Quỷ Nhi – Chương 8

Đăng lúc 21:18 19/09/2024
7 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Mẹ chồng không thể chịu nổi nữa, bà bỏ lại Lý Chí Cường rồi chạy trốn.

Tôi ôm đứa trẻ giả vờ đuổi theo bà, bà càng chạy nhanh hơn.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, màn kịch hay còn ở phía sau.

Lý Chí Cường cũng bị dọa đến hoảng sợ, nhưng anh ta vừa sinh xong, sức khỏe còn yếu, không thể động đậy nổi.

Thấy tôi từ từ tiến lại gần, anh ta run rẩy hỏi: “Cô còn định làm gì tôi nữa?”

Tôi lấy ra một tờ giấy và nở nụ cười.

“Lý Chí Cường, chúng ta ly hôn đi.”

13.

Lý Chí Cường đã sợ đến mức không còn biểu cảm gì trên mặt, ngơ ngác hồi lâu rồi từ kẽ răng thốt ra bốn chữ: “Thừa nước đục thả câu.”

Anh ta nói không sai.

Tôi đặt đơn ly hôn lên đầu giường của anh ta: “Anh đừng giận, xem như anh đã sinh con, tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.”

“Anh không đồng ý, tình cảm của chúng ta chưa tan vỡ, không thể ly hôn!”

Tôi hờ hững nói: “Tôi ngoại tình rồi.”

Lý Chí Cường nhìn tôi một cách cay độc: “Không thể nào, cô không phải loại người như thế.”

Haha, giờ thì anh lại tin vào nhân cách của tôi sao.

Tôi đúng là không ngoại tình, nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì chứ.

Tôi hỏi ngược lại: “Lý Chí Cường, chẳng phải anh đã muốn ly hôn với tôi từ lâu rồi sao, giờ tôi thành toàn cho anh, sao anh lại không muốn nữa?”

Vì anh ta biết rõ, một người đàn ông mất đi chức năng nam giới sẽ thê thảm đến mức nào sau khi ly hôn.

Huống hồ, giờ còn phải nuôi con.

Đứa con như hiểu được suy nghĩ của tôi, lại nhảy vào người Lý Chí Cường để bú sữa lần hai.

Trong phòng lại vang lên tiếng hét thảm thiết như giết lợn của Lý Chí Cường.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cầu xin tôi bế con đi.

Tôi chỉ đáp lại một câu: “Ráng chịu đi, ai cũng phải trải qua thôi mà.”

Câu nói đó đã kiềm giữ biết bao nhiêu người mẹ, nếu không tự mình trải qua thì làm sao mà hiểu được.

Dù gì cũng là con ruột của mình, Lý Chí Cường cũng không nỡ vứt nó đi thật.

Trước khi tôi rời đi, đứa con quay đầu nhìn tôi.

Tôi ra hiệu an ủi nó, rồi nó lại tiếp tục hành hạ Lý Chí Cường.

Con ngoan, mẹ sẽ sớm quay lại thôi.

Trong thời gian chờ đợi kết thúc giai đoạn hòa giải ly hôn, tôi nhận được tin mẹ chồng đã chết.

Nghe nói bà bị tai nạn xe, bị một chiếc xe tải lớn đâm chết tại chỗ ở một công trường.

Sau khi hỏi kỹ, tôi mới biết bà nghĩ rằng cái hình nộm tiểu quỷ không mang lại may mắn, nên định vứt nó đi.

Nhưng bất kể bà vứt nó ở đâu, hình nộm tiểu quỷ đều tự quay trở lại bên cạnh bà.

Mẹ chồng hỏi người ta, người ta nói hình nộm tiểu quỷ âm khí quá nặng, phải vứt ở nơi ồn ào nhất mới trấn áp được, kết quả là trên đường về bà gặp tai nạn.

Lý Chí Cường vẫn đang trong thời gian kiêng cữ, chỉ có tôi đi lo hậu sự cho bà.

Ngày tôi báo tin mẹ chồng qua đời cho Lý Chí Cường, tôi nhìn thấy hình nộm tiểu quỷ bên cạnh anh ta.

Lý Chí Cường như đã phát điên, tay trái ôm đứa con đang bú, tay phải ôm hình nộm tiểu quỷ cũng như đang cho bú.

Bà thầy bói nói, từ khi tiểu quỷ quay lại, anh ta luôn như vậy, như thể đang chuộc tội cho con gái đã chết của tôi.

Anh ta không còn cảm nhận được đau đớn nữa, ngay cả khi con đang cắn chặt vào anh ta cũng không phản ứng.

Tôi đã nghĩ anh ta có thể chịu đựng được đến khi ly hôn, không ngờ lại hành động nhanh như vậy.

Tôi đưa cho bà thầy bói một khoản tiền, nhờ bà đưa Lý Chí Cường vào bệnh viện tâm thần.

Sau đó, tôi ôm tiểu quỷ, đặt nó vào lòng con trai.

Con trai dang rộng đôi tay ôm lấy tiểu quỷ, hai đứa dần dần hòa vào nhau.

Sau khi hợp nhất, con gái tôi trở lại.

Con bé mỉm cười ngọt ngào với tôi.

Tôi cũng mỉm cười.

“Con gái, mẹ đến đón con về nhà.”

(End)

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.