Chương 9

Đăng lúc 16:31 08/09/2024
3.7K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

1

Kiếp trước sau khi bị họ hợp sức giết chết, tôi bỗng nhiên trở thành một hồn ma lang thang.

Ban đầu, tôi điên cuồng lao vào họ, chỉ muốn báo thù cho bản thân.

Nhưng ngoài việc tạo ra một cơn gió lạnh thì tôi chẳng thể chạm vào họ.

Tôi mắng chửi ông trời bất công, không có mắt.

Tại sao nạn nhân còn chưa lạnh xương mà những kẻ mang tội lại có thể sống bình an?

Nhưng có lẽ ông trời cũng không đối xử quá tệ với tôi, vì báo ứng của họ đến rất nhanh.

Người đầu tiên gặp chuyện là em chồng.

Cô ta vừa mang thai, thì đã phát hiện mình bị ung thư gan.

Như một tiếng sét giữa trời quang, giáng xuống cái gia đình vừa đón chào sự sống mới này một đòn chí mạng.

Còn tôi thì bay lơ lửng trên đầu họ, cười hả hê.

Muốn điều trị thì phải bỏ đứa con.

Nhưng không ai trong số họ chấp nhận, họ hỏi bác sĩ xem có cách nào vừa giữ con vừa trị bệnh không.

Bác sĩ giận dữ mắng, “Mắc ung thư còn không chịu điều trị? Muốn con đến mức phát điên rồi à?”

Mặt mẹ chồng tối sầm lại, sau đó bà đưa em chồng về nhà, “Con đừng sợ, chúng ta có thuốc dân gian, chỉ là ung thư gan thôi, chắc chắn sẽ chữa được.”

Và em chồng, người mang thai nhờ thuốc dân gian, tin tưởng tuyệt đối vào lời bà ta.

Thấy mẹ chồng mang về thêm mấy thang thuốc không rõ nguồn gốc, em chồng chẳng hỏi han gì mà uống ngay.

Sau nửa tháng, em chồng gầy rộc đi, trông như một bộ xương khô.

Thẩm Chí Cường có hơi lo lắng, muốn đưa em mình đến bệnh viện, nhưng mẹ anh ta ngăn lại,

“Con biết gì mà lo! Đây là dấu hiệu hồi phục, em con sắp khỏe rồi. Nhìn xem, vợ nhà kia cũng uống thuốc này và giờ con trai họ chạy nhảy khỏe mạnh đấy.”

Thế là em chồng tiếp tục uống, cho đến một ngày, không thể nuốt nổi thứ gì nữa, Thẩm Chí Cường mới đưa em đến bệnh viện.

Tại đó, bác sĩ phát hiện ung thư gan giai đoạn đầu hoàn toàn có thể chữa trị, nhưng do kéo dài không điều trị và uống thêm mấy thứ thuốc bậy bạ, bệnh đã di căn khắp cơ thể.

Bệnh viện tuyên bố không còn cứu chữa được nữa.

Mẹ chồng vẫn không tin, bà ép Thẩm Chí Cường đưa em gái về nhà. Sau một bát thuốc “cứu mạng”, em chồng qua đời ngay trong đêm.

Ngày em chồng chết, tôi ngồi trên đèn vỗ tay hả hê.

2

Sau khi tang lễ xong, Thẩm Chí Cường và mẹ anh ta đoạn tuyệt quan hệ.

Lý do rất đơn giản, phương thuốc dân gian đã hại chết em gái anh ta. Khi nào em gái Thẩm Chí Cường sống lại, anh ta sẽ về nhà.

Mẹ chồng giận dữ, gọi Thẩm Chí Cường là đứa con bất hiếu, khóc và hỏi, “Mẹ đâu muốn vậy đâu, mẹ cũng chỉ muốn cứu Chí Liên thôi mà! Muốn trách thì trách nó không có phúc, nếu không với bài thuốc đó thì nó đã khỏi từ lâu rồi.”

Thẩm Chí Cường không nói gì, quay đầu đóng sầm cửa.

Từ đó, anh ta bắt đầu uống rượu để quên sầu.

Sau đó Thẩm Chí Cường uống rượu đến mức phải nhập viện, bác sĩ kiểm tra và phát hiện anh ta bị ung thư gan.

Tồi tệ hơn nữa, đó là ung thư gan giai đoạn cuối!

Mẹ chồng nước mắt lưng tròng, đưa con trai về nhà, khóc lóc kêu khổ.

Nhưng Thẩm Chí Cường sợ chết, anh ta nhất định không chịu uống thuốc dân gian của mẹ mình.

Mẹ chồng lo lắng, còn tôi thì ngồi trên kia nóng lòng, chỉ muốn tự mình xuống ép anh ta uống!

Cuối cùng, mẹ chồng nghĩ ra một cách.

Bà yêu cầu bệnh viện đổi toàn bộ thuốc thành thuốc uống, những thứ không có thì vứt đi.

Sau đó, bà ta bí mật thay thuốc của mình vào.

Ban đầu, Thẩm Chí Cường không tin, nhưng mẹ chồng mời một thầy thuốc Đông y nổi tiếng đến khám, anh ta mới yên tâm.

Và chẳng bao lâu sau, Thẩm Chí Cường cũng không qua khỏi.

Khi thấy bà lão này giết chết cả hai đứa con, hàng xóm đã báo cảnh sát.

Không ngờ khi điều tra còn phát hiện ra một vụ án mạng!

Cả xóm đều kinh ngạc, hóa ra người vợ được đồn rằng bỏ trốn theo người khác, lại bị chính họ hợp sức hại chết!

Con người ấy mà! Sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng thôi! Hàng xóm bên cạnh thở dài nói.

Còn về con gái tôi, khi Thẩm Chí Cường đổ bệnh, nó đã bị mẹ chồng độc ác gửi vào trại trẻ mồ côi, không ai biết nó đã bị đưa đi đâu.

(Xong)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.