Vụ Án Số 17 Của Công Ty Chấp Pháp – Chương 6

Đăng lúc 01:31 12/09/2024
1.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Reng reng reng…
Điện thoại trong trung tâm chỉ huy reo lên.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp bất an của viên cảnh sát.
“Sếp, nơi này không ổn rồi…”
“Ở đây, ở đây là nghĩa trang!”
Máy quay phim của cảnh sát truyền về hình ảnh trực tiếp.
Trong nghĩa trang vắng vẻ chỉ có mấy con quạ thỉnh thoảng bay xuống.
Nguồn tín hiệu không ngừng phát ra lại được chôn trong một ngôi mộ.
Và bức ảnh trên ngôi mộ đó, rõ ràng là Từ Thiến đã chết!
Cứ như thể… Triệu Long Hành đang bị chôn trong ngôi mộ này và nói chuyện với hồn ma của Từ Thiến!
Trong trung tâm chỉ huy, mặt Triệu Quốc Lương xanh mét.
Ông ta đập mạnh tay xuống bàn họp.
Lần trước, tín hiệu bị ngắt trên một hòn đảo hoang vắng ở nước ngoài.
Lần này, tín hiệu lại dẫn đến một nghĩa trang hỗn loạn.
Nửa sau cuộc đời của ông ta, quyền cao chức trọng, hô mưa gọi gió, chưa bao giờ bị người khác đùa giỡn như vậy.
Trên đời này, lại có chuyện mà quyền lực không thể giải quyết được sao?
Điều này là không thể nào!
So với cơn thịnh nộ của Triệu Quốc Lương thì con trai ông ta chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Trên thực tế, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Từ Thiến đã chết xuất hiện trở lại trong phòng khách ở nhà, Triệu Long Hành đã sợ đến mức xụi lơ dưới đất.
Hắn hoảng sợ bò về phía vệ sĩ, nhưng đón chờ hắn lại là một đòn mạnh bạo từ vệ sĩ…
Người nhà họ Triệu sao có thể ngờ rằng, chỉ thị tuyển vệ sĩ đó không hề được gửi đến công ty an ninh, mà là rơi thẳng vào bộ thu tín hiệu của công ty chấp pháp.
Sau đó, những người đã nói chuyện, tiếp xúc và đánh ngất Triệu Long Hành rồi đưa đi, từ đầu đến cuối đều là người của công ty chấp pháp.

Một thị trấn nhỏ gần thủ đô của một quốc gia Đông Nam Á.
Trong căn hầm tối tăm, Triệu Long Hành bị trói chặt vào cây thánh giá, đầu rũ xuống không còn sức lực.
Đó là một tư thế chịu phạt.
Chúa nói, phàm những kẻ có tội đều phải bị phán xét.
Ào!
Một chậu nước lạnh dội lên đầu Triệu Long Hành.
Hắn giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, sau đó mới cảm nhận được cơn đau lan khắp toàn thân.
Hắn cố gắng mở mí mắt sưng húp lên, phát hiện người đang đứng trước mặt mình, chính là Từ Thiến.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Từ Thiến, Triệu Long Hành cảm thấy da đầu tê dại.
Bộ não hỗn loạn của hắn đã không thể nào suy nghĩ được, làm sao một người đã chết lại có thể xuất hiện trước mặt mình.
Một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, khiến hắn thật sự muốn tìm một nơi để trốn.
Loảng xoảng, loảng xoảng.
Tiếng xích sắt nhắc nhở hắn rằng, hắn bị trói chặt trên cây thánh giá này, đừng nói đến việc chạy trốn, ngay cả cử động một chút cũng vô cùng khó khăn.
Từ Thiến ngẩng đầu, dịu dàng nhìn hắn: “Anh tỉnh rồi à? Thời gian của anh… không còn nhiều nữa đâu.”
Bây giờ là 11:23.
Chỉ còn 37 phút nữa là đến buổi livestream giết người tiếp theo.
Điều đó cũng có nghĩa là, chỉ còn 37 phút nữa là đến phán quyết sinh tử do công chúng đưa ra.
Từ Thiến nghiêng đầu cười, trên khuôn mặt đáng sợ đó vẫn còn loáng thoáng nét ngây thơ, trong sáng ngày nào.
“Trong lúc anh hôn mê, tôi và ba anh đã chơi một trò chơi.”
“Nếu hơn 90% số người bỏ phiếu muốn anh chết, anh sẽ chết.
“Anh không tò mò về kết quả bỏ phiếu sao?”
Nói xong, Từ Thiến mở đại một phòng livestream trên điện thoại, đưa màn hình bỏ phiếu ở góc dưới bên trái cho hắn xem.
Đây đúng là một cảnh tượng rất lạ lùng.
Người bán hàng livestream hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến liên kết bỏ phiếu ở góc dưới bên trái.
Miệng liên tục lải nhải “Các tình yêu ơi, sầu riêng nhà em ngon lắm, của Thái nha, chất lượng khỏi chê luôn”.
Trên màn hình cũng đầy những câu hỏi về sản phẩm.
Khi nào giao hàng, có đá khô không, đừng dài dòng nữa mau mở link đi…
Thế nhưng tỷ lệ bình chọn ở góc dưới bên trái, hai bên đỏ và xanh dường như đang cạnh tranh quyết liệt.
Màu đỏ đại diện cho việc ủng hộ tử hình Triệu Long Hành, màu xanh là phản đối.
Hiện tại, bên đỏ đã lên tới 94%, nhưng chỉ hơn mười giây sau, nó lại giảm xuống còn 89%.
Năm giây sau, bên đỏ lại nhảy lên 91%…

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.