Phu quân thật sự là ai ? – Chương 13

Đăng lúc 16:25 20/09/2024
225 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lúc này dù ta có ngốc đến mấy cũng nhận ra La Thận Chi không đơn giản như ta nghĩ. 

 

Hoặc có lẽ, chàng thật sự có liên quan đến vị tướng quân bất bại mà ta đã từng ám sát.  

 

Ta với đôi mắt đẫm lệ đi về phía phu quân rồi nắm lấy bàn tay chai sạn của chàng. Tay chàng mạnh mẽ, xương cốt cứng cáp, nào có giống với bàn tay của một kẻ ốm yếu?  

 

Đôi mắt La Thận Chi lấp lánh như những vì sao sáng lung linh, khiến ta không dám nhìn thẳng mà chỉ dám trừng mắt nhìn Thôi Vô Song:  

 

“Đại tỷ, sao tỷ có thể không biết xấu hổ đến như vậy? Chính tỷ không muốn gả cho phu quân của ta, cũng chính tỷ bắt ta phải thay thế tỷ xuất giá, sao bây giờ tỷ lại trở mặt nhanh như vậy?”

 

La Thận Chi ho vài tiếng rồi ra lệnh:  

 

“Người đâu, đưa Đại tiểu thư Thôi gia về đi.”  

 

Thôi Vô Song cuống quýt la hét:  

 

“La Thế tử, La ca ca, chàng phải tin ta! Muội muội không phải người tốt đâu! Muội ấy là hái hoa tặc! Muội ấy đến là để giết chàng! Ta biết mọi kết cục, ta chắc chắn sẽ giúp chàng! Ta mới là nữ chính của câu chuyện này!”  

 

Ta: “…”  

 

Toàn thân t bỗng lạnh toát, trực giác nói cho ta biết rằng tỷ tỷ không phải chỉ đơn thuần là điên loạn.  

 

Tỷ ấy dường như biết được tất cả bí mật của ta. 

 

Khoan đã! Tỷ ấy vừa nói ta đến để giết La Thận Chi sao?  

 

Người ta định ám sát rõ ràng là tướng quân bất bại Tiêu Mộ Bạch mà!  

 

15

 

Tiêu Mộ Bạch là con trai duy nhất của phủ tướng quân Trấn Quốc Công.  

 

La Thận Chi là thế tử của phủ Trường Ninh Hầu.  

 

Liệu giữa hai người họ có mối quan hệ gì không?  

 

Ta cảm thấy bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

 

Ta đã ở Thái Hoa Cung suốt mười mấy năm, luôn sống khép kín và không hiểu biết nhiều về quyền chức trong kinh thành.  

 

Mười năm qua, ta chỉ được học về các cách thức ‘cướp hoa’ trên lý thuyết. Cung chủ cũng không dạy ta về mưu kế chính trị.  

 

Thôi Vô Song bị kéo đi một cách thô bạo.  

 

Lúc này ta vô cùng hoảng loạn. La Thận Chi cười mỉa mai: “Phu nhân, tỷ tỷ của nàng đúng là kỳ quái.”  

 

Ta cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.  

 

Lạ Thận Chi nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, nụ cười càng rõ rệt hơn: 

 

“Phu nhân là một nữ tử yếu đuối, sao có thể là hái hoa tặc được cơ chứ? Và càng không thể muốn ám sát ta được.”  

 

Ta cười ngây ngô: “Đúng vậy, tỷ tỷ của thiếp có lẽ đã phát điên rồi.”  

 

Ta hoàn toàn không biết tại sao Thôi Vô Song tự nhiên lại bị điên loạn.  

 

Nhưng có một điều mà ta gần như đã chắc chắn.  

 

Chắc chắn La Thận Chi có liên quan đến Thường Thắng tướng Quân.  

 

Và hiện tại, có lẽ chàng cũng đã đoán ra được thân phận của ta rồi.  

 

Liệu chàng có làm hại ta không?  

 

Ta thật sự muốn khóc.  

 

Ta là một kẻ cướp hoa vụng về, và cũng là một sát thủ vụng về.  

 

Chưa bao giờ cướp hoa, cũng là lần đầu tiên giết người.  

 

La Thận Chi nắm tay ta: “Phu nhân, tay nàng ra mồ hôi rồi, có phải nàng đã bị sợ hãi không? Ta sẽ không nghi ngờ nàng đâu.”  

 

Ta: “……”  

 

Từ ngày hôm đó, ta không còn kiểm tra vết thương của La Thận Chi nữa.  

 

Ta cũng tạm ngừng nhiệm vụ ám sát, chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ Thái Hoa Cung và sống trong lo âu.  

 

Tuy nhiên, La Thận Chi lại ngày càng trở nên ôn hòa và tử tế, chàng đưa ta đi dạo, mua đủ loại điểm tâm, trang sức và đồ chơi cho ta.

 

Mọi thứ có vẻ bình yên. Nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.  

 

Đại tỷ của ta rõ ràng không phải là bị điên, chắc chắn tỷ ấy đã biết điều gì đó liên quan đến bí mật thiên cơ.  

 

Và việc La Thận Chi chậm trễ không ra tay với ta lại càng khiến ta thêm lo lắng.  

 

Cho đến một ngày, khi ta và La Thận Chi ra ngoài chơi, xe ngựa đột nhiên bị cướp.  

 

Ở bên ngoài, người hầu lớn tiếng kêu: “Thế tử! Có cướp!”  

 

Một cuộc chiến sắp nổ ra.  

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.