Con Gái Cưng Ẩn Danh Của Ảnh Đế – Chương 5

Đăng lúc 01:15 08/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Điều tôi ấn tượng nhất là một cảnh quay dưới nước, chị ấy bất chấp đang trong kỳ kinh nguyệt mà ngâm mình dưới nước cả buổi chiều, chỉ để quay ra cảnh hoàn hảo nhất. Tối về bị sốt cao, uống thuốc hạ sốt mà không làm chậm tiến độ ngày hôm sau.”

“…”

Nếu không phải từng thấy bộ mặt thật của Giang Tảo ngoài đời, tôi suýt nữa đã bị lời nói chân thật của anh ta làm xúc động.

Lúc đóng phim, Giang Tảo thường xuyên chảnh chọe không hợp tác, các cảnh đánh đấm và cần xuống nước đều dùng người đóng thế, chứ đừng nói là mời ăn uống gì, cô ta đối với nhân viên chưa bao giờ tỏ thái độ tốt, còn bắt trợ lý đi giày tất cho mình.

Giang Tảo cười tươi, “Nhắc đến mấy chuyện đó làm gì, chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể.”

“Tôi cũng phải cảm ơn Trần Thăng, ai cũng biết tôi thẳng tính, có gì nói nấy, không vòng vo tam quốc.”

“Thật ra tính cách như vậy cũng không tốt, tôi đã chịu nhiều thiệt thòi vì nó, may mắn có Trần Thăng luôn chăm sóc và bao dung tôi.”

“Được hợp tác với anh ấy quả là may mắn của tôi.”

Fan couple “Tảo Thăng Quý Tử” nhanh chóng lao vào, bình luận “Ngọt quá đi!” tràn ngập khắp màn hình.

[Nữ vương mạnh mẽ, thẳng thắn và chú chó nhỏ dịu dàng của cô ấy, hu hu hu ai kéo tôi ra khỏi sự ngọt ngào này!]

[Tôi đã tưởng tượng ra cả một bộ truyện rồi, nữ A nam O, nữ mạnh nam yếu, “Tảo Thăng Quý Tử” mãi mãi không đổi]

[Chị Tảo diễn xuất giỏi lại vô cùng chuyên nghiệp, không dám tưởng tượng làm việc cùng một đồng nghiệp như vậy sẽ thoải mái đến mức nào.]

6

Hai người nói chuyện như quên cả thế giới xung quanh, và tất nhiên tôi bị bỏ quên, không thể chen vào.

Để chứng minh những lời mình nói là thật, Giang Tảo chủ động đề nghị cho xem một vài bức ảnh chụp trong quá trình quay phim.

Đều là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thường ngày, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, không hứng thú, ngáp dài một cái.

Đột nhiên, xuất hiện một bức ảnh đặc biệt khác thường, nhân vật chính không ai khác chính là tôi và Trần Thăng.

Trong phòng thiết bị với ánh đèn mờ ảo, tôi đặt hai tay lên người Trần Thăng, nét mặt đầy căng thẳng, bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ đây là cảnh cưỡng ép thô bạo.

“Ôi trời,” sao bức ảnh này lại xuất hiện ở đây?

Giang Tảo kêu lên, vội vàng chuyển sang bức ảnh khác.

Cô ta mỉm cười xin lỗi, “Xin lỗi nha Diêu Diêu, tôi không để ý.”

Miệng thì xin lỗi, nhưng trong mắt cô ta không có chút nào áy náy, thậm chí còn lộ ra sự thách thức đầy kiêu ngạo.

Lại nữa?

Chị gái à, tôi đã làm gì chị đâu, chẳng lẽ kiếp trước tôi nợ chị sao, chị nhất định phải hại chết tôi mới vừa lòng à?

Bức ảnh này là vào một năm trước đây.

Giang Tảo, người được biết đến với việc “chuyên tâm với công việc”, lấy lý do bảo dưỡng da không thể thức khuya, cứ qua 10 giờ tối là để diễn viên đóng thế thay mình tiếp tục quay. Người đóng thế không bằng diễn viên chuyên nghiệp, khiến cảnh diễn chung giữa tôi và cô ta phải quay tới bốn giờ sáng mới xong.

Sau khi quay xong và tẩy trang, cả phòng hóa trang chỉ còn mình tôi.

Trần Thăng đột ngột xông vào, người đầy mùi rượu, không quan tâm tôi phản kháng quyết liệt, ôm chặt lấy eo tôi rồi bắt đầu nói nhảm.

“Diêu Diêu, anh để ý đến em đã lâu rồi, làm việc vất vả đến chết mà chỉ nhận được kết quả bị cả mạng chế giễu.”

“Cô gái ngốc, cố gắng thì có ích gì, em ngủ với anh một đêm, ngày mai anh xin đạo diễn cho em thêm đất diễn, thế nào?”

Nói xong, anh ta cúi đầu định hôn tôi.

Tôi vừa tức vừa hoảng, liền tát anh ta một cái khiến anh ta tỉnh rượu hơn phân nửa.

Rồi tôi mạnh tay đẩy anh ta ra, anh ta không phòng bị, loạng choạng lùi hai bước, suýt ngã xuống đất.

Tôi hoảng sợ đến mức không để ý rằng có paparazzi đang rình rập gần đó.

Công ty của Trần Thăng đã chi ra một khoản lớn để thu hồi bức ảnh, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay Giang Tảo, cô ta chỉ đăng phần tôi đẩy Trần Thăng để tạo hiểu lầm.

Giang Tảo vội vã giải thích với khán giả, “Mọi người đừng hiểu lầm, Diêu Diêu không có ý với Trần Thăng đâu, bức ảnh này… chỉ là cảnh đóng thế thôi!”

Lời nói có vẻ như đang đính chính, nhưng thực chất là cố ý bôi nhọ tôi.

Người dẫn chương trình nhìn thấy có chất liệu để khai thác, vội vã đưa micro sát vào mặt tôi.

“Diêu Diêu có muốn nói gì không, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Trần Thăng thở dài, vẻ mặt khó xử.

“Tất cả chúng ta đều biết danh tiếng của các cô gái rất quan trọng, chuyện này ban đầu tôi không muốn nhắc tới, nhưng để tránh mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Diêu Diêu, nói rõ vẫn hơn.”

“Hôm đó, Diêu Diêu đột ngột tìm tôi tỏ tình, nói đã thích tôi từ lâu. Sau khi tôi từ chối lịch sự, cô ấy vẫn bám riết không buông, thậm chí muốn ép buộc tôi…”

Bình luận trực tiếp bùng nổ, tràn ngập những lời chỉ trích tôi.

[Trời ơi, đây đúng là cú sốc lớn.]

[Diêu Diêu không phải đã có bạn trai rồi sao, hơn nữa Trần Thăng đang trong giai đoạn quảng bá CP, cô ta lại còn đeo bám, định làm kẻ thứ ba à?]

[Thật kinh tởm, đây chính là quấy rối tình dục tại nơi làm việc, ai đó làm ơn thương xót cho Trần Thăng của chúng tôi đi, đi làm mà còn phải đối phó với loại con gái không biết xấu hổ như vậy.]

[Diêu Diêu biến đi, chị Tảo và Trần Thăng mới là một cặp!]

[Còn là con gái của ảnh đế nữa chứ, nhân phẩm đúng là rõ ràng, tôi không hiểu, tất cả những đứa con của ngôi sao đều như vậy sao?]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.