Khi Lòng Tốt Đặt Sai Chỗ – Chương 4

Đăng lúc 17:25 14/09/2024
2.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sau khi mang thai, chị họ đã nghỉ việc, chồng chị ta một tháng lương có 5600 tệ, chỉ đủ để nuôi gia đình ba miệng ăn, giờ lại thêm một đứa nữa, quả thực thu không đủ chi.  

 

Trần Mỹ Hoa cũng không có tích lũy gì, thường xuyên đến nhà mẹ tôi để xin ăn xin uống.  

 

Giờ khi không có tiền trả viện phí, họ lại bắt đầu nhắm vào nhà tôi.

 

5

 

Chị họ lại bắt đầu rên rỉ trên giường, không rõ đau thật hay đau giả.  

 

Trần Mỹ Hoa cũng bắt đầu rơi nước mắt cá sấu: 

 

“Tại sao số phận tôi lại khổ thế này chứ, con gái của mẹ ơi, mẹ xin lỗi con.”  

 

Tiếng kêu khóc của họ quá lớn nên đã làm phiền đến những bệnh nhân xung quanh. 

 

Một người đàn ông cao 1m8, xăm trổ đầy mình, nổi giận cảnh cáo họ giữ im lặng.  

 

Thấy người trước mặt không dễ ăn vạ, họ buộc phải im lặng, chỉ nhìn hai mẹ con tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.  

 

Tôi không nhịn được cười, sao mà họ cứ trông chờ vào nhà tôi vậy nhỉ, lại còn mong chúng tôi chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra, bọn họ thật sự coi chúng tôi như lũ ngốc à?

 

Kiếp trước tôi thực sự quá ngốc nghếch khi đặt lòng tốt của mình vào nhầm chỗ để rồi phải hứng chịu kết cục tang thương, kiếp này sống lại rồi, tôi sẽ không ngu dốt để lặp lại chuyện đó lần nữa đâu.   

 

Tôi liền gợi ý: “Thế này đi, dì à, tôi nghĩ ra một cách, giờ có dịch vụ quyên góp cho những hoàn cảnh khó khăn, nhà dì có thể làm giống như người ta.” 

 

Ngay khi tôi vừa nói xong, cả ba người đều đồng thanh phản đối: “Không được!”  

 

Tôi nhướng mày: “Tại sao lại không được? Đây là cách giải quyết tốt nhất rồi mà.”  

 

Chu Tử Hào phản ứng đầu tiên: “Như thế thì còn mặt mũi gì nữa, người ta sẽ yêu cầu giải thích lý do, nói là do đã quan hệ quá nhiều trong khi vợ mang thai à, làm sao mà nói thế được chứ? Nếu bị lộ ra ngoài thì xấu hổ c.h.ế.t mất, không làm thế được đâu.”  

 

Trần Mỹ Hoa cũng hừ một tiếng: “Đúng vậy, tao không đồng ý.”  

 

Chị họ cũng phụ họa: “Chị cũng không đồng ý.  

 

Dao Dao, hay là em giúp nhà chị trả tiền trước đi, dù sao em cũng chưa có con, chưa kết hôn, đứa trẻ này sau này cũng như con của em, nó sẽ phụng dưỡng em, em thấy sao?”

  

Trần Mỹ Hoa cũng gật đầu, thấy đây là ý kiến rất tốt.  

 

“Đúng rồi, Dao Dao đã 30 rồi nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu đi lấy chồng, dì nói mày biết, tuổi tác càng cao càng khổ, chị mày làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi!”  

 

Vì tôi sao? Vậy nên hôm nay tôi phải lấy tiền của mình cho chị ta điều trị, mai lại phải tự giác dâng thuốc bổ tận mồm cho chị ta ư? 

 

Hơn nữa, tôi đâu phải không lấy được chồng, sao phải để con của người khác phụng dưỡng mình cơ chứ?

  

Tôi lắc đầu ngao ngán: “Xin lỗi, tôi không muốn, con của người khác chẳng nuôi nổi tôi đâu, tôi mệt rồi, tránh ra cho tôi về nhà.”  

 

Nói xong tôi kéo mẹ tôi đi ra ngoài bãi đỗ xe.

  

Lúc này, Chu Tử Hào bắt đầu nổi giận, cảm thấy họ đã nỗ lực hết sức mà tôi lại không biết xấu hổ mà từ chối họ.

  

“Mày còn muốn đi sao? Hôm nay mà không đưa tiền, tao sẽ đến trước phòng trưởng khoa của chúng mày làm ầm lên cho chúng mày mất việc.” Anh ta đe dọa.  

 

Mẹ tôi có vẻ sợ hãi, kéo tay tôi.  

 

Tôi nghĩ trước đây dì tôi đã thường xuyên dùng chiêu này với mẹ tôi, mẹ tôi chắc không muốn làm tôi thêm phiền phức nên mới một lần nữa muốn thỏa hiệp với yêu cầu của họ, dần dần dung túng khiến họ ngày càng quá đáng.

  

Người đàn ông xăm trổ đứng bên cạnh không chịu nổi buông lời khinh thường: 

 

“Một thằng đàn ông to lớn như vậy mà lại đi vòi tiền mẹ con nhà người ta, thật đúng là đồ không biết xấu hổ!”  

 

Chu Tử Hào tiếp tục lấn tới: “Họ là người thân của tôi, họ phải lo cho tôi.”

 

Trần Mỹ Hoa thấy Chu Tử Hào như vậy cũng không biết xấu hổ, kiên quyết đòi tôi phải trả tiền thuốc.  

 

“Dao Dao, tao khuyên mày vẫn nên giúp chị họ trả tiền đi, chúng ta là gia đình, hòa thuận thì mọi việc mới suôn sẻ được”.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.