Lễ Hiến Tế Cuối Cùng – Chương 1

Đăng lúc 18:03 17/09/2024
223 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Vì để tế thần linh, dân làng đã chặt đầu tôi chôn dưới móng nhà.
Cha mẹ cầm tiền bồi thường, hào hứng lên kế hoạch mua nhà mới cho anh trai.
Nhưng ngày hôm sau, thi thể không đầu của tôi xuất hiện trước cửa nhà.
Từ cái cổ đang nhỏ máu phát ra giọng nói ngọt ngào.
“Anh ơi, em đến ở nhà mới với anh đây!”
*
Bạn có biết hiến tế người không?
Ở một số nơi, trước khi xây dựng công trình, người ta sẽ chọn ra một người làm vật tế.
Họ sẽ chặt đầu người bị tế rồi đầm vào móng nhà, lấy đó làm lễ vật dâng lên thần linh, cầu mong được phù hộ.
Nếu lại thi triển vu thuật, vong hồn người bị giết sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong công trình, trở thành quỷ thủ hộ.
Mãi mãi không được vào luân hồi.
*
Khi tôi tỉnh lại, cả người bị trói chặt, trước mắt tối đen như mực.
Chớp chớp mắt, sau khi thích nghi với môi trường, tôi mới phát hiện mình đang ở trong một nhà củi tối tăm lạnh lẽo.
“Nuôi con lớn đến chừng này, chúng ta cũng không dễ dàng gì, anh con mua nhà thiếu tiền, con cũng phải góp chút sức chứ?”
“Đây là vinh dự được gần gũi với thần linh, nếu chúng ta không tranh thủ thì con sẽ không còn cơ hội này đâu!”
Hai khuôn mặt tham lam xấu xí hiện lên trong đầu, kèm theo tiếng lải nhải ồn ào không ngớt.
Tôi lắc lắc đầu, không khỏi thở dài.
Sao vừa đến nhân gian đã xuyên vào một đứa trẻ xui xẻo như vậy rồi?
Nguyên chủ tên Khương Tiểu Đóa, mới 20 tuổi, sống cùng cha mẹ và anh trai trong làng.
Gần đây làng muốn xây từ đường, theo quy định trong làng, phải chọn ra một người làm vật hiến tế, dùng đầu của người đó tế thần, cầu thần linh phù hộ cho từ đường.
Để bồi thường, làng sẽ trả cho gia đình người bị hiến tế mười vạn (~345tr).
Cha mẹ của Khương Tiểu Đóa sau khi biết tin, không chút do dự đã đăng ký cho Khương Tiểu Đóa.
Nuôi con gái lớn đến chừng này cũng coi như đã tận tình tận nghĩa rồi, con trai cả trong nhà sắp mua nhà ở huyện, dùng mạng của cô ấy để góp một phần, vừa hay.
Khương Tiểu Đóa không đồng ý nên bị đánh đập một trận tơi bời.
Để đề phòng cô ấy bỏ trốn, dân làng đã nhốt cô ấy trong nhà củi.
Nhưng họ không hề phát hiện, trước đó cô ấy bị cha mẹ ra tay quá ác, xương sườn đâm thủng tim phổi, cô ấy bị nhốt vào nhà củi không lâu thì tắt thở.
Sau khi chết, hồn phách cô ấy đầy oán khí, chính điều đó đã thu hút tôi đến.
Còn tôi nếu muốn rời khỏi cơ thể của cô ấy, thì phải hoàn thành tâm nguyện, hóa giải oán khí của cô ấy.
Tâm nguyện của Khương Tiểu Đóa, đương nhiên là khiến những kẻ hợp mưu sát hại cô ấy phải trả giá.
Tôi liếm môi, không giấu nổi sự phấn khích trong mắt.
Tôi thích nhất là mấy chuyện giết người này nọ.
Từ ký ức của cô ấy, tôi tìm thấy thêm nhiều thông tin liên quan đến thần linh.
Làng này mỗi lần xây dựng công trình, cất nhà, đều phải giết mổ gia cầm gia súc, chỉ lấy đầu tế lễ, nếu gặp đại sự thì phải hiến tế người.
Từ đường được xây dựng lần này mang theo hương hỏa trăm năm của làng, đúng là đại sự hiếm có.
Tôi nheo mắt lại.
Thần linh trên trời dưới đất thích ăn não chỉ có một, không ngờ lại trùng hợp như vậy, tôi vừa đến nhân gian đã đâm đầu vào đám tín đồ của hắn.
Trùng hợp hơn nữa là, tôi lại chính là thần nữ hầu hạ hắn.
Hiện giờ để trốn tránh sự truy sát của Thiên đạo, chạy đến nhân gian, cũng là vì tôi đã phạm thượng, giết chết thần linh.
*
“Xoảng!”, dây xích khóa cửa bị mở ra, ánh đèn dầu le lói đung đưa chiếu sáng khuôn mặt của hai người đàn ông đẩy cửa bước vào.
Khương Tiểu Đóa rất xinh đẹp.
Gương mặt thiếu nữ mơn mởn, dù dính bụi, dính máu, vẫn như quả chín mọng hấp dẫn khiến người ta không khỏi muốn đến gần.
Ông già tóc hoa râm vỗ một cái vào gáy người kia, khẽ quát: “Thằng nhãi mày đứng đắn một chút cho tao, lễ vật dâng lên thần linh không được làm bẩn, quên hết quy tắc rồi à!”
Lễ vật dâng lên thần linh, có rất nhiều điều cần chú ý.
Người bị hiến tế, nếu là đàn ông, phải cường tráng khỏe mạnh;
Nếu là trẻ con, thì tứ chi phải lành lặn;
Nếu là phụ nữ, thì phải trong trắng không tì vết.
Đây là quy tắc truyền đời từ lâu của làng.
Gã đàn ông trẻ tuổi bị đánh cho tỉnh ra, đôi mắt mơ màng sáng trở lại, một tay gã bóp cằm tôi, hung hăng đổ ừng ực một tô nước bẩn vào miệng tôi.
Vào đêm trước tế lễ, cho vật tế uống nước có lẫn đất móng nhà, lúc tế lễ, vật tế sẽ dung hợp triệt để với đất đai hơn, sẽ được thần linh yêu thích hơn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.