HÀNG XÓM KỲ QUẶC – CHƯƠNG 3

Đăng lúc 00:55 08/09/2024
600 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

3

Thấy 503 không trả lời, Binh Ca bắt đầu mất kiên nhẫn.

【Sao thế? Lo lắng cho vợ à, không dám ra ngoài đúng không?】

【Đơn giản thôi, tao sẽ đến tìm mày. Chỉ cách năm phút đi bộ thôi, chờ tao nhé.】

Lập tức, 503 trả lời ngay, thái độ thay đổi 180 độ:

【Không cần đâu anh ơi, đều là hiểu lầm thôi, tôi không biết 607 là mẹ của anh.】

【Với lại, chúng ta đều là hàng xóm, tôi chỉ dọa họ thôi chứ làm gì đến mức phải ra tay.】

【Thực ra, suy nghĩ kỹ, chuyện này chẳng liên quan gì đến ai cả.】

【Đều là 502 gây chuyện, tôi chỉ nhắm vào cô ta thôi, mọi người giải tán đi!】

Tôi thật sự tức giận, 503 lại muốn nhắm vào tôi chỉ vì tôi là con gái à?

Dù tôi không muốn gây sự, nhưng cũng không sợ chuyện này.

Thế là tôi tranh thủ lúc mọi người còn đang trong nhóm, liền lên tiếng:

【Tag 503, nếu vợ anh sợ mèo, tôi có thể tôn trọng anh mà gửi mèo đi.】

503 lập tức trở nên kiêu căng:

【Phải vậy chứ, nhớ chuyển 5.000 vào tài khoản Alipay của tôi nhé, WeChat còn phải mất phí rút tiền mà.】

Tôi nở nụ cười, nhanh chóng đồng ý:

【Không vấn đề, anh muốn chuyển thế nào cũng được, nhưng trước hết hãy gửi tôi 10.000 nhé.】

503: 【??? Cô điên à.】

Tôi khẽ khàng cử động ngón tay và tung chiêu “dùng phép thuật để đánh bại phép thuật”:

【Vì mọi người đều có mặt, xin các cư dân làm chứng cho tôi.】

【Tôi từ nhỏ đã rất sợ trẻ con, hy vọng 503 có thể gửi bà bầu đi nơi khác, lý do như sau:】

【Thứ nhất, tôi sợ trẻ con, nếu lỡ bị dọa phát bệnh tim, anh phải chịu trách nhiệm.】

【Thứ hai, nếu trẻ con khóc lóc, ảnh hưởng đến công việc tại nhà của tôi, anh phải chịu trách nhiệm.】

【Thứ ba, nếu trẻ con nhà anh chạy ra ngoài và va vào tôi, anh cũng phải chịu trách nhiệm.】

Mọi người bắt đầu tham gia vào cuộc vui.

304 Tinh Thần Tiểu Hỏa: 【Nghe có lý đấy haha, đôi bên cùng chịu tổn hại mà.】

403 Ngưu Mã Nhân: 【Ủng hộ chị gái! Còn chuyện 10.000 kia là sao nhỉ?】

Tôi lập tức trả lời:

【Dù sao gửi bà bầu đi nơi khác cũng có rủi ro.】

【Nhỡ bà bầu nhà 503 sau này sinh ra “trẻ hoang” dọa tôi thì sao?】

【Tôi không cần lấy trước một khoản bảo đảm à?】

【Dĩ nhiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến hàng xóm khác đâu, tôi chỉ nhắm vào cư dân 503 thôi!】

Thấy vậy, mọi người ồ ạt ủng hộ tôi, khen tôi xử lý hay và cười rần rần.

503 có lẽ tức đến phát điên, nhưng không tiếp tục lên tiếng trong nhóm chat nữa.

Năm phút sau, có tiếng đập cửa mạnh vang lên, giọng nói quen thuộc vang lên:

“Mở cửa! Đồ con điên, có giỏi thì mở cửa ra!”

——–

Vì lý do an toàn, tôi không mở cửa ngay.

Thay vào đó, tôi nhìn qua mắt mèo.

Đúng như dự đoán, trước cửa là một gã đầu hói, cởi trần đứng quậy phá trước nhà tôi.

Hai cánh tay xăm hình thanh long bạch hổ, đúng kiểu “giang hồ”.

Ai mà mở cửa lúc này là tự chuốc rắc rối, ai biết tên điên này sẽ làm gì.

Đang phân vân liệu có nên gọi bảo vệ dưới nhà không.

Thì một yêu cầu kết bạn nhảy ra, người gửi chính là AA Học Quyền Anh Tìm Binh Ca.

Thấy ảnh đại diện của anh ấy, tôi cảm thấy như nhìn thấy ánh sáng chính nghĩa, vội vàng đồng ý.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.