Vụ Án Số 17 Của Công Ty Chấp Pháp – Chương 12

Đăng lúc 02:09 12/09/2024
979 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nếu may mắn, ông ta sẽ không bị kết án tử hình, chỉ bị phạt tù chung thân, rồi được giảm án, ở tù vài năm là có thể ra ngoài.
Cũng như ông ta tự an ủi bản thân, có lẽ ông ta chỉ cần chuyển sang hậu trường, nhưng vẫn có thể tái hiện lại thời huy hoàng trước kia.
Không sao, không sao hết, ông ta nhất định sẽ có ngày đông sơn tái khởi.
Triệu Quốc Lương lau sạch nước mưa trên mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực bước về phía chiếc xe cảnh sát.
Nhưng ngay bên ngoài cửa, lại có tiếng giày da của một bé gái vang lên.
Lộp cộp, lộp cộp.
Âm nhạc vui vẻ lại vang lên một lần nữa.
[Nhanh nhanh bắt lấy bạn ấy.]
[Nhanh nhanh bắt lấy bạn ấy.]
Ầm!
Sấm sét nổ vang!
Một cô bé mặc áo phao màu hồng, quần trắng mỉm cười xuất hiện trước mặt ông ta.
Tia chớp chiếu sáng thanh đao dài trong tay cô bé.
Cô bé nhỏ nhắn và yếu ớt này, dùng một sức mạnh mà con người không thể nào sánh được, ấn Triệu Quốc Lương xuống đất.
Triệu Quốc Lương ngã xuống đất, trơ mắt nhìn thanh đao rơi xuống chân mình.
Tiếng ken két rợn người vang lên!
Chân của ông ta!
Bị cưa rồi!
Cô bé ngân nga hát, tiếng giày da lộp cộp, lộp cộp đi đến cạnh đầu ông ta.
Sau đó, lại giơ cao thanh đao thêm lần nữa.
*
Hai tháng sau.
Một thị trấn nhỏ ở Thái Lan.
Đài phát thanh đang đưa tin tức quốc tế, nói về một vụ bê bối chính trị ở nước láng giềng.
Hai cha con quan chức cao cấp đã bạo hành, cưỡng hiếp, giết người, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng lại bị người vô danh kết án tử hình.
Nghe nói toàn bộ quá trình hai cha con chết đều được livestream, hàng triệu người dân đã vỗ tay hoan hô.
Một bản tin theo dõi mới nhất cho biết, mẹ của Triệu Long Hành sau khi chứng kiến chồng và con trai bị giết, đã mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng và được chuyển đến bệnh viện tâm thần.
Ngoài ra, bản tin còn bổ sung một chi tiết dường như không quan trọng.
Các nhân viên điều tra phát hiện, hàng trăm triệu tài sản trong tài khoản của nhà họ Triệu đã không cánh mà bay, dường như đã chảy vào một tài khoản ẩn không tra ra được.

Trong sân, một bà cụ ngồi dưới mái hiên đang khâu đế giày.
Bên cạnh bà, một bé gái mặc áo ngắn tay màu hồng, váy trắng đang làm bài tập về nhà.
Tôi cắt xong dưa hấu, bưng ra ngoài, tiện thể tắt radio.
Bà cụ ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tiểu Lâm à, con thật sự không bận việc sao?”
Tôi đưa dưa hấu cho bà, rồi lại đưa cho bé gái.
Thản nhiên nói: “Không bận, công ty tụi con vốn dĩ vững mạnh, một năm nhận một việc cũng đủ rồi.”
Bà cụ yên tâm ăn dưa hấu.
Bé gái cũng làm động tác nhai nuốt, nhưng miếng dưa hấu trong lòng bàn tay nó vẫn không hề thay đổi.
… Bạn biết đấy, một người máy sinh học thì không cần ăn uống.
Bà cụ ăn hết dưa hấu, theo thói quen cầm miếng dưa hấu trong tay cháu gái ăn nốt.
Từ Thiến cười nói: “Bà ngoại, ngày mai con muốn ăn đào.”
Bà cụ gật đầu, nói: “Được, ngày mai bà sẽ mua đào cho con ăn.”
Từ Thiến lại trở về bàn nhỏ tiếp tục làm bài tập.
Nét chữ của nó thanh tú, bay bổng, không khác gì Từ Thiến thật.
Bà cụ nhìn bóng dáng nó, dường như cũng tin rằng đây chính là cháu gái ruột của mình.
Cháu gái của bà nên như vậy, sống dưới ánh trăng sao sáng, mặc chiếc váy xinh đẹp, đọc sách viết chữ, vô ưu vô lo, chưa từng trải qua bất kỳ sự ngược đãi phi lý khủng khiếp nào, cũng chưa từng chết cô độc tàn tạ trong lớp đào tạo.
Đây là cháu gái của bà, đứa cháu gái ngoan ngoãn của bà.
Bà cụ vội quay đầu đi, dùng mu bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt.
Như thể muốn che giấu điều gì đó, bà lại trò chuyện với tôi.
“Con ở đây với bà già này cũng gần hai tháng rồi, người nhà có nhớ con không?”
Tôi ăn xong miếng dưa hấu cuối cùng, suy nghĩ một chút, rồi hỏi:
“Buổi livestream giết người hôm đó, bà đã xem hết chưa?”
Bà cụ im lặng gật đầu.
“Bà còn nhớ tên của các bé gái bị Triệu Quốc Lương ngược đãi mà Triệu Long Hành đã kể ra không?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.