Âm Thi – Chương 4

Đăng lúc 16:39 13/09/2024
569 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

[Tối nay mặt trời lặn xuống, cậu sẽ gặp nguy hiểm!]

Tôi cảm thấy không vui, nhưng vẫn đeo lại bùa hộ mệnh Chiêu Chiêu đưa.

[Chiêu Chiêu, cậu đừng hù dọa tớ nữa, tớ sợ chết mất.]

[Tớ nói chuyện liên quan đến tính mạng, sao tớ có thể đùa được?! Nhớ đeo bùa hộ mệnh kỹ vào! Tớ sẽ đi tìm ba tớ ngay bây giờ, chỉ cần thêm bốn ngày nữa, chúng tớ sẽ trở lại!]

Mặt trời đã lặn, bóng tối bao phủ.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi, tay không ngừng cọ xát vào bùa hộ mệnh.

Nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua, tôi càng trở nên bồn chồn.

Hôm nay, mẹ tôi gần như không ra ngoài, ngoại trừ lúc ăn cơm.

Nửa năm nay, bà đều theo giờ giấc như vậy.

Trước đây, mỗi cuối tuần, bà đều đưa chúng tôi đi chơi.

Nghĩ đến đây, tôi càng thấy sợ hãi hơn, sống lưng lạnh toát.

“Con đang làm gì vậy?” Một giọng nói đột ngột vang lên, tôi giật mình.

Ba tôi đứng ở cửa cười tươi, tay cầm cặp đi làm.

“Sao con cứ giật mình hoảng hốt vậy, đang làm gì sai à?”

Thấy ba, tôi thở phào nhẹ nhõm, “Con đâu có làm gì sai, ba hôm nay về muộn thế?”

Ba tôi cốc nhẹ đầu tôi, “Con quên rồi à, nửa năm trước ba đã nói công việc của ba thay đổi giờ giấc, bây giờ ngày nào ba cũng về khi mặt trời lặn.”

Tôi đáp một tiếng, vội vã rót nước cho ông, “Ba uống nước đi!”

Ba cười nhẹ, cầm lấy ly nước.

Đang định uống, ông bất chợt nhìn thấy thứ trên cổ tôi.

Gương mặt ông đột nhiên biến sắc, giơ tay định lấy nó ra.

“Đây là cái gì?”

Tôi nhìn chiếc bùa hộ mệnh trong tay ông, lưỡng lự không biết có nên nói cho ông nghe về chuyện mẹ tôi không.

“Đây là bùa hộ mệnh mà ba.”

Ba tôi cau mày, nhìn tôi chằm chằm. “Ai đưa cho con cái này?”

Thấy ông nghiêm túc, tôi có chút bối rối, “À, là một người bạn đưa cho con.”

Ba tôi cười nhạt, “Bạn này sau này con đừng gặp nữa.”

“Ý ba là sao?” Tôi ngơ ngác nhìn ông.

Ba tôi giật chiếc bùa hộ mệnh xuống, đặt trong lòng bàn tay.

“Thứ này là để thông âm hôn, người đưa cho con chắc chắn là một người mai mối âm hôn.”

Tôi kinh ngạc nhìn ông, “Âm hôn là gì ạ?”

“Âm hôn, như tên gọi, là kết hôn với người chết. Người mai mối âm chính là người chuyên làm việc này.”

Tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.

“Ba, sao ba biết rõ về chuyện này thế, còn nhận ra ngay tác dụng của cái bùa?”

Ba tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, thở dài, “Lúc trẻ ba cũng muốn vào nghề, tiếc là mệnh không hợp, không ai chịu nhận.”

Nói rồi, ông thở dài, “Ba cũng học theo các sư phụ vài năm, nên biết chút đỉnh thôi.”

Tôi run rẩy, cầm lấy chiếc bùa trong tay ông, “Vậy cái bùa này rốt cuộc là thế nào?”

Ba cười, chậm rãi giải thích,

“Cái bùa này là cầu nối với người âm, đeo nó, con sẽ có sự liên kết với âm hồn.”

“Thứ này giống như sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão, chỉ cần đeo đủ năm ngày, âm hồn kia sẽ kéo con xuống âm phủ.”

“Sau đó, con sẽ kết hôn với hắn và trở thành vợ chồng ma.”

Tôi rùng mình, răng va vào nhau lập cập.

“Ba, đừng đùa nữa, chuyện này không thể nói giỡn được đâu.”

Ba vỗ vai tôi cười, “Nếu con không tin, hãy mở ra xem, trong lá bùa chắc chắn có ghi ngày tháng năm sinh của con và một ngày tháng khác, là ngày chết của âm hồn, đây là thứ không thể thiếu trong âm hôn.”

Tôi run rẩy mở lá bùa.

Quả nhiên, bên trong là một mảnh giấy đỏ, trên đó ghi hai ngày sinh.

Có vẻ người kia đã chết khoảng bốn, năm mươi năm rồi.

Mặt tôi trắng bệch, ngồi phịch xuống ghế.

“Sao lại… sao lại như vậy?”

Ba tôi hỏi: “Con đã đeo thứ này mấy ngày rồi?”

Tôi tái mặt, “Hôm qua con mới nhận được.”

Ba nghiêm túc nói: “Chỉ cần qua ba ngày, âm hồn sẽ có thể vào giấc mơ của con! Tối nay là đêm thứ hai, hắn không thể vào giấc mơ của con, nhưng sẽ tìm đến con.

Hai người vẫn chưa thể gặp nhau, con không thấy hắn, nhưng hắn sẽ đứng bên giường con suốt đêm.”

Vậy mẹ tôi thật sự không phải là xác sống sao?

Tất cả những điều này đều do Chiêu Chiêu bày ra để lừa tôi kết âm hôn sao?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.