Chương 7

Đăng lúc 16:57 12/09/2024
5.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

9

Vợ chồng nghèo, trăm việc đều buồn!

Tiền dầu, gạo muối, tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt đều trở thành vấn đề.

Tôi vẫn luôn cho người theo dõi bên đó —— đầu tiên, Lục Thương và người cha “tốt” của nó xảy ra mâu thuẫn.

Lâm Yến mang thai, ngày nào cũng nằm ở nhà, không muốn ra ngoài làm việc.

Còn Cố Hàn thì khỏi phải nói nên con trai tôi phải đảm nhận việc lo ba bữa ăn hàng ngày cho cả nhà.

Lục Thương đưa hai ngàn tệ tiền công mà nó cực khổ kiếm được từ việc giao hàng cho Cố Hàn.

Nhưng ba ngày sau, Cố Hàn lại đến đòi tiền.

Nếu là trước đây, Lục Thương chắc chắn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, hai ngàn tệ thì làm được gì chứ?

Nhưng bây giờ nó tự mình đi giao hàng, mỗi đơn được năm tệ, hai ngàn tệ là chi phí ăn uống trong nửa tháng của ba người, vậy mà mới ba ngày đã hết?

Lục Thương chắc chắn phải hỏi tiền đã đi đâu.

Kết quả là, buổi chiều Cố Hàn không có việc gì làm nên bèn đi đánh mạt chược, nhưng vận may của anh ta không tốt, thua liên tiếp vài ván, hai ngàn tệ cũng vì thế mà mất sạch.

Lục Thương và Cố Hàn cãi nhau một trận lớn, nhưng anh ta vẫn dùng cái lý lẽ “con lại vì chút tiền mà không màng đến tình cảm cha con” để lừa dối Lục Thương.

Bắt đầu từ đó, tiếp theo là hàng loạt va chạm nhỏ trong cuộc sống, mâu thuẫn không ngừng.

Tai mắt của tôi báo tin, Lục Thương cãi nhau với Lâm Yến vì cô ta muốn ra ngoài ăn, nhưng Lục Thương không nỡ tiêu tiền nên không đồng ý.

Lâm Yến làm loạn, đập một cái đĩa, và thế là hai người cãi nhau.

Họ cứ như vậy va chạm và làm ầm ĩ suốt hơn hai tháng, cuối cùng, cả Lâm Yến và Cố Hàn đều không chịu nổi nữa.

Tai mắt cho biết, Lâm Yến tìm phóng viên quay một video nhỏ, với tiêu đề —— Mẹ chồng hào môn ghét bỏ con dâu xuất thân nghèo khó, đuổi con dâu đang mang thai ra khỏi nhà.

Video được đăng lên mạng và gây bão.
Tôi đã chuẩn bị biện pháp phòng ngừa từ lâu, khi video được tung ra, tôi lập tức cho người báo cáo, sau đó tôi lại báo cảnh sát.

Nếu cô ta thích dùng mạng để giải quyết mọi chuyện, thì tôi sẽ đăng video cô ta ăn trộm khi còn làm bảo mẫu trong nhà tôi, cùng với video cô ta dẫn lũ bạn bè xấu vào phòng ngủ của tôi để vui đùa và phá hoại lên mạng luôn.

Tiện thể, tôi cũng cung cấp thêm bằng chứng về việc Lâm Yến đã nhiều lần bị bắt vì tội trộm cắp.

Dù tôi đã làm mờ video, nhưng cũng không ngăn được những người dùng mạng nhiệt tình muốn “ăn dưa” (tìm hiểu chuyện).

Chẳng bao lâu, nhiều chuyện về Lâm Yến bị bóc trần —— bao gồm cả việc cô ta từng ngồi bàn và xoay quanh nhiều người đàn ông, cũng bị người ta tung lên.

Tôi nhìn mà sững sờ, hóa ra điều tra của tôi trước đây vẫn chưa đủ kỹ càng sao?

Thời đại công nghệ số, tôi nghĩ, Lục Thương hẳn cũng đã thấy điều này rồi chứ?

Tai mắt nói với tôi, gần đây, cả gia đình họ ngày nào cũng cãi nhau, nội dung thì đủ loại không đếm xuể.

Họ ầm ĩ suốt một tuần, rồi Lâm Yến một mình tìm đến gặp tôi.

Nhưng tôi lập tức báo bảo vệ đuổi cô ta đi.
10
Ngày hôm sau, Lâm Yến lại đến, tôi vẫn chuẩn bị kêu bảo vệ đuổi cô ta đi.

Nhưng Lâm Yến lại bắt đầu giở trò, nói rằng mình đang mang thai, nếu bảo vệ động tay động chân, cô ta sẽ đâm đầu chết trước cửa công ty —— một xác hai mạng.

Nghe những lời này, tôi cảm thấy có chút quen thuộc?

Đột nhiên, tôi dần hiểu ra Lâm Yến muốn làm gì, và tôi cũng biết ý tưởng này chắc chắn là do Cố Hàn bày cho cô ta.

Được rồi, tôi sẽ gặp Lâm Yến, để cô ta hoàn toàn hết hy vọng.

Ngay tại văn phòng công ty, tôi gọi bộ phận pháp lý đến, tiện thể gọi thêm vài người khác rồi lệnh cho người kiểm tra kỹ hệ thống camera, tôi còn chuẩn bị cả máy ghi âm, vì tôi phải đề phòng.

Năm xưa, tôi suýt nữa đã mắc mưu của người phụ nữ kia.

Quả nhiên, vừa gặp tôi, Linh Yến quỳ xuống ngay lập tức.

Tôi vội bảo vài người cẩn thận đỡ cô ta dậy rồi đỡ cô ta ngồi xuống ghế.

Tôi cầm tách cà phê, hỏi: “Nói đi, gặp tôi có việc gì?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.