Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 4

Đăng lúc 13:43 15/09/2024
2.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại đến hỏi thẳng tôi trong giờ ra chơi: “Có phải cậu rất ghét mình không?”

Tôi đang đọc sách bỗng sững người, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta nhưng không nói gì cả.

Thực ra tôi rất muốn nói: Không những ghét, tôi còn muốn cậu đi tù nữa cơ!

Nhưng đó là chuyện của kiếp trước rồi, kiếp này vẫn chưa biết sẽ ra sao nên tôi cố gắng nén cảm xúc đó lại.

Thấy tôi im lặng, cậu ta lại tiếp tục: “Có phải Lâm Vũ Nhu đã nói gì với cậu không?”

Cậu ta có vẻ sốt ruột giải thích: “Đừng hiểu lầm, những gì cậu ấy nói đều là giả dối.

Tính cách của mình như thế này thì sao có thể làm điều gì xấu được cơ chứ…”

Cậu ta cúi thấp đầu, trông bộ dạng thật đáng thương.

Chính vì cái bộ dạng này mà kiếp trước tôi đã bị lừa dễ dàng.

Ở kiếp trước, tôi đã đánh giá lòng người thông qua vẻ bề ngoài, cho rằng Hà Thanh Thanh là một người hiền lành, đáng thương, còn Lâm Vũ Nhu là một kẻ xấu đầy kiêu căng và bướng bỉnh.

Chính qua bài học đau đớn đó đã khiến tôi rút ra được bài học: không nên đánh giá con thông qua vẻ bề ngoài.

Hà Thanh Thanh lại tiếp tục giả khổ:

“Mình không có lấy một người bạn nào cả, mình thấy cậu rất tốt nên rất muốn làm bạn với cậu, chúng ta có thể làm bạn được không?”

Khóe miệng tôi giật giật: “Xin từ chối nhé, tôi đã nói rồi, tôi không thích kết bạn.”

7

Được ông trời ban cho cơ hội sống lại một đời nên tôi càng phải suy tính nhiều hơn.

Chẳng hạn, vì kiếp trước đã biết trước độ khó của đề thi đại học, nên tôi sẽ cố gắng để nâng cao thành tích của mình, như vậy mới có thể có cơ hội chọn trường theo ý muốn.

Và người đó cũng sẽ không phải thất vọng…

Vậy nên tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện kết bạn làm gì cả.

Nhưng không ngờ Lâm Vũ Nhu lại tìm đến tôi sau giờ tan học. Lần này cậu ấy không có ba, bốn cô gái khác đi cùng mà chỉ có một mình, đeo cặp sách đủng đỉnh đi theo sau tôi.

Tôi đi một đoạn, vẫn thấy cậu ấy đi theo, tôi liền quay đầu lại và mở lời trước:

“Cậu tìm tôi có việc gì không?”

Cô ấy cười, vẻ mặt có chút lơ đễnh, miệng ngậm một cây kẹo mút.

“Đúng vậy!” cậu ấy đáp: “Tôi thấy cậu có vẻ đang xa lánh Hà Thanh Thanh, làm tốt lắm!”

Cô ấy giơ ngón tay cái lên với tôi rồi nói tiếp:

“Cậu ta chẳng phải loại tốt lành gì đâu, cậu cứ tránh cậu ta ra càng xa càng tốt.”

Tôi nhướng mày: “Cậu sợ tôi bị cậu ta làm tổn thương à?”

Lâm Vũ Nhu “chậc” một tiếng rồi đảo mắt:

“Tôi á, lo lắng cậu bị tổn thương sao? Tôi chỉ ghét kẻ nào thân thiết với Hà Thanh Thanh mà thôi.

Tôi chỉ mong cậu ta bị cô lập cả đời, loại người như cậu ta không xứng đáng để có bạn bè.”

Nhắc đến Hà Thanh Thanh, Lâm Vũ Nhu lại nổi cơn giận.

Thấy cậu ta càng nói càng tức, tôi liếc nhìn cửa hàng KFC bên cạnh, hôm nay lại đúng là thứ Năm – ngày khuyến mãi của KFC.

Tôi ngắt lời cậu ấy: “Đại tỷ à, KFC không, tôi mời.”

Cậu ấy bị ngắt lời nên có chút khó chịu, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy suất ăn trên quảng cáo của KFC thì lại cúi đầu giả vờ bẽn lẽn:

“Nếu cậu mời thì tôi miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Tôi cười thầm trong lòng, kiếp trước không nhìn ra được, Lâm Vũ Nhu này đúng là một kẻ kiêu ngạo.

8

Mặc dù tôi đã sống lại một đời nhưng sự hiểu biết về Hà Thanh Thanh vẫn còn khá ít.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Hiện tại, người hiểu rõ Hà Thanh Thanh nhất chính là Lâm Vũ Nhu. Vì vậy, tôi chỉ có thể lôi kéo cậu ấy về phía mình.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Nhưng không ngờ Lâm Vũ Nhu lại dễ thu phục đến thế, chỉ cần một suất KFC siêu lớn, cậu ấy lại dễ dàng mở lòng nói hết tất cả với tôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.