Xuống Tóc Làm Ni Cô – Chương 15

Đăng lúc 11:34 07/09/2024
38 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

44

Lưu Văn Kiệt đang xoay vòng ngoài cửa cung chờ ta.

Thấy ta, y bội vàng hỏi: “Thế nào?”

Ta nhỏ giọng nói: “Được rồi.”

Y vỗ vỗ ngực: “Hy vọng kế tiếp không có con thiêu thân nào nữa.”

Ta mỉm cười.

Quay lại nắm lấy tay y.

#Ngoại truyện#

1

Giới quý nhân kinh thành đều truyền điên rồi.

Vợ của con trai út Lưu gia, là quả phụ tái giá.

Hơn nữa quả phụ này, còn là ánh trăng sáng của Hoàng thượng.

Tuy rằng hai người không thể cùng một chỗ, nhưng Hoàng đế nhận người ta làm muội muội.

Đưa ba nữ nhân tiến cung, không lâu sau Điêu Thiền rốt cục được phong làm Trưởng công chúa.

Còn ban cho một phủ đệ công chúa.

Lần này Dung Sâm và Điêu Thiền trở thành quan hệ huynh muội.

2

Ba nữ nhân Điêu Thiền đưa vào.

Tên là Xuân Hoa, Hạ Trúc, Thu Nguyệt.

Xuân Hoa xinh đẹp đáng yêu, ngây thơ hoạt bát, giống Điêu Thiền nhất, được Dung Sâm thích nhất.

Lúc Dung Sâm mệt mỏi, liền thích xem Xuân Hoa chơi đùa.

Hạ Trúc lớn mật nhiệt liệt, học được mười phần mười kỹ xảo leo giường của nữ tử thanh lâu.

Cho nên cô ta trở thành người phụ nữ đầu tiên của Dung Sâm.

Tuy Dung Sâm tức giận, nhưng Hạ Trúc nói muốn chết.

Dung Sâm nhìn khuôn mặt cô ấy liền mềm lòng.

Dù sao đây cũng là hoa giải ngữ Điêu Thiền tặng cho hắn.

Có các nàng, trong lòng hắn quả thật không khó chịu.

Bởi vì sự chú ý đều bị phân tán.

Thu Nguyệt yên tĩnh nhất không tranh giành, một đôi mắt thật sự là bi xuân thương thu, vốn hẳn xem nàng không tồn tại, nhưng nàng thích thắt cổ.

Dung Sâm không thể không thường xuyên an ủi, đêm cũng ủi an.

3

Xuân Hoa, Hạ Trúc, Thu Nguyệt mấy nữ nhân này, mỗi ngày hoa chiêu tầng tầng lớp lớp, triệt để chia lìa sủng ái vốn đã không vững chắc của Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên phát điên.

Cô ta là xuyên qua tới, đều là một vợ một chồng độc sủng, nên cô ta muốn tranh sủng, không được sủng, cô ta thật sự tức chết.

Cái này cùng kịch bản cô ta xem căn bản không giống nhau.

Nhưng cô ta có thể làm gì đây?

Cô ấy đang ở hậu cung.

Cả đời đều phải dựa vào ân tứ của Hoàng đế mà sống.

Cô ta không thể ra ngoài.

4

Mọi người lại truyền điên rồi.

Nói Hoàng đế yêu trưởng công chúa mà không được, tìm vài người thế thân.

Lúc tuyển tú, lại tuyển rất nhiều phi tử vào cung.

Hậu cung của Hoàng đế nhất thời náo nhiệt.

Phi tử mang thai, phi tử sinh non, lúc thì hãm hại, lúc thì thắt cổ.

Liễu Như Yên cung đấu túi bụi.

Đã sớm quên Điêu Thiền là nữ nhân bên ngoài cung.

Nhưng khắp kinh thành đều có truyền thuyết Điêu Thiền.

Nói nàng thủ đoạn rất cao minh.

Từ một nha hoàn, trở thành Trưởng công chúa.

Vẫn là ánh trăng trắng của Hoàng đế.

Mặc dù không có trở thành phi tần của Hoàng đế, nhưng chỉ cần Điêu Thiền muốn thì cái gì cũng có.

5

Điêu Thuyền cũng không kiêu ngạo.

Nàng đã sớm biết mình không chỉ thông minh, còn xinh đẹp.

Dung Sâm nhớ mãi không quên, đó là việc nên làm.

Nàng rất là kiên định.

Nàng cũng luôn giữ Dung Sâm trong lòng.

Vì hắn mà thu thập mỹ nhân.

Về sau, nàng mở ra suy nghĩ, cũng không tìm người giống mình nữa.

Chỉ cần nàng cảm thấy đẹp mắt, liền mang theo đi thăm nghĩa huynh của nàng một phen.

Trong cung có mấy mỹ nhân vô cùng được sủng ái, đều là nàng hiến cho Hoàng thượng.

Nàng dựa vào gió thu này, không phô trương gây chú ý, nhà bọn họ không có thực quyền.

Nhưng lại rất được sủng ái.

Ai cũng trung thành với nàng!

6

Lưu Văn Kiệt và Điêu Thiền sinh hai đứa con trai, một đứa con gái, cộng thêm Hoài Ngọc, trong phủ tổng cộng có ba đứa con trai, một đứa con gái.

Bốn đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn.

Điêu Thiền trong phủ làm chủ, không có trạch đấu gì, cuộc sống trôi qua giàu có dễ chịu.

Hai người vây quanh đứa nhỏ, xử lý gia sản, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở.

Dung Sâm cũng rất thích mấy đứa nhỏ này, có thể là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Điêu Thiền nhìn mấy hài tử thả diều trong sân, nghĩ thầm, mẫu thân đã tìm được đùi tốt cho các con.

Không cầu thăng chức rất nhanh, chỉ cầu phú quý không lo.

(HẾT)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.