Chương 8

Đăng lúc 15:48 09/09/2024
440 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sơ Nhất cũng đứng trong đám đông, hét lên: “Tiểu thần tiên là thần tiên tốt! Ngài không phải tà thần đè hồn các bé gái. Ngài đã nuôi lớn con và đối xử với con rất tốt. Ngài còn giúp con và bà khai hoang, cắt lúa mì, dù ngài bị dê húc cũng giúp con bắt dê lại.”

Không phải, cái con nhóc ngốc ngếch này, đoạn sau này không cần thiết phải thêm vào đâu.

Ta ngồi trên cây, nghe họ tranh cãi, nhìn dân làng dần dần bị đám người ngoài vây quanh. Lòng người thật tham lam, nếu không phải chuyện nhân sâm, những kẻ đến từ nơi khác này cũng sẽ chẳng náo loạn như thế. Nhưng khi phát hiện ra có thể kiếm lợi từ ta, họ lại càng táo tợn hơn.

Khi hai bên sắp đánh nhau, một quả trái cây thối bay đến trúng đầu một kẻ trong đám người ngoài.

“Bốp!”

Kẻ đó bị quả thối đập nát bét vào mặt, ngơ ngác ngước lên nhìn cây. Sau đó, quả thứ hai, quả thứ ba tiếp tục bay tới. Bầy khỉ điên cuồng ném trái cây và đá vào đám người ngoài sau đó nhảy xuống, xé rách quần áo, cướp lấy đồ đạc của họ.

Những con chim ở trên trời cũng lao xuống, chúng cào vào đám người kia.

Trưởng thôn và những người khác nhìn cảnh tượng này, vui sướng vỗ tay không ngừng: “Chắc chắn là tiểu thần tiên đang trừng phạt bọn họ.”

“Đúng vậy, ta đã nói rồi tiểu thần tiên không phải tà thần, nhưng bọn họ không tin, đáng đời bị nhận quả báo rồi đấy.”

Khi đám người ngoài bị dọa chạy mất, trưởng thôn dẫn người dọn dẹp sạch sẽ ngôi miếu nhỏ của ta: “Tiểu thần tiên, ngài đừng chấp nhất với bọn người đó, toàn là lũ có lòng dạ xấu xa, lời chúng nói không hề đáng tin.”

Sau khi họ đi, ta nhìn lại bầy khỉ và đàn chim.

Khỉ vương liếc sang bảo ta đừng nghĩ nhiều: “Mấy kẻ đó suốt ngày lên núi, phiền chết đi được.”

Điểu vương cũng tức giận: “Dạo gần đây trứng của chúng ta cứ bị trộm mất, ta nhìn bọn họ không thuận mắt từ lâu rồi.”

Được rồi, sau này ta sẽ ít đánh nhau với chúng hơn.

Vài ngày sau, trời liên tục khô hạn mãi chẳng rơi giọt mưa nào. Người dân trong làng cùng Sơ Nhất đều lên thăm ta, ai cũng ủ rũ: “Tiểu thần tiên, ngài có làm được mưa không ạ?”

Đừng trông mong gì ở ta, ta không làm được mưa đâu.

Sơ Nhất không cầu xin gì, đứa nhỏ chỉ nói với ta: “Tiểu thần tiên, bà đang dạy con may vá thêu thùa, đợi con học xong, con sẽ làm cho ngài một đôi giày thêu, rồi sẽ làm thêm một cái áo bông hoa cho ngài nhé.”

Ta ngồi trên cây đung đưa chân, ngẫm lại thì ta chưa bao giờ được mang giày, đến bức tượng đất của ta cũng chẳng có, người nặn tượng chắc hẳn  cũng chẳng nghĩ tà thần cần dùng tới giày đâu nhỉ.

Vài ngày sau, Sơ Nhất thực sự mang đến một đôi giày cho ta: “Tiểu thần tiên, ngài mau nhìn xem có đẹp không? Đế giày là bà giúp con làm, còn hoa là con tự thêu.”

Ta nhìn ngó đôi giày mấy lượt thì thấy cũng được, chỉ có điều hoa thêu trên giày xấu kinh khủng. Cũng chẳng rõ nó thêu hoa văn gì, chỉ thấy toàn là đường ngang, đường dọc.

Đứa nhỏ còn chỉ vào và nói với ta: “Ngài nhìn xem, đây là khỉ còn đây là chim. Những chuyện trước đây con đều nhớ rõ, ngài luôn chơi đùa với khỉ và chim, con nghĩ rằng ngài rất yêu thích bọn chúng đúng không ạ?”

Nhảm nhí, ai thèm thích bọn chúng cơ chứ, rõ ràng chúng ta toàn đánh nhau thôi… là đánh nhau đó, đồ ngốc này có hiểu không hả?

Nhưng Sơ Nhất chẳng quan tâm, đứa nhỏ nói hết câu rồi đặt đôi giày vào trong miếu của ta, sau đó lùi lại thành tâm khấn vái. Đứa nhỏ lớn nhanh lắm, đôi giày năm ngoái đã nhỏ mất rồi, đôi giày Sơ Nhất mang tới cho ta chắc là ban đầu là bà lão làm để cho nó.

Sơ Nhất lau dọn ngôi miếu và tượng đất sạch sẽ, sau đó tiếc nuối nói: “Tiểu thần tiên, dạo này con bận lắm không có thời gian lên thăm ngài. Trưởng thôn nói phải đào kênh dẫn nước về tưới ruộng, còn phải đào giếng nữa ai cũng bận rộn cả.”

Nói xong đứa nhỏ đứng dậy, ưỡn ngực đầy tự hào nói: “Con không biết đào kênh cũng không biết nấu cơm, nhưng con có thể nhóm lửa. Vậy cũng được tính là một người lớn hữu ích rồi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.