Chương 2

Đăng lúc 17:30 10/09/2024
266 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

2

Tìm một con ma để làm gia sư, hiệu quả đúng là không tệ chút nào.

Kỳ thi thử lần thứ nhất.

Khi mọi người đang vò đầu bứt tai làm bài, có Lục Trầm đứng bên cạnh chỉ đạo khiến tôi có thể dễ dàng làm xong toàn bộ bài thi một cách nhanh chóng.

Tôi không nhịn được thầm khen ngợi trong lòng:

“Không hổ danh là đại học bá, thật là đỉnh quá đi.”

Lục Trầm khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

“Đề không khó, cái khó là làm sao để có thể kiểm soát được điểm số.”

Cậu ta trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ thật sự về cách làm sao để tôi tiến bộ mà không làm mọi người ngỡ ngàng.

Sự ngưỡng mộ của tôi lại tăng thêm vài phần, quả nhiên là đại học bá, đến việc này cũng có thể tính toán được.

Đến ngày công bố bảng điểm, tôi nhìn tên mình mà sững sờ hoàn toàn.

“Đây là cái mà cậu gọi là kiểm soát điểm số để giữ khiêm tốn đấy à?”

Tôi chỉ vào dòng chữ đen trên nền giấy đỏ, sợ đến mức tay run lẩy bẩy.

Lục Trầm liếc nhìn tôi một cái hờ hững:

“Chỉ là đứng nhất toàn trường thôi mà, trước kia tôi toàn đứng nhất cả tỉnh.”

Cứ như thế, tôi nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Chuyện này nếu xảy ra với người khác, chắc phải về nhà đốt pháo ăn mừng, nhưng tôi thì không.

Trước khi bước vào lớp, sự lo lắng của tôi đạt đến đỉnh điểm, tôi bắt đầu vô thức kéo tay áo xuống.

Lục Trầm lơ lửng bên cạnh có chút khó hiểu: “Cậu không hài lòng với điểm số này à?”

Tôi lắc đầu, không trả lời.

Sao có thể không hài lòng được, đây là điểm số mà tôi hằng mơ ước.

 

Nhưng khi đứng nhất sẽ dễ bị người khác ganh ghét, mà tôi vốn dĩ đã đang ở trong vòng xoáy gây tranh cãi rồi.

Quả nhiên, vừa vào lớp, tôi đã phát hiện bàn học của mình trống trơn.

Sách vở cùng một số đồ vật khác đều bị ném xuống dưới lầu, lúc này đã bị nước hồ ngâm nát.

 

Lưu Nhiên nghênh ngang bước tới bên cạnh tôi, bộ móng tay mới làm cắm chặt vào trán tôi.

 

“Ô, không ngờ lớp chúng ta lại có một tài năng như cậu đấy?”

Giọng cô ta không nhỏ, liền nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người.

Hoa khôi lớp là Mộ Thanh ngồi ở phía sau, đặt gương xuống rồi ngước mắt nhìn tôi, mặt đầy vẻ chế giễu.

“Nhiên Nhiên, sao lại nói như vậy chứ? Dù sao thì cha của Sơ Hạ cũng nhiều mà, ai mà biết được liệu có phải là một người cha nào trong số đó đã phụ đạo thêm cho cậu ấy hay không?”

 

Lời này như một hòn đá ném xuống nước, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười rộ.

Nhưng họ vẫn chưa thấy đủ.

Lưu Nhiên khẽ nghiêng người, lớp trang điểm tinh tế không che giấu nổi sự ghê tởm trên gương mặt cô ta.

“Ê, thử nói xem nào, có phải cậu đã được ông cha nào đó ‘phụ đạo’ trên giường đúng không?”

3

Tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay gần như bấu chặt vào lòng bàn tay.

Cơn giận dữ cực độ khiến tôi không kìm được muốn tát cho cậu ta một cái, nhưng tôi biết làm vậy sẽ phản tác dụng.

Vì vậy, tôi liền nở một nụ cười đáp: “Nói xong chưa? Xong rồi thì làm ơn tránh ra.”

Không để ý đến phản ứng của Lưu Nhiên, tôi mạnh mẽ chen qua cô ta.

Chưa đi được vài bước, tiếng cười sau lưng lại vang lên, những lời khó nghe cũng nối tiếp theo sau.

“Cười c.h.ế.t mất thôi, không chừng là đã ngủ với thầy giáo nào đó rồi?”

“Thật không chịu nổi, nhìn cô ta thêm một cái cũng thấy ghê tởm muốn nôn mửa!”

“Loại hàng rẻ tiền này nên bị chúng ta bắt lại để rửa sạch thêm lần nữa!”

Những lưỡi dao sắc nhọn từ miệng những con người ác độc này như đang cắt vào da thịt tôi.

 

Tôi siết chặt nắm đấm, ép bản thân không nghĩ nữa, cũng ép mình đừng gây thêm chuyện.

Rời khỏi lớp học, Lục Trầm đột nhiên lên tiếng.

“Cậu chịu đựng cũng giỏi thật.”

Không chịu đựng thì làm gì được đây?

Trường chúng tôi là trường tư, nghe nói bố của Mộ Thanh có cổ phần ở đây.

Lúc mới vào trường, tôi thực sự đã dồn toàn tâm toàn ý vào việc học.

Kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 10, tôi hơn Mộ Thanh 3 điểm.

Đến khi tan học, tôi bị cô ta và đám bạn chặn lại ở cổng trường.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.