HÀNG XÓM KỲ QUẶC – CHƯƠNG 1

Đăng lúc 00:55 08/09/2024
510 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

1

Lúc đầu, khi nhìn thấy tin nhắn, tôi thật sự không thể tin nổi.

Vì con mèo của tôi mới về nhà một tháng trước và tôi gần như chưa bao giờ đưa nó ra ngoài.

Nói gì đến chuyện nó chạy lung tung hay gây tiếng ồn.

Hơn nữa, tôi đã từng gặp vợ của anh 503, cô ấy rất mạnh mẽ.

Thường xuyên tranh cãi ở chợ chỉ vì vài đồng tiền lẻ.

Chẳng lẽ bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại có một tâm hồn mỏng manh đến mức có thể bị mèo con làm giật mình sinh non?

Thế là tôi cố gắng giải thích lý lẽ với hàng xóm:

【Xin chào, chúc mừng vợ anh có thai, nhưng giữa chúng ta có hiểu nhầm gì chăng?】

【Theo tôi nhớ, tôi chưa từng đưa mèo con ra ngoài, và cũng chưa bao giờ đụng chạm đến vợ anh.】

Tin nhắn vừa gửi đi, anh ta lập tức phản hồi.

Dường như tin nhắn không đủ để thể hiện cảm xúc, anh ta còn gửi thêm một đoạn ghi âm.

Giọng nói thô ráp và khàn khàn, rõ ràng là của một người đàn ông to lớn:

“Thế nào, cô còn định giả vờ không nuôi mèo à? Tôi đã lục trong túi rác nhà cô và thấy phân mèo rồi.”

“Tôi ghét nhất những người nuôi thú cưng mà không báo trước như cô. Cô có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?”

Nghe vậy, đầu tôi đầy dấu hỏi.

Chẳng lẽ đây không phải là nhà của tôi sao? Nuôi một con mèo mà còn phải báo cáo với anh ta?

Lúc này tôi không còn khách sáo nữa, đáp lại thẳng thừng:

【Thứ nhất, tôi không biết tại sao anh lại lục lọi trong túi rác của tôi, điều này còn đáng nghi.】

【Thứ hai, tôi sẽ không đưa mèo đi đâu cả, vì mèo con còn nhỏ, không tiện mang đi nơi khác.】

【Cuối cùng, nếu anh quá lo lắng, tôi gợi ý anh nên đưa vợ mình đi chỗ khác, để tránh gặp rắc rối.】

Sau khi gửi tin nhắn, tôi đi tắm, chỉ nghe loáng thoáng tiếng điện thoại cứ reo liên tục.

Khi trở lại, tôi thấy anh ta đã gửi cho tôi hàng chục tin nhắn.

Mức độ vô lý của anh ta thực sự làm tôi mở mang tầm mắt.

————

Ngoài một số lời lẽ xúc phạm nhân phẩm, còn có vài câu khiến tôi không khỏi bật cười.

【Mấy người yêu mèo như cô, coi trọng mèo hơn con người, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.】

【Tôi không quan tâm, vợ tôi đang mang thai, tất cả mọi thứ phải xoay quanh cô ấy.】

【Nếu không thể đưa mèo đi, tôi khuyên cô vứt mèo ra ngoài làm mèo hoang, như vậy nó sẽ không gây hại cho ai nữa.】

【Sau đó, cô đưa tôi 5.000 nhân dân tệ làm tiền bảo đảm, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa.】

【Bởi vì ngay cả khi làm mèo hoang cũng có rủi ro, vợ tôi hay đi lại, lỡ nó làm cô ấy hoảng sợ, thì số tiền đó coi như bồi thường.】

Mỗi câu đều nhắc đến việc vợ mang thai.

Nghe cứ như thể đứa con trong bụng vợ anh ta là do tôi gây ra, khiến tôi phải chịu trách nhiệm nhiều như thế.

Vì hàng xóm đã vô lý đến vậy, tôi cũng không ngần ngại đáp trả.

Lập tức chụp màn hình và đăng vào nhóm cư dân, tag tất cả các thành viên:

【Xin chào mọi người, tôi là chủ căn hộ 502, hôm nay tôi xin thông báo một chuyện quan trọng.】

【Vì vợ của hàng xóm căn 503 đang mang thai và sợ mèo, mong mọi người hợp tác đưa thú cưng của mình đi nơi khác. Nếu không, mọi trách nhiệm đều thuộc về các bạn!】

【Nếu thú cưng nhà các bạn chạy ra ngoài hoặc kêu gào làm ảnh hưởng đến việc dưỡng thai của bà bầu, thì các bạn không gánh nổi đâu!】

【Ngay cả khi mèo nhà bạn không kêu, chỉ cần trong túi rác nhà bạn có phân mèo, đối phương cũng sẽ “sốc” mà bị ảnh hưởng.】

Vừa gửi đoạn tin dài, cả nhóm cư dân lập tức nổ tung.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.