Sau Khi Sống Lại Tôi Xử Lý Bạn Cùng Bàn – Chương 18

Đăng lúc 14:01 15/09/2024
1.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi cứ cắm đầu đi thẳng, bước chân càng lúc càng nhanh, nhưng Hà Thanh Thanh vẫn bám sát phía sau tôi.

Tôi chạy đến một cây cầu nhỏ, phía dưới là một con sông nhỏ chảy quanh thành phố.

Tôi đứng trên cầu quay lại, nhìn thấy Hà Thanh Thanh đuổi theo rồi đứng ngay trước mặt mình:

“Cô muốn làm gì?”

Hà Thanh Thanh mặc chiếc váy ôm sát nóng bỏng, tóc nhuộm uốn, trang điểm đậm, biểu cảm như vặn vẹo.

“Là cậu đã kể cho Lý Việt về chuyện tôi mang thai rồi phá thai, đúng không?”

Tôi nhíu mày, “Tại sao cậu lại nghĩ là tôi? Tôi còn mong hai người yêu đương ngọt ngào nữa ý chứ, như vậy Lý Việt sẽ không đến quấy rầy tôi nữa.”

Hà Thanh Thanh rút ra một con d.a.o găm từ trong túi: “Tôi không có chứng cứ, nhưng tôi đoán là cậu làm, cậu không muốn thấy tôi sống tốt.

Bây giờ được như ý cậu rồi, Lý Việt ngồi tù rồi, tôi thì làm tiếp viên quán bar, còn mắc bệnh dơ bẩn nữa…”

Giống như ở kiếp trước, đến cuối cùng Hà Thanh Thanh vẫn nghĩ mọi chuyện xảy ra với cậu ta là do lỗi của người khác, không hề có chút hối cải.

Nghe vậy tôi bật cười: “Hà Thanh Thanh, tại sao cậu luôn nghĩ rằng việc cậu sống không tốt là do người khác hại? Cậu tự nhìn con đường mình chọn xem, đó có phải là con đường tốt đẹp không?

Chính cậu tự mình mê muội mà đổ tiền vào cho Lý Việt, nợ nần chồng chất, là tôi ép cậu đi vay nặng lãi à? Đó là sự lựa chọn của cậu mà.”

Hà Thanh Thanh gần như điên loạn: “Không, đều là do các người hại tôi, chính cậu đã quyến rũ Lý Việt, anh ấy mới không để ý đến tôi, tôi mới phải đi tìm người khác, mới mang thai, mới có hàng loạt chuyện không tốt này.

Nếu không phải vì cậu, tôi đã có thể tiếp tục yêu đương với Lý Việt, chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi về sau…”

Tôi chẳng muốn lằng nhằng với loại người này nữa, nhìn cô ta nói:

“Lý Việt à? Chỉ có cậu xem hắn như báu vật thôi, tôi chẳng hề quyến rũ hắn, là hắn tự đến quấy rầy tôi.”

Nói xong tôi định đi, nhưng bị Hà Thanh Thanh kéo lại: “Không, cậu không được đi, đều là lỗi của cậu nên tôi mới thành ra thế này, cậu phải bồi thường cho cuộc đời của tôi!”

Nghe câu này, tôi bật cười rồi đẩy cậu ta ra.

Cậu ta xứng đáng nói những lời này với tôi sao?

Tôi đâu có làm gì cậu ta, tôi chỉ để cậu ta tự chuốc lấy hậu quả do chính cậu ta gây ra mà thôi, vậy mà cậu ta lại đòi tôi bồi thường cho cuộc đời của cậu ta!

Ở kiếp trước, tôi đã thật lòng thật dạ đối xử tốt với cậu ta, vậy mà cậu ta lại nhẫn tâm đối xử như vậy với tôi. Cuối cùng, Lý Việt đã đ.â.m chết tôi trước cửa nhà cậu ta, cậu ta cũng không thèm đến nhìn tôi lấy một lần.

Cậu ta lấy tư cách gì mà nói những lời này với tôi!

Tôi nhìn cậu ta rồi mắng: “Hà Thanh Thanh, tất cả những gì xảy ra với cậu đều là đáng đời.

Cậu chỉ xứng với kết cục này mà thôi, cuộc đời của cậu nên chìm trong bùn nhơ, cả đời không ngóc đầu lên nổi.”

Nghe xong, Hà Thanh Thanh toàn thân run lên vì tức giận, cầm d.a.o găm lao về phía tôi mà gầm lên:

“Câm miệng! Câm miệng! Đều là lỗi của mày! Tao muốn mày phải đền mạng!”

Ngay lúc cậu ta cầm dao lao đến, tôi lùi lại một bước, cả người ngã ngửa qua lan can, rơi xuống dòng sông phía dưới.

Tiếng nước lớn gây chú ý cho những người câu cá xung quanh, họ báo cảnh sát và nhảy xuống cứu tôi lên.

Còn Hà Thanh Thanh đã hoảng loạn ném dao xuống sông rồi bỏ chạy.

Mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu của tôi.

25

Khi Tạ Cảnh chạy đến, bố mẹ tôi đang ở đồn cảnh sát cùng tôi ghi lời khai.

Lần này cậu ấy không còn ngại ngùng nữa, vội vàng tiến lên ôm chầm lấy tôi:

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.