Phu quân thật sự là ai ? – Chương 16

Đăng lúc 16:27 20/09/2024
230 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

 

Ta thành thật khai báo: “Phu quân, thiếp là tiểu nữ bị lưu lạc từ nhỏ của Thôi gia, vì có cơ hội vào kinh thành nên chủ cung mới giao nhiệm vụ ám sát chàng cho thiếp.

 

Nếu không phải vì thuốc giải độc, thiếp thật sự không nỡ ra tay với chàng. Phu quân trong lòng thiếp cao tựa chín thước!

 

Thái tử có lẽ đã biết được thân phận của phu quân rồi, thiếp sợ rằng ngài ấy sẽ gây bất lợi chàng.

 

Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”

 

Ta chớp chớp mắt, tiếp tục lảm nhảm: “Phu quân! Thiếp không muốn phải trở thành góa phụ!”

 

La Thận Chi chính là Tiêu Mộ Bạch, cũng là vị tướng quân ngày xưa đã cứu mạng ta!

 

Lúc này, nam nhân trước mắt ta bỗng cười nhẹ: 

 

“Nàng thật sự quan tâm vi phu đến vậy sao? 

 

Thực sự không định tiếp tục ám sát vi phu nữa ư?”

 

Ta buột miệng thốt ra: “Phu quân chính là người trong mộng của thiếp!”

 

Lạc Thận Chi: “……”

 

18

 

La Thận Chi hồi phục rất nhanh.

 

Để phòng ngừa việc có thêm bất trắc, ta và chàng cùng nhau lén lút đến phủ nhà họ Thôi vào ban đêm.

 

Rõ ràng Thôi Vô Song có điều gì đó rất đáng ngờ.

 

Dù gần đây tỷ tỷ đã trở nên điên loạn nhưng những gì tỷ ấy nói đều có cơ sở.

 

Nhìn Thôi Vô Song đang ngủ say. Trông tỷ ấy có vẻ gầy đi nhiều so với ngày đầu gặp mặt.

 

Ta lấy thuốc mê đốt lên và để Thôi Vô Song hít một lúc rồi mới mới đánh thức tỷ ấy dậy.

 

Dưới tác dụng của thuốc mê, Thôi Vô Song tỉnh dậy với vẻ mặt hoang mang như người mất hồn.

 

Ta lật khăn che mặt và hỏi thẳng: “Tỷ tỷ, mau nói cho ta biết, sao tỷ có thể biết được bí mật của ta và thân phận của phu quân ta?”

 

Thôi Vô Song hoàn toàn không có ý thức, trả lời một cách thành thật: 

 

“Ta đã bị xuyên không vào một cuốn sách, trở thành nhân vật phụ xấu số trong đó. 

 

La Thế Tử là nam chính, và cũng là thiên mệnh chi tử, còn cô là nữ chính. Các người đã trải qua nhiều thử thách, cuối cùng cũng thành công và có ba đứa con.”

 

Mặt tôi chợt đỏ ửng. Ba đứa con … Có vẻ không được ổn lắm.

 

Ta từ từ liếc nhìn Lạc Thận Chi đang đứng bên cạnh.

 

Nam nhân này chợt mỉm cười, vẻ mặt vô cùng khó đoán.

 

Nhưng khi La Thận Chi nhìn về phía Thôi Vô Song, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo: 

 

“Cô là người đã nói với Thái tử về tất cả những chuyện này rồi đúng không?”

 

La Thận Chi dễ dàng đoán ra kẻ đứng sau vụ ám sát hôm đó.

 

Thôi Vô Song đáp: “Ta không thể thuyết phục ngươi thay đổi ý định, chỉ còn cách đầu quân cho Thái tử. 

 

Ta nghĩ rằng chỉ cần Thái tử giết chết tiểu muội thì ta sẽ có thể thay đổi số phận của nhân vật phụ xấu số này.”

 

Ta và La Thận Chi nhìn nhau.

 

Lời của Thôi Vô Song thực sự rất kỳ lạ, nhưng cả ta và phu quân đều hiểu được

 

Sau khi rời phủ nhà họ Thôi, La Thận Chi dẫn ta đi gặp một ông lão lớn tuổi.

 

Ông lão là ngự y, dường như có một mối quan hệ mật thiết với chàng và còn biết rõ về thân phận của chàng.

 

La Thận Chi: “Nhờ người xem bệnh giúp nội nhân.”

 

Ta cảm thấy hơi xấu hổ.

 

“Nội nhân”…

 

Ông lão liền làm theo, trước tiên là kiểm tra sức khỏe, sau đó kiểm tra máu, mãi lâu sau mới đưa ra kết luận: 

 

“Người này bị trúng ‘tình quái’.”

 

La Thận Chi: “Ngài có ý gì?”

 

Ông lão giải thích: “Người bị trúng tình quái một khi động lòng sẽ nhanh chóng quên đi người mình yêu thương. Có nghĩa là người ấy sẽ quên đi bất kỳ ai mà họ yêu trong suốt cuộc đời này.”

 

La Thận Chi nhíu mày.

 

Ta thốt lên: “Nếu biết đây là loại độc không đau không ngứa như vậy thì ta đã không cần phải lo lắng đến thế!”

 

Biết bản thân không phải chết khiến ta rất vui mừng. 

 

Nhưng La Thận Chi suốt cả đêm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị từ khi rời khỏi nhà ông lão về.

 

Chàng yêu cầu ta ngủ chung giường.

 

Ta mệt mỏi đến nỗi hai mắt díp lại, chỉ mong nhanh chóng được chìm sâu vào trong giấc ngủ. 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.