Chương 8

Đăng lúc 15:09 05/09/2024
4.5K · 0

← Trước Sau →
Tôi bị một tên biến thái theo dõi, nên đã cầu cứu người nhà giúp đỡ. Em gái tôi đã đăng trên mạng xã hội với lời cứu: 【Chị gái mình đang trốn một tên biến thái trong nhà xe, có ai có thể đến giúp chị ấy không?】 Nó còn chia sẻ chính xác vị trí mà tôi đang trốn nữa. Kết quả là tôi bị kẻ biến thái bắt được, và ch.ế.t không toàn thây. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời điểm trước khi bị kẻ biến thái kia bắt được.

“Nhưng giờ máy hỏng rồi, tôi không dùng điện thoại được thì phải làm sao? Nếu bố mẹ gọi mà không liên lạc được với tôi, họ sẽ rất lo lắng!” Thẩm Phi tức giận hét lên.

Tôi lấy ra chiếc Nokia cũ mà tôi mua trước đó, tháo SIM từ điện thoại vỡ màn hình của cô ta ra và lắp vào chiếc Nokia kia.

“Đây là điện thoại chị mua trước đây, em dùng tạm đinhé. Dù không thể lên mạng hay dùng WeChat, nhưng vẫn có thể gọi điện thoại. Chị hứa sẽ đặt mua một chiếc mới trên JD ngay bây giờ, sáng mai em nhận được luôn rồi.”

Thôi mà, chị sẽ mua cho em một chiếc điện thoại thật đắt tiền! Đừng giận nữa nhé!” Tôi cố gắng dỗ dành cô ta.

Nghe tôi hứa sẽ mua cho cô ta chiếc điện thoại mới đắt tiền, mặt Thẩm Phi cuối cùng cũng hiền hòa hơn một chút. Cô ta miễn cưỡng nhận lấy chiếc Nokia cũ tôi đưa cho.

Tôi mở điện thoại và xem WeChat Moments của em gái. Bài viết mới nhất vẫn dừng lại ở bài cô ta đăng khi đến nhà tôi. Đối với một người thích đăng bài trên Moments như Thẩm Phi, hôm nay có lẽ là ngày khó khăn nhất của cô ta rồi.

Thẩm Phi đang xem TV trong phòng khách, còn tôi thì ngồi trong nhà vệ sinh và đăng một bài viết trên Moments.

Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, tôi nói với Thẩm Phi rằng mình đã đoán ra ai đang theo dõi mình. Cô ta tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi tôi làm sao mà tôi biết được.

Tôi cười vui vẻ đáp lại: “Em quên rồi sao? Trong phòng chị toàn là tiểu thuyết trinh thám và điều tra hình sự đấy, chị tự mình có thể suy luận mà ra thôi.”

Thẩm Phi không tin, cô ta nghĩ rằng tôi chỉ đang nói đùa mà thôi: “Chị chưa từng thấy kẻ biến thái theo dõi chị trông như thế nào, làm sao chị có thể suy luận rađược?”

Nhưng tôi chỉ lắc đầu và nói: “Chị thực sự đã nhìn thấy hắn, chị có thể miêu tả cho em nghe.”

Tôi kể lại hình dáng của kẻ giết người như đã mô tả với Tôn Liệt. Nghe xong, Thẩm Phi chỉ trầm ngâm im lặngkhông nói gì cả.

Thấy cô ta im lặng, tôi nhẹ nhàng dặn dò: “Nếu chị không bị gì thì không sao hết, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải mở ổ C trên máy tính của chị, sau đó lấy bức chân dung mà chị đã vẽ ra giao cho cảnh sát đấy nhé.”

Thẩm Phi vội vã gật đầu, sau đó lại bảo tôi đừng nói những lời xui xẻo, cô ta còn khẳng định rằng tôi sẽ không bị sao hết.

Đến 10 giờ tối, Thẩm Phi nói muốn đi ngủ.

Tôi liền quay sang bảo với cô ta: “Con chó của bà lão hàng xóm cứ sủa mãi không dừng, chị sợ có chuyện gì xảy ra với bà ấy nên muốn qua đó xem thử một chút. Em có muốn đi cùng chị để giúp đỡ không?”

Thâm Phi tỏ rõ thái độ không hề muốn đi.

Sau chuyện buổi sáng, cô ta càng tỏ ra không ưa gì bà lão hàng xóm: “Em không đi đâu, bà lão đó với nhà mình chẳng có quan hệ gì cả, em việc gì phải giúp bà ấy chứ.

Theo em thì chị cũng đừng nên qua đó, bà ấy không biết cảm ơn mà còn khó tính nữa, lỡ chị qua đó có chuyện gì thì bà ấy lại đổ lỗi cho chị đấy!”

Tôi vội thanh minh cho bà cụ, tôi đáp lại rằng bà lão thực ra rất tốt, hôm tôi mới chuyển đến bà ấy đã cho tôi mượn chổi và đinh.

Thấy tôi không chịu nghe lời khuyên, Thẩm Phi đành nhượng bộ: “Chị nhớ để ý cẩn thận, đừng để bà già ấy vu khống là chị đã đẩy bà ta ngã. Giờ người xấu nhiềulắm, chị phải cẩn thận bảo vệ lấy mình đấy.”

Tôi gật đầu: “Được rồi, nếu bà lão không sao, chị sẽ về ngay.”

Khi tôi đến nơi, phát hiện ra bà lão không có chuyện gì cả.

cũng không rõ vì sao con chó lại sủa ầm ĩ, chỉ nói: “Chắc là có thứ gì đó không sạch sẽ đi qua rồi. Chó thường thấy được những thứ như vậy. Có lẽ đêm nay nó thấy thứ gì đó đi ngang qua nhà bà nên mới sủa lên. Con gái à, con đừng sợ nhé.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.