một ngày sau, nhiệt độ đột ngột tăng cao, cả thành phố đối mặt với đợt nóng kỷ lục chưa từng có trong trăm năm.

Lúc đó tôi còn nghĩ rằng “May mà mình có sẵn hai thùng nước”.

Nhưng trong lúc tôi đang chìm đắm trong niềm vui, mẹ tôi đã phân phát hết hai thùng nước lúc nào không hay.

Sau đó, bà ấy lại quay về bắt tôi đi tìm thêm.

Lặn lội trong nắng nóng khiến da tôi nứt nẻ rồi chec thảm vì mất nước.

Nghĩ đến đây, tôi cố kìm nén cơn giận trong lòng, cười mỉa mai mà nói:

“Tiền con kiếm, đương nhiên con có quyền quyết định! Có giỏi thì mẹ đi giúp chú Lưu đi, hay là mẹ chỉ được mỗi cái mồm thích sai vặt người khác?”

Mẹ tôi sững sờ.

Bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại có thể nói ra những lời như vậy.

Đáng lẽ tôi phải là đứa con gái lớn ngoan ngoãn, chịu đựng mọi sự ép buộc mà không phàn nàn mới đúng.

“Được rồi, mẹ đi! Mẹ sẽ đi ngay! Bà già này chec ngoài đường cho con vừa lòng!”

Mẹ tôi giận dữ giật phăng chiếc tạp dề ném thẳng vào mặt tôi rồi đi thẳng ra ngoài.

Tôi không đuổi theo mà quay người đi vào phòng ngủ của bố mẹ.

Sau đó, tôi kéo ngăn tủ ra và lấy hết mấy thẻ lương của mình.

Nhà này tôi cũng chẳng muốn ở nữa, tôi muốn tự mình tích trữ đồ trước ngày tận thế.

Lúc tôi bước ra khỏi nhà, một cái tát lập tức đáp thẳng vào mặt tôi.

“Sao mày độc ác thế hả con? Có chỗ nào là giống tao sinh ra không!”

Mẹ tôi giận dữ đấm liên tục vào người tôi, mắt bà ấy đỏ hoe:

“Lương thiện một tí thì chec hả con!”

Lương thiện đương nhiên không chec, nhưng cái kiểu thánh mẫu giả tạo thì có đấy.

Thấy mẹ chuẩn bị tát thêm phát nữa, tôi lập tức né sang một bên.

Bà ấy mất thăng bằng rồi ngã ngửa xuống đất, tay thì ôm cái mông đau kêu trời.

Trước đây dù có bị đánh tôi cũng sẽ vội vàng đỡ mẹ dậy.

Nhưng lần này, tôi chỉ lạnh lùng nhìn bà ấy.

“Mẹ, cơn đau này của mẹ so với những gì con đã trải qua, thật chẳng đáng là gì. Hơn nữa, tất cả đều là do mẹ tự chuốc lấy.”

Nói xong, tôi lập tức quay lưng bước ra khỏi nhà.

2

Hồi trẻ, ba tôi kết giao với bạn xấu nên suốt ngày cờ bạc, rượu chè.

Vì vậy, từ nhỏ tôi đã phải gánh vác trách nhiệm gia đình, kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mẹ.

Nhưng khi tôi đến ngân hàng kiểm tra số dư, tôi không ngờ rằng bên trong chỉ còn tám nghìn tệ.

Mấy chục triệu còn lại đều bị mẹ tôi “vô điều kiện cống hiến” cho hàng xóm.

Ngày tận thế sắp đến rồi, tám nghìn này còn không đủ để tôi thuê một tiệm giải khát!

Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã nghĩ ra cách kiếm tiền nhanh nhất.

Tôi đăng nhập vào mấy nền tảng vay tiền online.

Tôi dùng thông tin của mẹ, vay với hạn mức tối đa là năm mươi vạn.

Vốn liếng lập tức đủ đầy, tôi nhanh chóng đến tiệm giải khát mà tôi đã nghiên cứu từ lâu để thuê.

Tiệm không lớn, bên trong chỉ rộng hơn một trăm mét vuông, có ba phòng ngủ và một phòng khách, cũng gọi là đầy đủ tiện nghi.

Quan trọng hơn là dưới tầng hầm có một kho đông lạnh dung lượng rất lớn.

Tôi không hề do dự mà ký hợp đồng thuê với chủ tiệm, sau đó, tôi lập tức tìm người gia cố lại đồ đạc.

Trước hết phải lắp máy phát điện năng lượng mặt trời để đảm bảo khi tận thế đến sẽ không mất điện.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.