Chương 5

Đăng lúc 16:27 08/09/2024
3.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Còn không biết em chồng khi biết mình đã ăn bao nhiêu tinh hoàn cừu sống vô ích, thì cảm xúc trong lòng cô ta sẽ ra sao.

Nhưng sau vài tháng im hơi lặng tiếng, mẹ chồng lại dẫn theo em chồng bụng to đến trước khu nhà tôi để khoe.

Khi thấy tôi bước ra, mẹ chồng đỡ em chồng chầm chậm tiến đến trước mặt tôi, trên gương mặt bà ta không còn vẻ đau khổ như trước nữa mà thay vào đó là sắc diện hồng hào, đầy tự đắc.

Nhìn thấy tôi vội vã đi học, mẹ chồng lộ rõ vẻ khinh bỉ, tay xoa bụng em chồng, hướng về phía tôi khoe khoang:

“Ai nói phương thuốc đấy không hiệu quả? Chỉ là đổi thầy thôi, con bé Chí Liên nhà tôi đã chẳng những có thai, mà nhìn cái bụng này đi, rõ ràng là song thai.”

“Con bé Chí Liên nhà chúng tôi đúng là có phúc, không giống như ai kia, dù có bằng đại học nhưng cái bụng chẳng có tác dụng gì, đến cả con trai cũng không sinh nổi.”

Thấy tôi không nói gì, mẹ chồng cười đắc ý, ánh mắt khinh khỉnh: “Thầy này còn đáng tin hơn thầy trước nhiều. Chị em của tôi ở spa giới thiệu cho đấy, nhiều cô vợ nhà giàu đều nhờ phương thuốc của ông ấy mà sinh được con trai.”

“Thầy nói rồi, cái nhau thai ma thuật này chỉ có người phụ nữ có phúc mới hiệu nghiệm, còn người không có phúc thì ăn cả đời cũng vô ích!”

Bà ta tự hào vuốt đầu con gái mình: “Con bé Chí Liên nhà tôi mới ăn hai tháng đã có thai song sinh rồi, nhìn cái bụng tròn này đi, cháu tôi to lắm đấy!”

Em chồng đứng khó nhọc bên cạnh mẹ mình, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ tự hào và kiêu ngạo.

Tôi nhớ lại kiếp trước, em chồng vì muốn mang thai con trai mà không ngại thử những phương thuốc kỳ quặc mà mẹ chồng tôi mang về.

Ban đầu tôi còn dùng thân phận là người có học thức để khuyên nhủ, nhưng về sau, mỗi lần tôi mở miệng, mẹ chồng đều cho rằng tôi đang ghen tị với cháu trai bà ta, mắng nhiếc tôi tới mức không thể phản bác, rồi mới chịu im lặng.

Cuối cùng, chỉ vì một phương thuốc vô căn cứ nghe đâu đó, bọn họ đã hợp sức với em chồng và chồng cũ, giết chết tôi chỉ để cầu một đứa con trai.

Giờ đây, nhìn cơ thể yếu ớt và cái bụng mang thai không bình thường của em chồng, tôi chỉ cười nhạt: “Các người có tin rằng trên đời này thật sự có nhân quả không?”

Gieo nhân nào thì phải nhận quả đó.

Là nhân quả, cũng là số phận con người.

Tôi đã chết một lần rồi, không còn sự sợ hãi nào nữa. Dù có phải xuống mười tám tầng địa ngục, tôi cũng sẽ khiến nhà họ Thẩm trả giá cho những gì đã gây ra.

Mặc dù “thầy” mới này chỉ là một kẻ lừa đảo mà tôi tùy tiện tìm được, nhưng tôi cũng đã nhờ bà chủ spa nhiều lần khuyên mẹ chồng rằng ông thầy này chỉ là hạng lừa đảo vui đùa thôi, không thể tin được.

Nếu mẹ chồng tôi chịu nghe lời khuyên, thì bà ta đã không dễ dàng cho con gái mình uống những phương thuốc vô căn cứ như vậy.

Nhưng bà ta vẫn không chịu nghe lời người khác, nhìn cơ thể biến dạng của em chồng, tôi chỉ cười khinh bỉ.

Ngẩng đầu nhìn chồng cũ và con gái đang giận dữ lao đến từ xa, tôi cười nhạt: “Cả nhà họ Thẩm các người, đã làm điều ác đến tận cùng lương tâm, các ngươi nhất định sẽ gặp quả báo, chết không toàn thây.”

Thẩm Chí Cường nghe thấy những lời này thì vừa kinh ngạc vừa tức giận, lớn tiếng quát tôi: “Hứa Kiết! Cô đúng là lòng dạ rắn rết! Sao cô dám nguyền rủa nhà họ Thẩm chúng tôi như vậy!”

“Không hiểu lúc trước tôi bị làm sao lại cưới một người như cô làm vợ! Sớm biết thế này, ban đầu tôi không nên mù quáng mà bỏ ra mười vạn tiền sính lễ để cưới cô về!”

Con gái tôi, An An, ôm lấy cánh tay của cô nó, hung hăng trừng mắt nhìn tôi: “Đúng thế! Mẹ là người xấu, sao mẹ không đi chết đi! Chết đi!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.