Vụ Án Số 17 Của Công Ty Chấp Pháp – Chương 8

Đăng lúc 01:46 12/09/2024
1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngay cả khi họ đã truy tìm được chiếc xe chở rác đã chở Triệu Long Hành đi, thì thứ họ nhận được cũng chỉ là một chiếc xe trống không.
Tất cả các manh mối có thể tìm đều bị cắt đứt.
Triệu Quốc Lương quyền thế ngập trời, việc duy nhất có thể làm lại là ngoan ngoãn tham gia trò chơi bỏ phiếu của đối phương…
Tìm kiếm các mối quan hệ khắp nơi, phát động lực lượng cấp dưới bỏ phiếu, nhất định phải để những người ủng hộ Triệu Long Hành sống sót vượt quá 10%.
Nhưng ông ta thật không ngờ lại có nhiều người hy vọng Triệu Long Hành chết như vậy.
Ông ta vừa liên hệ với một đơn vị lớn, hàng trăm nghìn người đã bỏ phiếu cho “Triệu Long Hành sống”.
Nhưng ngay lập tức sẽ có cư dân mạng đăng bài trên các nền tảng xã hội khác, kêu gọi mọi người hành động, nhất định phải khiến Triệu Long Hành chết không được tử tế.
Vì vậy, tỷ lệ bỏ phiếu lại nhanh chóng thay đổi, chỉ trong vòng hai phút, số người hy vọng Triệu Long Hành chết đã vượt quá 90%.
Những nỗ lực mà Triệu Quốc Lương bỏ ra, lại một lần nữa trở thành công cốc.
Trong cuộc chiến không tiếng súng này, có một khoảnh khắc, trong lòng Triệu Quốc Lương chợt lóe lên một ý nghĩ.
Giá như Triệu Long Hành chết đi.
Nó chết rồi, tất cả sẽ kết thúc.
*
Trong vòng 18 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Triệu Quốc Lương đã phải gánh chịu quá nhiều vì đứa con bất hiếu này.
Ông ta vốn có thể âm thầm ẩn mình sau hậu trường, lặng lẽ hưởng thụ mọi lợi ích mà quyền lực mang lại.
Nhưng từ 6 giờ chiều hôm qua, tất cả đã thay đổi.
Người vô danh đã công khai mọi hành vi của Triệu Long Hành.
Thông tin của hắn và gia đình cũng bị đào ra toàn bộ, có xóa cũng không sạch.
Vô số cư dân mạng đã tấn công và nhục mạ ông ta, cơ quan khiếu nại và kiểm tra kỷ luật đã nhận được hàng ngàn đơn tố cáo nhắm vào ông ta.
Thêm vào đó, một chương trình chất vấn chính trị sắc bén đã trực tiếp chỉ ra sự thiếu trách nhiệm của ông ta với tư cách là một quan chức.
Ngay sáng nay, chỗ dựa của ông ta đã gọi điện, ân cần hỏi thăm tình hình gia đình của ông ta.
Cuối cuộc gọi, người đó thân thiết nói: “Người ta đều nói con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ, anh thấy sao?”
Một cuộc điện thoại ngắn ngủi khiến Triệu Quốc Lương toát mồ hôi lạnh.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, là do các phóng viên đang chờ sẵn ở cửa để phỏng vấn nhấn…
Đó là do kẻ thù chính trị của ông ta phái đến, quyết tâm dồn ông ta vào chỗ chết.
Nhưng lần này, dưới ánh mắt kinh ngạc của vợ, Triệu Quốc Lương đã mở cửa.
Những chiếc micro của các phóng viên tranh nhau đưa đến bên môi ông ta.
“Bộ trưởng Triệu, xin hỏi ông có biết về những hành vi của con trai mình không?”
“Bộ trưởng Triệu, có phải ông đã và đang lạm dụng quyền lực công không?”
“Bộ trưởng Triệu, xin hỏi ông có ủng hộ việc kết án tử hình con trai mình không?”
Đối diện với ống kính máy quay, Triệu Quốc Lương lộ ra vẻ mặt đau buồn.
Ông ta nói: “Đối với những gì Từ Thiến đã trải qua, tôi cảm thấy vô cùng sốc và đau lòng. Trước đây, tôi không hề hay biết; còn bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho con trai mình!”
Wow, lật mặt như trở bàn tay, đến cả phóng viên dày dạn kinh nghiệm cũng phải sững người.
Giây tiếp theo, Triệu Quốc Lương lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đưa giao diện bỏ phiếu cho camera xem.
Trong mục bỏ phiếu “Có ủng hộ Triệu Long Hành chết không?”, ông ta lại còn bỏ một phiếu tán thành!
Trước ống kính, Triệu Quốc Lương hùng hồn nói.
“Tôi là một người cha, cũng là một quan chức phục vụ xã hội. Tôi phải bảo vệ những đứa trẻ như Từ Thiến, vì vậy, tôi nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc những tội phạm như con trai tôi!”
*
12:00.
Ting!
Trong 100 phòng livestream, cảnh giết người trực tuyến đã chiếm lĩnh màn hình đúng giờ.
Nút bỏ phiếu ở góc dưới bên trái đã ngừng hoạt động.
Kết quả đã được chốt.
Có 96% người dân ủng hộ Triệu Long Hành chết.
Toàn thành phố bùng nổ trong tiếng hò reo vang dội.
Phòng livestream chu đáo làm một số hiệu ứng hoạt hình đẹp mắt, bắn pháo hoa tưng bừng.
Bùm bùm lốp bốp, không khí vui vẻ như chuẩn bị tiễn đưa Triệu Long Hành vào chỗ chết.
Cùng lúc đó, màn hình của nền tảng livestream từ từ thay đổi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.