Quỷ Nhi – Chương 2

Đăng lúc 21:14 19/09/2024
7 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giờ đến lượt anh ta mang thai, tôi muốn xem anh ta bán kiểu gì.

Đến tuần thứ bảy, Lý Chí Cường bắt đầu ốm nghén.

Ăn gì nôn nấy, cuối cùng chẳng dám ăn gì nữa.

Mẹ chồng mắng tôi không biết chăm sóc người, tôi nói tôi không biết, bà lại mắng tôi vô lương tâm, bảo tôi phải học theo chồng, vì khi tôi mang thai anh ấy đã chăm sóc tôi đủ điều.

Bà đâu biết rằng, Lý Chí Cường bận bịu là vì đi tìm phụ nữ ở đầu làng.

Muốn tôi học theo anh ta? Được thôi, tôi học.

“Này.” Tôi đưa cho anh ta một đĩa rau xanh.

Lý Chí Cường rõ ràng không hài lòng, chỉ vào đĩa: “Đây là gì? Cô cho tôi ăn cám lợn à?”

“Mẹ bảo tôi học theo anh chăm sóc bà bầu, lúc tôi ốm nghén anh còn chưa từng làm cho tôi cái gì giống như cám lợn.”

Tôi nghĩ sau khi tự mình trải qua, anh ta sẽ ăn năn về những việc đã làm trước đây.

Nhưng không.

Lý Chí Cường lập tức mách mẹ: “Mẹ ơi, vợ con bắt nạt con!”

Mẹ chồng lập tức xuất hiện, thấy tôi cho con bà ăn rau xanh thì chửi rủa tôi một trận.

“Cô giỏi lắm, Chí Cường mang thai thay cô vất vả bao nhiêu, cô lại đối xử với nó thế này!”

Tôi mím môi, làm bộ mặt oan ức.

“Mẹ, mẹ hiểu lầm con rồi, là mẹ bảo bà bầu ăn rau xanh tốt cho sức khỏe mà.”

“Tao nói khi nào…”

Bà ta bỗng im bặt, có lẽ nhớ ra cách mình đối xử với tôi khi tôi mang thai.

“Hơn nữa, đứa con này là cháu đích tôn nhà họ Lý, đâu phải con con, sao lại bảo anh ấy mang thai thay con, còn con thì phải sinh?”

Tôi mạnh tay nhét rau vào miệng Lý Chí Cường, anh ta vừa nuốt vào lại bắt đầu nôn.

Lý Chí Cường nôn đến ngất xỉu.

Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh ta.

Mới vậy mà đã ngất sao?

Ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước đấy.

4.

Vì ốm nghén, từ một thanh niên 180 cân, trong nửa tháng, Lý Chí Cường sụt xuống còn 170 cân.

(1 cân Trung quốc = 0,59kg)

Mẹ chồng thương xót, suốt ngày mua cá lớn thịt ngon cho anh ta, nhưng anh ta lại không ăn nổi.

Nhìn hai mẹ con họ lo lắng, tôi chẳng thấy chút thương cảm nào.

Khi tôi bị ốm nghén, cũng sụt mất 20 cân, suýt nữa phải vào viện.

Không biết có phải đàn ông mang thai phản ứng mạnh hơn hay không, nhưng Lý Chí Cường đã nôn suốt hai tháng mới dừng.

Khó khăn lắm mới qua được giai đoạn ốm nghén, lại đến giai đoạn tiếp theo.

Do hút thuốc và uống rượu lâu ngày, anh bắt đầu bị chảy máu. Khi tôi mang thai, anh không chịu bỏ thuốc, giờ đến lượt mình mang thai cũng không chịu bỏ.

Anh ta bảo bỏ thuốc sẽ ốm, bắt anh ta bỏ thuốc chẳng khác nào bảo anh ta đi chết.

Giờ thì hay rồi, bà đồng nói rằng nếu muốn giữ được đứa con này, nhất định phải bỏ thuốc bỏ rượu, nếu không sẽ bị tiểu quỷ phản phệ, đến mức ruột gan thối rữa.

Lý Chí Cường coi thuốc lá như sinh mạng, nhưng anh ta cũng sợ chết.

Nghe nói sẽ bị phản phệ, anh ta liền bỏ hết cả thuốc lẫn rượu chỉ sau một đêm, toàn thân trông như người bị nghiện, mặt mày vàng vọt.

Hôm đó, tôi đi làm về muộn, thấy anh ta nằm trên ghế sofa cả ngày xem Douyin.

Vừa thấy tôi, anh đã bắt đầu chửi: “Sao về muộn thế? Cô không biết tôi đang mang thai à? Không về sớm mà chăm sóc tôi sao?”

Hồi đó tôi bảo anh đi bệnh viện khám thai với tôi mà anh không chịu, giờ thì lại nhớ đến tôi rồi.

Tôi học theo vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc trước, ném túi xuống đất: “Anh đừng có mà làm quá lên, tôi về muộn cũng chỉ vì phải kiếm tiền nuôi gia đình.”

Lý Chí Cường bật dậy: “Tôi làm quá? Tôi làm quá chỗ nào?”

Làm việc liền bảy ngày, tôi thực sự không còn sức để cãi nhau với anh nữa. “Được rồi, được rồi, anh không làm quá, tôi làm quá, được chưa? Hồi đó tôi bảo anh đi khám thai với tôi, anh cũng bảo tôi làm quá mà.”

“Lâm Phi Phi, cô định diễn trò với tôi à? Mẹ ơi!”

Mẹ chồng tôi cầm lấy cái xẻng từ bếp lao ra. Nhưng trước khi bà kịp lên tiếng, tôi đã bắt đầu than vãn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.