Chương 6

Đăng lúc 16:28 08/09/2024
3.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ánh mắt đầy ác ý của con bé cứ như vậy mà nhìn tôi chằm chằm, giống như tôi là kẻ đáng ghét nhất trên đời này.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn bị tổn thương bởi những lời nói của con gái mình.

Dù gì nó cũng là đứa con mà tôi đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, mang thai đã không dễ dàng gì, bên cạnh tôi lại chẳng có một ai giúp đỡ cả.

Lúc sinh con, suýt chút nữa tôi đã mất nửa mạng sống, nhưng chồng và mẹ chồng chỉ liếc qua rồi thất vọng bỏ đi khi thấy đó là một bé gái.

Trong suốt thời gian ở cữ, em chồng và mẹ chồng còn cố tình tránh mặt tôi, chính tôi là người một mình cực khổ nuôi dưỡng con bé lớn khôn.

Vậy mà giờ đây nó lại coi họ là những người thân yêu nhất của mình, thậm chí còn nguyền rủa tôi chết.

Tôi hoàn toàn thất vọng về đứa con gái này.

“Nhà họ Thẩm chúng tôi đã làm gì có lỗi với cô? Một người như cô, cả đời cũng đừng có mơ sinh được con trai!” Thẩm Chí Cường ác độc buông ra một câu như vậy.

Nghe thấy thế, tôi không nhịn được mà bật cười.

Khi tôi sinh con gái, anh ta cũng thất vọng như thế này.

Dù cả hai chúng tôi đã cùng đi kiểm tra sức khỏe, anh ta cũng chẳng thèm nhìn mà khẳng định ngay là lỗi của tôi.

Tôi nhìn anh ta đầy ẩn ý, từ tốn nói: “Người có vấn đề trong báo cáo sức khỏe khi trước không phải là tôi.”

Nói xong, tôi không để ý đến gương mặt tái mét của anh ta và đôi mắt mở to kinh ngạc của mẹ chồng, quay lưng bước đi.

Mẹ chồng nghe thấy thế liền lo lắng hỏi anh ta, báo cáo kiểm tra sức khỏe gì, tại sao bà lại không hề hay biết.

Tất nhiên là bà ta không biết rồi, bởi vì Thẩm Chí Cường đã cố ý giấu bà, lén lút đi làm xét nghiệm.

Anh ta biết rõ bản thân có vấn đề sức khỏe, nếu không phải nhờ may mắn sinh được một đứa con gái, thì có lẽ cả đời này anh ta cũng chẳng có con.

Kiếp trước khi đối mặt với những câu hỏi dồn dập của mẹ chồng, anh ta luôn đổ lỗi cho tôi.

Sau đó, khi tôi ép anh ta đi khám, mới phát hiện ra vấn đề thực sự là từ anh ta.

Kiếp này, tôi không định giấu giếm thay cho anh ta nữa.

Nhà họ Thẩm, e rằng sẽ tuyệt tự rồi.

Tôi vừa đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng thở gấp đầy đau đớn từ phía sau.

Tiếng hét kinh hoàng của mẹ chồng và Thẩm Chí Cường vang lên, tôi quay đầu lại nhìn.

Em chồng vốn dĩ đã rất yếu, giờ đây mặt trắng bệch, ôm lấy cái bụng to bất thường mà gập người xuống, trông như sắp gãy đôi ra.

Máu từ hạ thân cô ta không ngừng chảy ra, cả người như đang chìm trong biển máu.

Mẹ chồng và chồng cũ vô cùng hoảng loạn, lập tức gọi xe cấp cứu đưa cô ta đến bệnh viện.

Tôi cũng đi theo, là người từng bị bọn họ hại chết, tôi rất có hứng thú với việc họ gặp nạn.

Khi đến bệnh viện, tình trạng của em chồng đã rất nghiêm trọng, bác sĩ ngay lập tức đưa cô ta đi làm phẫu thuật sinh non.

Thật đáng thương cho đứa bé trong bụng, không phải là song thai như lời mẹ chồng nói, mà là một thai nhi nam bị dị dạng nghiêm trọng, vừa sinh ra đã chết yểu.

Mẹ chồng nghe tin này thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thẩm Chí Cường tựa vào tường, không biết là đau buồn hay phẫn uất, cả người run rẩy.

Về phần em chồng, cô ta đã theo mẹ mình thử quá nhiều phương thuốc kỳ quặc. Sau lần sảy thai trước, cơ thể cô ta vốn đã rất yếu, lần này gan bị tổn thương nghiêm trọng, không bao giờ có thể mang thai được nữa.

Gia đình chồng cô ta sau khi biết chuyện này, tức giận vì cô ta không thể sinh con, liền đòi ly hôn ngay tại chỗ.

Em chồng tôi khóc lóc van xin họ, nhưng lại bị chồng cô ta tát mấy cái. Sau khi bị ngăn lại, anh ta tuyên bố sẽ không nhìn mặt cô ta nữa, rồi nhẫn tâm bỏ đi.

Em chồng tôi vì quá tức giận mà phun máu, ngất xỉu tại chỗ.

Những chuyện đã xảy ra với tôi trước đây, giờ đều tái diễn trên người cô ta.

Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.