Chương 7

Đăng lúc 15:47 09/09/2024
407 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sơ Nhất vừa hít hít mũi, vừa dùng tay áo lau tượng đất của ta, miệng thì cứ lẩm bẩm liên tục không ngừng.

Ta ngửi mùi thơm của bánh bao, nghĩ bụng, vua và hoàng hậu trong cung sao có thể chỉ ăn bánh bao thịt cơ chứ, thứ họ ăn toàn là sơn hào hải vị cơ mà.

Hổ Đại Vương đã từng đến hoàng cung ăn cơm, trong đấy có thể nhìn thấy vô số của ngon vật lạ, còn nhiều hơn cả lũ khỉ trên núi Hoàng Cẩu.

Sau mấy ngày, trưởng thôn dẫn theo dân làng lên núi, ngôi miếu nhỏ của ta chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Họ mang theo rất nhiều lễ vật, để cảm ơn ta vì củ nhân sâm.

“Tiểu thần tiên, cảm ơn ngài đã giúp làng Hoàng Ngưu của chúng con. Từ nay về sau, vào dịp lễ Tết, chúng con nhất định sẽ đến đây cúng bái ngài.”

“Cảm ơn tiểu thần tiên.”

Có người đứng bên cạnh nói nhỏ: “Vị tiểu thần tiên này là thần gì vậy nhỉ? Sao ta cảm giác chưa từng thấy bức tượng này bao giờ.”

“Không giống Thần Thổ Địa, cũng chẳng phải Thành Hoàng. Nhìn tượng thì là bộ dáng giống trẻ con, nhưng lại không phải là Tán Tài Đồng Tử.”

“Mọi người có thấy bức tượng này trông rất dữ tợn không?”

Trưởng thôn vội bảo mọi người im lặng, ông nói không được bất kính với thần linh.

Họ đều là người từ nơi khác đến, nên không biết rằng ta vốn là tà thần, chẳng phải thần tiên hiền lành gì. Nếu họ biết, liệu có giống những dân làng trước đây, đem những bé gái không muốn giữ, giết rồi ném trước cửa miếu của ta không?

Cuộc sống dưới núi đang trở nên tốt đẹp hơn, nhưng ta thì không được như vậy. Tin đồn về củ nhân sâm lan truyền càng ngày càng rộng, một số người khác cũng lên núi, cầu xin ta ban cho nhân sâm. Khi nhìn thấy tượng đất của ta, họ lập tức hiểu ra.

“Ta cứ tưởng là thần tiên nào, hóa ra là tà thần.”

“Tà thần này đè dưới chân toàn là hồn của các bé gái, bảo sao pháp lực lại cao cường tới vậy.”

“Chúng ta cũng nên thắp hương cúng bái cầu mong được phát tài, lần sau sẽ sinh được con trai.”

Ta không muốn nhận những lời cầu khấn này, nhưng vì là một bức tượng đất vô dụng ta chẳng thể làm gì được hơn.

Có những người tị nạn từ nơi khác đến cũng tới bái lạy.

Nghe người dân địa phương nói xong, họ liền hiểu ra.

Một số người thì sợ hãi, nhưng cũng có kẻ hai mắt sáng rực, bái lạy bức tượng càng thêm thành kính.

Chẳng mấy chốc, người dân trong làng dưới núi cũng sẽ biết ta thực sự là cái thứ gì. Sơ Nhất, đứa nhỏ ấy cũng sẽ biết ta rốt cuộc là loại thần như thế nào.

Liệu con bé có ghét bỏ ta, và không bao giờ đến thăm ta nữa không?

Khi hương khói trước miếu của ta đang thịnh vượng, trưởng thôn dẫn người lên núi: “Các người làm gì ở đây vậy? Cúng bái lung tung cái gì thế hả? Tiểu thần tiên của chúng ta không phải tà thần, các người mau cút đi, đừng làm bẩn đất đai của tiểu thần tiên.”

Họ xông vào, ném lễ vật rồi cãi nhau với những người ngoài. Người ngoài không phục liền cãi lại: “Các người thờ tà thần thì được tặng nhân sâm, chẳng lẽ không cho chúng ta thờ cúng sao? Đó là lý lẽ gì vậy hả?”

“Đúng vậy, tà thần này đâu phải của riêng các người. Đây vốn là tà thần mà tổ tiên huyện Bình Xương của chúng ta thờ cúng qua bao thế hệ, có liên quan gì đến các người?”

“Nói thật, các người đến đây lánh nạn, nhận được lợi lộc từ chúng ta. Nếu không phải chúng ta thờ tà thần, cung phụng hương khói, thì ngài cũng chẳng ban nhân sâm cho các người.”

“Các người còn phải cảm ơn chúng ta đấy.”

Trưởng thôn tức đến đỏ mặt. “Các người nói linh tinh cái gì vậy? Tiểu thần tiên của chúng ta có tấm lòng nhân hậu, là người tốt chứ chẳng phải tà thần gì hết.”

“Các người giết các bé gái vì sợ các hồn ma báo thù, nên mới hoảng loạn mà thờ thần. Các người thờ thần mà còn nghĩ thần là tà thần, vậy thì lòng các người thực sự vừa đen vừa bẩn. Tiểu thần tiên của chúng ta tuyệt đối không bảo vệ những kẻ như các người.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.