Nửa giới giải trí đều là tôi nâng đỡ – Chương 12

Đăng lúc 16:45 16/09/2024
1.5K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

 Phiên ngoại – Lục Vũ  

 

Lục Vũ đã mơ ước trở thành ngôi sao từ hồi còn học cấp ba. Trở thành ngôi sao thật tuyệt, chỉ cần làm vài việc nhỏ là có vô số người yêu thích. 

 

Không phải Lục Vũ thiếu tình thương, nhà chỉ có mình anh là con một. Bố mẹ cũng rất quan tâm, nhưng anh lại say mê cảm giác được hàng ngàn người ái mộ. 

 

Vì thế, Lục Vũ muốn bước chân vào giới giải trí. Nhưng khi vào nơi đó rồi anh mới nhận ra trong ngành này, có quá nhiều người muốn đi theo con đường như anh, mà bản thân Lục Vũ thì chẳng là gì cả. 

 

Anh cố gắng để mọi người chú ý đến mình, nhưng lại phát hiện ra có quá nhiều người cũng đang nỗ lực như vậy, và anh vẫn chẳng là gì.

 

Đúng lúc Lục Vũ định từ bỏ, anh phát hiện ra Lâm Đường – một sự tồn tại kỳ diệu. Cô ấy là một đại tiểu thư siêu giàu, với sở thích hàng ngày của cô là nâng đỡ những ngôi sao nhỏ. 

 

Cô đặc biệt dễ bị mê hoặc bởi ngoại hình, vì vậy chỉ cần khiến cô hài lòng thì mọi thứ sẽ đến dễ dàng.

 

Lục Vũ quyết định tìm đến Lâm Đường, và tất nhiên cô nhìn trúng gương mặt của anh. Thế là Lâm Đường ký hợp đồng và hết lòng đào tạo cho anh. 

 

Diễn xuất của anh không tốt, cô thuê giáo viên dạy diễn. Anh không biết chơi nhạc cụ, cô tìm người dạy kèm. Anh thiếu hợp đồng quảng cáo hàng hiệu, cô đích thân đi đàm phán. Lục Vũ muốn đạt giải Ảnh Đế để nâng cao danh tiếng, Lâm Đường sẵn sàng chi tiền mời đạo diễn giỏi, từng bước dạy anh cách diễn.

 

Yêu cầu duy nhất của Lâm Đường là Lục Vũ phải giữ gìn nhan sắc, và khi cô muốn thấy anh, anh phải luôn sẵn sàng xuất hiện.

 

Đi theo Lâm Đường thật sự quá dễ dàng, như thể chiến thắng được đưa thẳng tới trước mặt. Đừng nói gì đến chuyện “nổi tiếng nhờ may mắn”, chỉ cần đủ tiền thì ai cũng có thể trở thành sao hạng A.

 

Nhưng rồi từ khi nào mọi thứ đã bắt đầu thay đổi nhỉ? Có lẽ, chẳng bao giờ thực sự thay đổi.  

 

Lục Vũ chỉ thích cảm giác được người đời tôn vinh. Khi nhận được khoản thù lao đầu tiên, anh nhận ra nghề này thật tuyệt vời, tiền kiếm được quá nhiều. Dù gia đình Lục Vũ không thiếu thốn gì, anh vẫn mê mẩn trước sức hấp dẫn của tiền bạc.  

 

Nhanh lên, phải tranh thủ kiếm thật nhiều tiền trong vài năm này, rồi sẽ sống an nhàn cả đời!

 

Thế là Lục Vũ lao vào một chuỗi hành động ngu ngốc, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tự bán chữ ký, lợi dụng danh tiếng để mở cửa hàng, và nhận những hợp đồng quảng cáo không phù hợp chỉ vì tiền.

 

Lục Vũ dần dần cảm thấy Lâm Đường thật phiền phức. Cô suốt ngày bảo làm thế này không được, làm thế kia cũng không xong, luôn lấy lý do “vì tốt cho anh”. Càng ngày, Lục Vũ càng chán ghét cô.

 

Đến khi em họ của anh là Lục Du tìm tới. 

 

Lục Du đã gợi ý với anh rằng hiện tại anh đã có đủ lượng fan và đang trở thành sao hạng A, hai người cần lập kế hoạch để làm giàu. Lục Du sẽ giả làm fan CP “Vũ Phiến Luân Cân” để công khai sỉ nhục Lâm Đường, khiến cô mất mặt trước mọi người. 

 

Nhưng không ngờ, Lâm Đường lại thẳng tay tát và đuổi Lục Du đi ngay tại chỗ.

 

Điều đó càng củng cố quyết tâm Lục Vũ rời bỏ cô.  

 

Bị mắng vài câu thì đã sao? Lâm Đường có mất miếng thịt nào không? Cô ấy cần gì phải đánh người? Có xem em gái tôi là con người không? 

 

Rồi sau đó là hàng loạt hành động thiếu suy nghĩ khác. 

 

Khi ở trong tù, Lục Vũ thường tự hỏi: “Giá như mình chưa từng bước chân vào showbiz…”  

 

Nhưng tiếc rằng, tất cả đã quá muộn.  

 

– Hết –

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.