Chương 4

Đăng lúc 16:25 08/09/2024
4.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Về đến nhà, tôi đăng ký ngay một khóa ôn luyện cao học dành cho người lớn, nỗ lực hoàn thành những ước mơ còn đang dang dở.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp chẳng kéo dài bao lâu, mẹ con nhà kia đã được thả ra ngoài và bắt đầu khoe khoang trở lại.

Không biết mẹ chồng lại nghe ở đâu một phương thuốc, nói rằng ăn sống tinh hoàn cừu có thể sinh được con trai.

Bà ta không những dụ dỗ con gái mình ăn, mà còn hay thường xuyên đến trước mặt tôi khoe khoang.

“Hứa Kiết, con gái tôi lại sắp có bầu con trai rồi, tôi già thế này mà vẫn có phúc được hưởng con cháu.”

Bà ta với vẻ mặt đắc ý của kẻ tiểu nhân, xoa bụng phẳng lì của con gái mình, cứ như thể trong đó chứa đựng một thứ gì đó quý giá lắm.

“Thôi, chuyện tốt thế này nói với cô cũng chẳng có phúc mà hưởng. Đây là phương thuốc thầy Vương đặc biệt chỉ cho tôi, người khác không được biết đâu, tinh hoàn cừu là thứ tốt lắm đấy.”

Mẹ chồng tiến lại gần tôi một cách thần bí, kiêu ngạo chỉ vào bụng con gái bà ta: “Ăn sống là có thể sinh con trai!”

“Và phải ăn sống đấy! Người không có phúc không chịu nổi được đâu, may mà con gái tôi, là người có phúc, người khác không dám ăn, chỉ có mỗi nó là ăn hết sạch.”

Nghe đến đây, mấy bà cô đứng bên hóng chuyện đều sửng sốt.

Mấy ánh mắt ghê tởm nhìn nhau, rồi bọn họ liền thay đổi sắc mặt, vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Chí Liên.

Một bà cô không tin nổi, hỏi: “Làm sao mà có thai được, tôi thấy bụng con gái cô chẳng có lấy một động tĩnh cả.”

Mẹ chồng lập tức đen mặt, giận dữ trừng mắt nhìn bà ta: “Sao có thể nhanh có kết quả ngay được? Cứ đợi đấy, chẳng mấy chốc con gái tôi sẽ có bầu con trai béo ú, lúc đó các người sẽ ghen tị chết thôi!”

Nói xong, bà ta còn lườm tôi một cái, hừ lạnh: “Thầy Vương nói rồi, trước đây số tôi bị kẻ ác quấy nhiễu, phúc đức của con cháu ít ỏi. Bây giờ đuổi kẻ ác đi rồi, phúc khí của tôi sẽ nhiều lắm.”

Mấy bà cô bên cạnh đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cho rằng thầy Vương quả thật rất có tài nghệ, liền hối thúc bà ta cho biết cách liên lạc với thầy Vương.

Nhưng mẹ chồng lại ngẩng cao đầu, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Bà ta nói rằng thầy Vương đang tu đạo, càng ít người biết thì càng tốt, rồi nhẹ nhàng rời đi, chẳng quan tâm đến những ánh mắt kỳ lạ và ghê tởm của những người xung quanh.

Tôi thản nhiên đi qua, chỉ coi như vừa xem được một trò hề. Còn về thầy Vương kia, liệu có xuất hiện một cách thuận lợi hay không, thì vẫn chưa chắc đâu.
Tôi đã tìm hiểu trước từ bà chủ spa, mẹ chồng của bà ấy cũng từng là một nạn nhân, may mắn là vẫn còn tỉnh táo, không bị tổn hại nặng nề.

Không lâu sau, một tin chấn động xuất hiện, người tự xưng là “thầy” Vương đã bị bắt vào tù vì tội lừa đảo.

Chuyện này làm xôn xao cả thành phố, bởi vì không ít gia đình giàu có đã tin vào lời của “thầy”, đầu tư vào nhiều vụ, cuối cùng tất cả đều thất bại thảm hại.

Thậm chí còn có vài người vì đặt lòng tin vào ông ta, uống bừa thuốc mà dẫn đến mất mạng.

Kiếp trước khi biết được chuyện này, mẹ chồng tôi cả ngày đều mất hồn mất vía.

Thẩm Chí Cường sau khi tra hỏi một hồi cũng mới biết, hóa ra những phương thuốc em gái anh ta uống trong thời gian qua đều là do mẹ anh ta bỏ tiền lớn mua từ tay “thầy” Vương. Những thứ thuốc đó đã suýt chút nữa khiến mẹ con họ mâu thuẫn nghiêm trọng.

Cuối cùng tôi – kẻ ngu ngốc – lại đứng ra hòa giải, nhờ vậy hai mẹ con họ mới làm lành.

Kiếp này, thầy Vương lại bị phanh phui, giờ đây mẹ chồng tôi đã mất cả tiền lẫn “thầy”, không biết bà ta giờ hối hận ở đâu rồi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.