Phu quân thật sự là ai ? – Chương 4

Đăng lúc 16:20 20/09/2024
377 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Căn phòng được thắp sáng bằng cặp nến long phụng. Bầu không khí đột nhiên trở nên mơ hồ. 

 

Ta bỗng cảm thấy toàn thân nóng ran, liền kéo cổ áo thấp xuống. 

 

La Thận Chi liếc nhìn ta nhưng nhanh chóng rời mắt qua chỗ khác. 

 

Chàng bất ngờ bước lên giường nằm và nhắm mắt lại, trông rất yên bình. 

 

Ta ôm vội chăn nhanh chóng đi ra ngoài phòng, càng ngày càng cảm thấy cơ thể nóng bừng và bồn chồn khó tả.

 

5

 

Đêm khuya thanh tĩnh.

 

Nhìn thấy La Thận Chi nằm im trong chăn, đoán chàng đã ngủ rồi, ta liền lặng lẽ rời khỏi Hầu phủ.

 

Dù bên ngoài trời se lạnh nhưng nhiệt độ trên cơ thể ta vẫn chưa hề được giảm bớt.

 

Ta lẻn vào doanh trại, vị tướng quân Thường Thắng đeo nửa mặt nạ bạc đang trò chuyện với tâm phúc trong lều.

 

Thường Thắng tướng quân chính là mục tiêu ám sát của ta.

 

Thú thật, nếu không phải vì thân phận sát thủ và cũng không phải vì cần giải độc dược thì ta tuyệt đối sẽ không ra tay với Thường Thắng tướng quân.

 

Ông ta đã lập được rất nhiều chiến công. Nghe nói hồi còn trẻ, khi ông ta chiến đấu ngoài chiến trường đã bị thương khiến cho nửa khuôn mặt bị hủy hoại, vì thế nên bây giờ ông ta luôn phải đeo mặt nạ để che đi vết thương ghê sợ 

 

Ta lắng tai nghe trộm tin tức.

 

Tâm phúc: “Tướng quân, thuộc hạ đã điều tra rõ, người muốn giết ngài là Thái tử. Nhưng Thái tử chắc chắn không tự ra tay mà sẽ thuê sát thủ giang hồ để làm việc đó.”

 

Ta: “…”

 

Sát thủ giang hồ nào?

 

Ta cũng là một sát thủ có tổ chức cơ mà!

 

Chính là Thái Hoa Cung.

 

Thái Hoa Cung ban đầu làm nghề ‘hái hoa’, qua nhiều năm biến đổi, nghề thái hoa dần suy tàn nên đành phải đổi nghề để sinh sống.

 

 

Đúng lúc ta lại là thứ nữ của nhà họ Thôi phải  quay về kinh thành để nhận thân phận, Cung chủ liền giao nhiệm vụ này cho ta.

 

Để ngăn ta lười biếng, Cung chủ đã hạ cổ độc vào người ta để ép ta phải hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới đưa thuốc giải độc cho ta.

 

Thường Thắng tướng quân có vẻ không kiên nhẫn, ông ta liên tục nhấp miệng uống trà khi nghe tâm phúc bẩm báo: “Ừ, ta biết rồi.”

 

Tâm phúc lại càng sốt ruột nói: “Tướng quân, ngài phải cực kỳ cẩn thận! Thuộc hạ còn nghe ngóng được, sát thủ giang hồ đó trước đây còn là hái hoa tặc!”

 

Ta: “…” 

 

Thường Thắng tướng quân tay cầm chén trà bỗng sững lại rồi phẩy tay cho tâm phúc lui ra.

 

Xung quanh lại yên tĩnh, ta cầm kiếm nhẹ nhàng tiến đến sát mục tiêu.

 

Vừa đâm một kiếm tới, Thường Thắng tướng quân đột nhiên quay người lại.

 

Vào khoảnh khắc đó, ta dường như đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

 

“Lại là ngươi? Ngươi nhất định phải giết ta bằng được sao? Họ cho người bao nhiêu bạc? Ta có thể cho ngươi gấp đôi.” Thường Thắng tướng quân vừa nói vừa kéo cổ áo xuống như thể đang rất nóng.

 

Giọng nói này nghe quen quen…

 

Thứ ta cần nhất không phải là bạc, mà là để giải độc. Vì thế ta không do dự mà trực tiếp tấn công ông ta.

 

Ta và Thường Thắng tướng quân đánh nhau dữ dội, nhưng không hiểu sao, võ công của ta lại không còn được như trước nữa, ta bỗng dưng cảm thấy tứ chi vô lực.

 

Hơn nữa, dù ông ta đeo mặt nạ nhưng ta vẫn nhận ra đó là một gương mặt thanh tú, cảm giác còn khá trẻ..

 

Trong lúc giao đấu đã vô tình sờ vào eo hắn, ta liền dùng chút lực bóp một cái.

 

Ừm…

 

Ta không nhịn được, liền khen ngợi: “Tướng quân có cái eo đẹp thật, mềm mại mà săn chắc, đường cong tuyệt vời, có cảm giác rất tốt.”

 

Nói xong, ta tự ngớ người, bản chất của ‘hái hoa tặc’ như được bộc lộ ra ngay lúc này.

 

Đối phương rõ ràng cũng đã sững sờ.

 

Giây tiếp theo, hắn né tránh cú chạm của ta, nhưng lại ôm chặt lấy ta từ phía sau khiến toàn thân ta bỗng cứng đờ.

 

Đối phương dường như cũng vậy.

 

Đây lẽ ra phải là một trận đấu sống còn, nhưng dường như có một thế lực kỳ lạ nào đó đã khiến ta chỉ muốn được gần gũi hơn với nam nhân này.

 

6

 

Ta bị sốc.

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.