CỖ MÁY THỜI GIAN – PHẦN 9

Đăng lúc 21:36 04/09/2024
1.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

6.

Sau đó, tôi chuyển ra khỏi thành phố đó, nhân mùa xuân mới mở cửa, mở rộng nhiều nhà máy con.

Khi nghe tin về chồng cũ, đã là nhiều năm sau.

Tôi mặc bộ đồ công sở gọn gàng, cảm thấy cơ thể chưa từng sinh con nhẹ nhàng vô cùng, không còn những di chứng kéo dài nhiều năm.

Mới chỉ ngoài ba mươi, tôi đã trở thành một bà chủ nhỏ có chút thành tựu.

Khi ngồi trong quán cà phê trò chuyện với bạn cũ, tôi mới biết được chuyện của Tần Tranh.

Tần Tranh và Lâm Nghiên đang tranh chấp ly hôn, hai người đang kiện nhau về việc phân chia tài sản do nợ nần.

Kể từ khi Lâm Nghiên phá thai và tổn thương sức khỏe, họ đã kết hôn nhiều năm nhưng Lâm Nghiên vẫn không có thai lần nào.

Sau nhiều năm điều trị bằng y học cổ truyền và phương Tây, Lâm Nghiên cuối cùng đã mang thai sau rất nhiều nỗ lực.

Tần Tranh vui mừng khôn xiết, vì trong ấn tượng của anh ta, việc truyền nối dòng tộc còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh ta.

Năm đó, khi Lâm Nghiên mang thai, nhà máy nhỏ của họ gặp phải sóng gió, cuối cùng nợ nần dẫn đến đóng cửa.

Anh ta lại bắt đầu làm việc nặng để trả nợ, còn phải đối mặt với sự khóc lóc và phung phí của Lâm Nghiên mỗi ngày.

Từ đó, Tần Tranh xem bụng vợ như cứu cánh duy nhất, hy vọng duy nhất trong cuộc sống.

Chín tháng sau, đứa trẻ ra đời như anh ta mong muốn, là một bé trai.

Tần Tranh vừa mừng vừa lo, mọi áp lực cuộc sống như tan biến, quyết định sẽ cố gắng vì con trai và tình yêu chân chính của anh ta.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu, khi đứa trẻ được một tuổi, vì bị bệnh phải đi bệnh viện xét nghiệm máu, anh ta mới phát hiện nhóm máu của đứa trẻ không trùng với mình.

Đến lúc này, Tần Tranh mới biết mình bị cắm sừng.

Anh ta trở về chất vấn Lâm Nghiên, lần đầu tiên động tay động chân, bạo lực gia đình với người phụ nữ mà anh ta coi là tình yêu trọn đời.

Tôi nghe đến đây chỉ thấy thật buồn cười.

Kiếp trước, anh ta cũng thường đánh đập tôi, bạo lực và thao túng tâm lý.

Vì những hạn chế trong quan niệm và sự không chịu buông bỏ của anh ta, tôi vẫn không thể ly hôn, chỉ sống qua ngày hơn nửa đời.

Tôi từng nghĩ là do anh ta không yêu đủ.

Giờ đây, dù đã có được tình yêu trọn đời, anh ta vẫn không thể sửa đổi thói quen tồi tệ.

Đối với người phụ nữ đã có được, anh ta mãi mãi không biết trân trọng.

Khi biết con trai không phải là con ruột của mình, anh ta và Lâm Nghiên bắt đầu kiện tụng ly hôn, Lâm Nghiên cũng tức giận chuyển về nhà mẹ đẻ.

Nhưng anh ta đang bị khủng hoảng nợ nần, mắc nợ chồng chất.

Để tránh bị chủ nợ chặn đường, mỗi ngày anh ta phải ở bên ngoài rất lâu mới dám về nhà.

Một đêm, trên đường về nhà, anh ta bị một số chủ nợ bắt gặp, khi phát hiện ra mình thực sự không thể trả nổi nợ, họ đã đánh đập anh ta.

Tần Tranh ngất xỉu trong bụi cỏ, đến sáng hôm sau mới được đưa đi bệnh viện điều trị, nhưng bị đánh gãy “của quý”, không còn khả năng hồi phục.

Bạn bè lắc đầu cảm thán:

“Thục Vân à, trước đây chúng tôi đều nói, may mà cô đã sớm chia tay cái họa này, không thì không biết sẽ bị hại thành cái dạng gì nữa!”

Theo tôi thấy ấy à, anh ta từ đầu đã là một kẻ nửa vời, Lâm Nghiên không nghe lời bố mẹ, cũng là đáng đời.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, cười nhạt.

“Thời gian đã qua, mỗi người đều phải đi hết con đường mình đã chọn, cũng phải chịu trách nhiệm về những sai lầm đã đi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.