Chương 3

Đăng lúc 16:24 08/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Mẹ chồng thì lăn lộn trên sàn nhà, cũng bắt đầu gào thét lớn:

“Sao nhà này lại cưới phải loại sao chổi như cô! Số tôi sao khổ thế này, tôi chỉ muốn có một đứa cháu ngoan thôi, có gì sai sao? Thật tội nghiệp con gái tôi, chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng cuối cùng lại bị con đàn bà khốn nạn này khắc chết!”

Cả cảnh tượng vô cùng náo loạn.

Tôi bị cái gia đình này làm cho cạn lời, vừa định rời đi thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra.

Một bác sĩ bước ra với vẻ nghiêm nghị, hỏi ai là người nhà của bệnh nhân.

Mẹ chồng và chồng cũ vội ngừng khóc, lao đến hỏi đứa trẻ thế nào rồi.

Bác sĩ cau mày hỏi nguồn gốc của phương thuốc từ đâu.

Sau khi nghe rõ xuất xứ của thuốc, vị bác sĩ nghiêm khắc nói với họ, uống thuốc bừa bãi có thể gây chết người, lần này rất may mắn giữ được mạng của người lớn.

Mặt mẹ chồng tái nhợt, run rẩy: “Thế còn đứa nhỏ thì sao? Cháu trai yêu quý của tôi đâu?”

Bác sĩ nhíu mày đến nỗi trông như thể sắp kết lại thành một cục: “Uống thuốc linh tinh như thế này, đứa nhỏ không thể giữ được, trong khi cấp cứu người mẹ đã bị sảy thai rồi.”

Mẹ chồng sững sờ, dường như không đứng vững, từ từ ngồi sụp xuống, ôm lấy chân bác sĩ và khóc lóc tuyệt vọng.

“Không thể nào! Tôi đã nhờ thầy Vương bói rồi, thai này không có vấn đề gì cả, chắc chắn là một đứa béo ú mà!”

“Thuốc dưỡng thai đó tôi đã bỏ ra mấy nghìn tệ để mua, sao có thể hại người được! Chắc chắn là lỗi của các người, một lũ bác sĩ dởm!”

Chồng cũ tôi cũng lớn tiếng đồng tình, thậm chí còn lao tới định đánh bác sĩ, tuyên bố sẽ tố cáo bệnh viện.

Thấy tình hình hỗn loạn, tôi liền tiến tới giúp: “Alo, chào anh? Tôi muốn tố cáo ở đây có người gây rối trong bệnh viện, tại Bệnh viện Nhân dân số 3.”
Chẳng bao lâu, gia đình gây rối này đã bị đưa đi.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi nói với cảnh sát rằng chỉ là chồng cũ mà thôi, chẳng còn liên quan gì.

Dù ở trong đồn cảnh sát, mẹ chồng vẫn không chịu yên, lúc thì lớn tiếng mắng tôi là kẻ giết người, lúc thì chửi bệnh viện tham lam, nói chung miệng bà ta không ngừng chửi rủa những lời độc địa.

Ông chồng cũ cũng không cam lòng bị bắt, lớn tiếng la hét thả tôi ra, tôi không có lỗi! Thậm chí còn định nhân cơ hội bỏ trốn.

Vì vậy, mẹ chồng và chồng cũ đều bị tạm giữ.

Hiện tại, tôi là người giám hộ duy nhất của con gái, nên bé được giao cho tôi chăm sóc.

Nhưng suốt quãng đường, con bé liên tục khóc lóc, như thể nhìn thấy kẻ thù.

Trong miệng không ngừng la hét: “Con không cần mẹ! Con không muốn ở cùng kẻ giết người! Cứu con vớiii!”

Đối với đứa con gái bất hiếu này, tôi chẳng có chút hứng thú mà quan tâm.

Tôi quay xe thẳng đến bệnh viện, giao con bé cho cậu – người đang chăm sóc cho cô nó.

Vứt bỏ tất cả gánh nặng, sau một ngày ăn dưa mệt mỏi, tôi cảm thấy vô cùng kiệt sức, liền tìm ngay một spa nổi tiếng để massage.

Nếu mẹ chồng đã mê muội tin vào sự che chở của thầy bói, thì tôi – người làm con dâu cũ – tất nhiên phải “giúp đỡ” bà ta một chút.

Nghe nói bà chủ của spa này có mối quan hệ khá rộng rãi trong giới, tôi đến để thử vận may.

Nghe xong chuyện của tôi, bà chủ cảm thấy vô cùng thương cảm, ngay lập tức đồng ý giúp tôi.

Kiếp trước, vì gia đình bất hiếu này, tôi còn không tiếc từ bỏ ước mơ học lên cao học, quay đầu kết hôn và sinh con, nhưng cuối cùng tôi lại phải nhận một kết cục bi thảm.

Kiếp này, tôi không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.