Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 14

Đăng lúc 13:57 15/09/2024
2.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

17

Lâm Vũ Nhu quả nhiên rất hiệu suất, vừa qua Tết không lâu đã báo tin ngay cho tôi.

Cậu ấy nói: “Hà Thanh Thanh có thai rồi.”

Tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ở kiếp trước, cậu ta tìm tôi để vay tiền vào mùng Một Tết Nguyên Đán, hóa ra là để đi phá thai, và tôi lúc đó lại không khác gì con ngốc.

Lâm Vũ Nhu lại nói tiếp: “Nhưng cậu ta không có tiền để phá thai, phải đi vay khắp nơi, vay hết lượt bạn học cấp hai mới gom đủ tiền làm phẫu thuật.”

Xem ra kiếp này đã có một con ngốc khác thay tôi rồi.

Lâm Vũ Nhu còn nói: “Hơn nữa, cậu biết điều bất ngờ nhất là gì không?”

Tôi hỏi: “Là gì?”

Lâm Vũ Nhu nói: “Đứa con không phải của bạn trai cậu ta, tên Lý Việt.”

Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.

Dựa vào mức độ cuồng yêu của cậu ta ở kiếp trước, tôi cứ tưởng cậu ta một lòng một dạ với Lý Việt cơ.

Lâm Vũ Nhu gửi cho tôi mấy bức ảnh. Đó là ở một phòng bi-a gần trường, Hà Thanh Thanh đi theo sau một chàng trai đang chơi bi-a. Mắt cậu ta sưng đỏ, thân hình yếu ớt, chắc là vừa mới làm xong phẫu thuật.

“Chính là thằng này. Nghe nói hắn với Lý Việt không ghét nhau lắm, không biết Hà Thanh Thanh làm sao mà dính được vào hắn. Tôi nhờ bạn trong giang hồ nghe ngóng được, Hà Thanh Thanh đến đòi tiền phá thai, thằng đó chỉ cho tám trăm.”

Bạn bè của Lâm Vũ Nhu trong giang hồ cũng nhiều ra phết!.

Biết được tin này, tôi âm thầm tính toán trong lòng, làm sao để vừa dưới tiền đề bảo vệ tốt cho bản thân, vừa khiến hai tên khốn Hà Thanh Thanh và Lý Việt phải nhận quả báo đây?

18

Khai giảng sau Tết Nguyên Đán, tôi không ngờ Lý Việt lại đến cổng trường để chặn tôi.

Tôi chỉ lo đi mua đồ dùng học tập nên không chú ý đến Lý Việt ở ngay gần đó. Khi chuẩn bị vào cổng trường, tôi bị Lý Việt chặn lại.

“Cậu là Tống Tiinh Nhược đúng không?” Hắn chặn trước mặt tôi: “Kết bạn đi.”

Tôi mặt đầy dấu hỏi đáp lại: “Không.”

Cổng trường đã ở gần ngay trước mắt, tôi không muốn nói thêm một câu nào với một kẻ khốn nạn kiếp trước đã đâm c.h.ế.t tôi.

Tôi né qua hắn rồi đi về phía cổng trường, ai ngờ hắn đột nhiên kéo lấy tay tôi: “Này, tôi đang nói chuyện với cậu, sao cậu lại bỏ đi?”

Nhìn bộ dạng của Lý Việt thế này, chắc cũng giống Hà Thanh Thanh, nghĩ tôi có chút tiền.

Ban đầu là định đến giúp Hà Thanh Thanh ra oai, kết quả lại biến thành đến đây để tán tỉnh tôi.

Hai đứa điên này, tôi lại trở thành một phần trong trò chơi của chúng rồi!

Mặc kệ Lý Việt nói gì, tôi cứ cắm đầu chạy về phía cổng trường, dù cánh tay đã bị hắn kéo đỏ cả lên.

Nhưng hắn có vẻ không muốn buông tôi ra, tôi đành phải hét to về phía bác bảo vệ đang đứng ở cổng trường: “Bác bảo vệ ơi! Có người quấy rối cháu!”

Bác bảo vệ chạy đến, Lý Việt mới chịu buông tôi ra, cợt nhả giải thích là chỉ muốn kết bạn thôi.

Tôi trốn sau lưng bác bảo vệ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì ánh mắt lại nhìn thấy Hà Thanh Thanh đang núp ở không xa, cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy c.h.ế.t chóc.

Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.t người, thì chắc tôi đã chết dưới ánh mắt ấy mấy lần rồi.

19

Trở về lớp học, Lâm Vũ Nhu nghe nói về chuyện xảy ra ở cổng trường nên đã đặc biệt đến nhắc nhở tôi.

“Nghe nói cậu bị Lý Việt quấy rối rồi à? Cậu phải cẩn thận đấy, tớ nghe nói trong suốt kỳ nghỉ đông, Lý Việt không thèm để ý đến Hà Thanh Thanh.

Nếu Hà Thanh Thanh mà nhìn thấy Lý Việt đến quấy rối cậu, với cái đầu óc đó của cô ta chắc chắn sẽ nghĩ là cậu đã quyến rũ Lý Việt.”

Khóe miệng tôi giật giật: “Đã muộn rồi, Hà Thanh Thanh nhìn thấy rồi.”

Khai giảng chưa bao lâu, tôi ước tính thời gian, đã đến lúc Hà Thanh Thanh ăn cắp tiền rồi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.