Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 5

Đăng lúc 13:44 15/09/2024
1.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng không ngờ Lâm Vũ Nhu lại dễ thu phục đến thế, chỉ cần một suất KFC siêu lớn, cậu ấy lại dễ dàng mở lòng nói hết tất cả với tôi.

Lâm Vũ Nhu dùng bàn tay đầy dầu mỡ sau khi cầm khoai tây chiên vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Yên tâm, mình là người rất trọng nghĩa khí.Hôm nay đã ăn đồ của cậu rồi thì mình nhất định sẽ giúp cậu.

Còn những việc tồi tệ mà Hà Thanh Thanh đã làm trước đây mình có tổng hợp trong một file. Để lát về nhà rồi mình sẽ dùng máy tính gửi cho cậu.”

Sau khi dùng một bữa KFC để thu phục Lâm Vũ Nhu, tôi liền đi về nhà ngồi đợi tin tức.

Nhưng tiền đã dùng để mua KFC hết rồi, tôi vừa đi vừa nhìn số tiền lẻ trong tay, tuần này tiền tiêu vặt coi như cạn kiệt.

Cái cậu Lâm Vũ Nhu này nhìn gầy thế mà ăn cũng khỏe ra phết.

Vì mải mê đếm tiền lẻ quá nên tôi không nhận ra có người đang tiến đến ở phía sau.

Cho đến khi bị người phía sau giật lấy mấy đồng xu trong tay thì tôi mới giật mình hét lớn:

“Bớ người ta, cướp!”

Tôi quay đầu lại mới nhận ra người lấy đi đồng xu của mình lại chính là tên thanh mai trúc mã — Tạ Cảnh.

Cậu ấy cũng không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, liền giơ cao mấy đồng xu trong tay lên để tôi không thể với được mà trêu đùa.

“Tống Tinh Nhược, dạo này cậu làm chuyện xấu gì à? Sao đã nghèo đến mức này rồi?”

Tạ Cảnh không học cùng trường với tôi, cậu ấy học bơi từ nhỏ, từ cấp hai đã được vào đội tuyển quốc gia, từng giành được rất nhiều huy chương vàng và còn là tuyển thủ được săn đón nhất của đội tuyển bơi lội.

Vì ngoại hình tuấn tú nên cậu ấy thường được chú ý trong các cuộc thi nhờ có cơ bụng tám múi và vẻ ngoài thu hút.

Người hâm mộ nhiều không đếm xuể.

Nhưng có lẽ do tôi đã quá quen thuộc với cậu ấy, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cũng đã từng thấy cảnh cậu ấy tè dầm hồi bé nên tôi thấy cậu nhóc này cũng không đẹp trai đến thế.

Ở kiếp trước, tôi và cậu ấy đã giao hẹn sẽ cùng nhau thi vào chung trường đại học.

Cậu ấy đã giành được một suất tuyển thẳng nhờ vào năng khiếu thể thao.

Chỉ cần tôi cố gắng thi đỗ vào trường mà cả hai đã giao hẹn là được, và vào ngày thi môn cuối cùng của kỳ thi đại học, cậu ấy cũng sẽ ôm một bó hoa và chờ tôi ở trước cổng trường để chúc mừng.

Nhưng vì phát hiện ra Hà Thanh Thanh lấy cắp thẻ dự thi khiến tôi tức giận đến mất bình tĩnh, liền chạy đi tìm cậu ta từ cổng sau khiến bản thân bị đâm c.h.ế.t.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy Tạ Cảnh vội vàng chạy đến, cậu ấy ôm tôi vào lòng, đau khổ như thể vừa mất đi một thứ quý giá nhất đời mình.

Lúc này, khi đã được sống lại, nhìn chàng trai cao ráo đẹp trai, tươi sáng nhưng có chút đáng ghét trước mắt lại khiến tôi vô cùng xúc động.

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi lên người khiến ngũ quan của cậu ấy càng thêm rõ nét và điển trai hơn.

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Thằng nhóc này coi như vẫn có vài phần thu hút.

Tôi đã từng c.h.ế.t một lần rồi, biết rằng nhiều thứ nếu mất đi sẽ không quay lại được. Vì vậy, tôi nhìn thẳng vào mắt Tạ Cảnh, thẳng thắn hỏi:

“Cậu nhóc, có phải cậu đang thầm thích tôi không?”

9

Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù gì ở kiếp trước khi tôi c.h.ế.t, cậu ấy cũng đã khóc thảm như một người đàn ông chung tình mất đi người vợ yêu dấu của mình.

Hơn nữa, bên cạnh cậu ấy còn có bao nhiêu là hoa đào, vậy mà đến giờ vẫn luôn sẵn lòng làm ‘cái đuôi nhỏ’ của tôi.

Mỗi khi tôi đến xem cậu ấy thi đấu, dù có rất nhiều nữ sinh đến gần tặng hoa và quà nhưng cậu ấy lại không thèm nhìn mà chạy thẳng đến chỗ tôi, miệng liên tục đòi quà và hoa từ tôi.

Tổng hợp lại những điều trên, thằng nhóc này chắc chắn là thích tôi rồi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.