Quỷ Nhi – Chương 1

Đăng lúc 21:13 19/09/2024
9 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Kết hôn ba năm, mẹ chồng chê tôi không biết đẻ, bèn thỉnh một tiểu quỷ, ép tôi phải nhét hình nộm vào chăn.

Phải nói là tiểu quỷ rất linh.

Nửa năm sau, chồng tôi mang thai.

1.

Từ khi tôi về làm dâu nhà họ Lý, mẹ chồng trước mặt sau lưng đã gây khó dễ cho tôi rất nhiều.

Tôi kể với chồng, nhưng anh ta chỉ mắng tôi là quá nhạy cảm.

Ngay cả khi mang thai, tôi cũng bị mẹ chồng ép làm việc nặng, kết quả là mất đứa bé.

Từ đó trở đi, suốt ba năm tôi không thể có thai.

Mẹ chồng chê tôi không biết đẻ, ép tôi uống rất nhiều loại thuốc dân gian đắng nghét.

Lần này bà còn làm quá hơn, không biết từ đâu bà thỉnh được một con tiểu quỷ, bắt tôi nhét nó vào chăn, bảo rằng linh lắm, không đầy nửa năm là tôi sẽ có thai.

Phải nói rằng con quỷ đó thật sự rất linh.

Nửa năm sau, chồng tôi mang thai.

2.

Tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của mẹ chồng khi biết chồng tôi mang thai, từ vui mừng tột độ chuyển sang buồn bã và kinh hoàng.

Bà không thể tin nổi, kiên quyết muốn bỏ đứa bé này.

Tôi khuyên bà: “Mẹ, con với Chí Cường vất vả lắm mới có được đứa con, sao lại phải phá bỏ?”

Mẹ chồng cho tôi một cái tát: “Mày còn dám hỏi tao? Mày đã làm gì với Chí Cường? Một thằng đàn ông mang thai, nói ra không sợ ai cười cho sao!”

Tôi ôm mặt sưng đỏ: “Không phải mẹ đã thỉnh con tiểu quỷ sao, mà chưa kể, đứa con này của Chí Cường chính là máu mủ nhà họ Lý, p.há bỏ thì uổng quá, nhỡ đâu lại là con trai thì sao.”

Hai từ “con trai” thu hút sự chú ý của mẹ chồng.

Lý Chí Cường là con trai độc đinh ba đời, gia đình này là gia đình trọng nam khinh nữ điển hình.

Mẹ chồng suốt ngày nhắc đến việc có cháu trai, mức độ khao khát đến nỗi tôi nghĩ nếu có thể sinh được thì bà đã tự mình sinh ra một đứa cháu trai cho bản thân rồi.

Lý Chí Cường ôm bụng khóc với mẹ mình: “Mẹ ơi, giờ phải làm sao đây, bụng con nặng nề khó chịu quá.”

Nhìn anh ta như vậy, tôi lại nhớ đến lúc mình mang thai đứa đầu, ốm nghén thèm dâu tây, nhưng anh ta mắng tôi nhạy cảm, thừa dịp bầu bì để đòi hỏi vô độ, nhất quyết không mua.

Tôi giả vờ đau lòng: “Mang thai là như vậy đó, anh đừng có nhạy cảm, nhạy cảm là ảnh hưởng đến thai nhi.”

“Đứa bé này là do tiểu quỷ mang đến, mẹ đã nói rồi, mang thai từ vía của tiểu quỷ thì chắc chắn là con trai, nhất định phải sinh ra, nếu không sẽ không bao giờ có thai lại được nữa.”

Những lời này là mẹ chồng đã nói khi ép tôi nhét con quỷ vào chăn.

Bây giờ, tôi chỉ việc trả lại nguyên si, xem bà ta sẽ nói gì.

Quả nhiên, mẹ chồng lưỡng lự, đi hỏi bà thầy cúng đã giúp thỉnh con quỷ.

Bà thầy nói, dù là chồng tôi mang thai nhưng đến lúc sinh thì tôi vẫn phải sinh, khi đến ngày sinh dự kiến, chỉ cần tìm bà để chuyển thai là xong.

Nghe nói con trai bà không cần chịu cảnh sinh nở, mẹ chồng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Bà sẽ chăm sóc con thật tốt trong thời gian này.”

Hừ, khi tôi mang thai bà đâu có như thế, đừng nói là chăm sóc, cả cơm cả nhà ăn vẫn do tôi vác bụng bầu nấu.

Nhưng để trả thù cho con tôi, tôi cũng dỗ dành Lý Chí Cường: “Chồng à, anh cứ nghe lời mẹ đi, ngày trước anh nói tôi mang thai ở nhà hưởng phúc, giờ đến lượt anh cũng được hưởng phúc mà.”

Lý Chí Cường bị chúng tôi dỗ đến ngẩn ngơ: “Được rồi, đến lúc đó em sinh.”

“Được.”

Hưởng phúc sao? Mơ đi.

3.

Những tuần đầu mang thai, Lý Chí Cường còn khá vui vẻ.

Mẹ chồng sai tôi nấu đồ ăn dinh dưỡng, massage, tắm rửa cho anh ta, chỉ còn thiếu mỗi việc lau đít.

Lúc tôi mang thai thì có được ưu đãi như vậy đâu?

Bụng tôi to, không những phải làm việc, muốn ăn gì cũng phải tự làm, làm không nổi thì nhịn.

Lý Chí Cường thì như con chó động dục, không cần biết bụng tôi to thế nào, cứ đòi làm chuyện đó.

Tôi không chịu, anh ta mắng tôi vô dụng, nói tôi còn không bằng mấy người phụ nữ bán thân ở đầu làng, ít ra họ còn kiếm được tiền.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.