Anh Ấy Kéo Tôi Ra Khỏi Quan Tài Băng Để Yêu Đương – Chương 8

Đăng lúc 13:08 08/09/2024
206 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Người đó cũng rất bất lịch sự, kéo ô của tôi còn ôm eo tôi né sang một bên.
Tôi giãy giụa, hét lớn: “Tên lưu manh thối tha, đến cả mỡ của bà cô mày mà cũng dám sờ…”
Cuối cùng, cả hai chúng tôi vừa xô đẩy vừa đánh nhau rồi vào đồn cảnh sát.
Lúc Chu Kính Sơn đến, cậu thiếu niên đối diện đang gân cổ lên biện hộ cho mình: “Chị ơi, chị nhìn em này, em chính là Giang Ngọc Bạch, em đã nói đây là hiểu lầm rồi, làm sao em có thể sàm sỡ chị được!”
“Tôi quan tâm cậu là Giang Ngọc Bạch hay Giang Ngọc Hắc làm gì, cậu cứ nói xem có phải cậu đã ôm tôi, sờ tôi hay không?”
“Chị không biết em?”
Giang Ngọc Bạch suy sụp, dường như việc tôi không nhận ra cậu ta còn khiến cậu ta khó chấp nhận hơn việc tôi đưa cậu ta vào đồn cảnh sát.
“Cậu là thần tiên gì mà còn đòi bà cô đây phải biết…”
Chưa nói hết câu, tôi đã bị Chu Kính Sơn vỗ vai một cái.
Tôi lập tức tỏ ra tủi thân: “Chu Kính Sơn, sao giờ anh mới đến!”
Giang Ngọc Bạch cũng trợn mắt: “Chú Chu, chú biết chị này à?”
Lúc chúng tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, viên cảnh sát trẻ vẫn không quên dặn ở phía sau: “Có vấn đề gì thì phải giải quyết kịp thời, nếu giải quyết được bằng giao tiếp thì đừng tùy tiện động tay động chân.”
Ba chúng tôi luôn mồm vâng dạ, rẽ phải vào một quán cà phê.
“Ý anh cái thứ này là cháu cố của Giang Xuyên?”
Tôi chỉ vào Giang Ngọc Bạch, có chút không dám tin, bà cô đây lại thật sự thành bà cô rồi.
Giang Xuyên là em trai tôi, lẽ ra bây giờ đã toi rồi.
Nhưng không có gì bất ngờ thì lại có bất ngờ…
Nó vẫn sống khỏe mạnh, sắp sửa mừng đại thọ chín mươi.
Tôi nhìn Chu Kính Sơn với vẻ mặt phức tạp: “Anh cũng cho Giang Xuyên uống máu à?”
Chu Kính Sơn không nhịn được mà cốc đầu tôi một cái.
Giang Ngọc Bạch là một ngôi sao, theo lời nó nói, nó có hàng chục triệu người hâm mộ trên toàn mạng, là cựu thành viên nhóm nhạc nam thần tượng được mọi lứa tuổi yêu thích, cách đây không lâu vừa chuyển sang làm diễn viên.
Lần này về quê nhà Nam Khang là để mừng thọ Giang Xuyên, ai ngờ phía sau lại có một đám fan cuồng bám theo không buông, nó bất đắc dĩ mới mượn tôi để che chắn thoát thân.
“Nhà họ Giang, vẫn ổn chứ?”
Tôi cảm thấy tình cảm của mình đã phai nhạt đi nhiều, tỉnh lại đã lâu như vậy, về Nam Khang cũng gần nửa tháng rồi, vậy mà tôi chưa từng có ý định đến thăm nhà tổ của nhà họ Giang.
Năm đó lúc tôi mang theo việc kinh doanh của nhà họ Giang đến Giai Mộc Tư để mở rộng thị trường, Giang Xuyên mới mười lăm tuổi.
Nó nắm chặt góc áo tôi không muốn để tôi đi, vì ba tỉnh miền Đông Bắc lúc đó đã thất thủ, nó lo lắng cho tôi.
Khi đó tôi đã hứa với nó nhất định sẽ trở về gặp nó, nhưng tôi đã thất hứa.
Lần gặp mặt đó, đã trở thành lần gặp cuối cùng của chúng tôi.
*
Tôi đã từ chối lời mời đến dự tiệc mừng thọ Giang Xuyên của Giang Ngọc Bạch.
Dù sao nó cũng đã chín mươi tuổi rồi.
Gặp tôi không khỏi sẽ xúc động, vì để nó còn có thể tổ chức thêm vài lần đại thọ nữa, tôi vẫn không nên gặp nó thì hơn.
Có điều vẫn xảy ra một sự cố nhỏ.
Những bức ảnh tôi và Giang Ngọc Bạch lôi kéo nhau trên đường đã bị cánh săn ảnh đăng lên mạng, gây nên một sự xôn xao rất lớn.
“Cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Giang Ngọc Bạch về quê cùng bạn gái bí ẩn, nghi ngờ sắp có tin vui?”
Cùng lúc đó lên hot search còn có Chu Kính Sơn.
“Chủ tịch Chu thị tiêu tiền như nước, đã mua thành công chiếc vòng tay đắt giá trong buổi đấu giá chỉ để có được nụ cười của người đẹp.”
Tôi vừa ăn dưa của mình, vừa ăn dưa của Chu Kính Sơn, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Thôi được, tôi thừa nhận, tôi ghen tị chết đi được với người có thể nhận được vòng tay từ Chu Kính Sơn.
Vì vậy sau khi Chu Kính Sơn ra ngoài, tôi đã chọn cách cải trang theo dõi.
Tôi ngồi trên xe taxi, tận mắt nhìn thấy anh đón một người đẹp giữa đường, sau đó đi đến nơi ăn chơi lớn nhất Nam Khang – “Thiên Thượng Nhân Gian”.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.