Chương 2

Đăng lúc 16:13 08/09/2024
960 · 0

← Trước Sau →
Hãy follow page Nhân Sinh Như Mộng để được thông báo về các truyện đăng hàng ngày nha 🥰

Bạn tôi nói rằng tôi quá cẩn thận trong việc thích Tiêu Duệ.

Đã thầm thích cả một học kỳ rồi, nhưng khi ra ngoài vô tình gặp mặt là tôi lại vô thức tránh né như tránh dịch bệnh.

Tôi chỉ là muốn tiến tới một cách hết sức từ từ mà thôi.

Tuy nhiên, khi hôm nay nhìn thấy sự tương tác giữa Giang Dao và Tiêu Duệ, trong lòng tôi không chỉ khó chịu mà còn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Duệ thích có người chơi hỗ trợ ư?

Trò chơi bắt đầu, tôi rất dứt khoát chọn Dao.

Tôi đã bắt đầu mong chờ sự tương tác với Tiêu Duệ.

Nhưng không ngờ, sau khi tôi nhấn xác nhận, Tiêu Duệ lại gõ một dấu chấm hỏi trên màn hình công khai.

Ngay sau đó, tướng cậu ấy chọn trước đó là Marco Polo cũng đổi thành Tôn Ngộ Không đi rừng.

Tôi không khỏi có chút thất vọng, nhưng tự an ủi rằng cậu ấy chỉ muốn đổi vị trí thôi, hỗ trợ vẫn có thể đi cùng với đi rừng mà.

Tuy nhiên, khi tôi lên cấp bốn và tiếp cận cậu ấy, Tiêu Duệ lại thẳng hướng đi xuống dưới trụ phòng thủ.

Trụ bắn tôi, anh ấy nhanh chóng di chuyển rời đi, chỉ còn lại tôi bị ba người đối phương vây đánh dưới trụ phòng thủ.

Một luồng khí bực dọc dâng lên, tôi gõ chữ hỏi Tiêu Duệ: “Ý cậu là gì vậy?”

Tiêu Duệ trả lời rất nhanh: “Đừng đi theo tôi.”

Trong suốt phần còn lại của trò chơi, cậu ấy chỉ liên tục gửi tín hiệu, nhường tất cả bùa xanh cho Giang Dao chơi Đát Kỷ và dẫn cậu ta đi đại sát khắp nơi.

Giang Dao chơi Đát Kỷ rất bình thường,

3

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn Giang Dao: “Cậu ấy gọi cậu là ‘bé con’ phải không?”

Giang Dao mỉm cười ngượng ngùng với tôi:

“Quên chưa nói với cậu, mình và Tiêu Duệ đang hẹn hò rồi.”

Mặc dù đã có linh cảm trước đó, nhưng khi nghe cậu ta tự mình thừa nhận, tôi vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Dũng khí mà tôi gom góp được trong phút chốc bị rút cạn, tôi khó tin hỏi cậu ta:

“Từ khi nào vậy? Hai người đã quen nhau từ trước sao? Tại sao cậu chưa từng nói với mình?”

 

Cả ký túc xá đều biết tôi thích Tiêu Duệ, trước đây Giang Dao còn khích lệ tôi hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu.

Lúc đó cậu ta còn nói rất chân thành, hoàn toàn không giống người có ý với Tiêu Duệ.

Nếu cậu ta đã quen Tiêu Duệ từ trước, theo tính cách thích khoe khoang của mình thì có lẽ cậu ta đã nói cho tôi biết từ lâu rồi.

Quả nhiên, khi đối mặt với chất vấn của tôi, ánh mắt Giang Dao chớp liên tục.

Cậu ta quay đi, ho nhẹ một tiếng:

“Thì là tuần trước đó, không phải cậu kéo mình và anh ấy cùng chơi 3vs3 sao, mình liền kết bạn WeChat với Tiêu Duệ, sau đó mình cũng có chơi game với anh ấy thêm vài lần, là anh ấy tỏ tình với mình trước. Mình cũng mới nhận ra là mình thích anh ấy hai hôm trước thôi, mình không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là chưa kịp nói cho cậu biết.”

Tôi đứng phắt dậy, tức đến mức cả người run rẩy:

“Nhưng cậu biết rõ là mình thích cậu ấy, sao cậu còn kết bạn WeChat với cậu ấy làm gì!”

Giang Dao đột nhiên trở nên rất lý lẽ:

“Lúc đầu mình cũng không có ý gì khác mà, chỉ đơn giản là thấy anh ấy chơi game giỏi, muốn cùng anh ấy leo rank thôi, rồi tình yêu chợt đến, mình cũng đâu biết làm thế nào bây giờ!”

Tôi bị cái lý lẽ ngược đời của cậu ta làm cho kinh ngạc, giận quá mà bật cười:

“Người chơi giỏi còn rất nhiều, tại sao cứ phải là Tiêu Duệ? Cậu biết rõ mình thích cậu ấy, cậu biết rõ mà…”

Chưa nói hết câu, trong điện thoại của Giang Dao bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của Tiêu Duệ:

“Cậu thích tôi thì có liên quan gì đến tôi? Cậu lấy tư cách gì mà quản tôi yêu ai.”

4

Giang Dao giả vờ ngạc nhiên che miệng lại:

“A, quên tắt mic rồi.”

Tiêu Duệ lại nhẹ nhàng quay sang nói với Giang Dao:

“Bé con, đừng tắt, để anh nói với cậu ấy, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến em.”

Giang Dao khó xử nói:

“Thôi bỏ đi, Tiêu Duệ, dù sao cậu ấy cũng thích anh, biết em và anh ở bên nhau nên trong lòng khó chịu, vì vậy mới nói quá lời, em hiểu được mà , anh đừng nói cô ấy nữa.”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.