Phu quân thật sự là ai ? – Chương 19

Đăng lúc 16:29 20/09/2024
163 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Về nhà… Ta thực sự có nhà để về sao?

 

Ta ngẩng mặt lên, chỉ thấy bóng lưng của phu quân dần trở nên xa xăm. Chàng đã rời khỏi Đông Cung, trái tim ta đau nhói dõi theo từng bước chân ấy.

 

Một cảm xúc kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực ta. Kích thích mãnh liệt.

 

Như cỏ dại mọc vào mùa xuân, khi gặp mưa xuân thì không thể dừng lại được.

 

Thái tử trở nên điên cuồng, như một kẻ nịnh bợ mà nói với ta: 

 

“Hải Đường, ngươi là nữ chính. 

 

Vậy nếu ngươi thích ta thì có phải ta sẽ trở thành nam chính đúng không? Hải Đường, ta cầu xin ngươi đó, hãy thích ta đi!.”

 

Ta: “……”

 

Lại thêm một kẻ điên!

 

Thôi Vô Song đã như vậy rồi, đến thái tử cũng trở lên như vậy nữa.

 

21

 

Ta bị cung nữ ấn vào bồn tắm, rồi sau đó bị đưa vào giường của thái tử. 

 

Ta đã cố gắng trốn thoát nhưng không tìm được cách nào cả. Quan trọng hơn là ta không thể bỏ rơi các tỷ muội ở Thái Hoa Cung được. 

 

Liệu số phận thật sự đã được định sẵn như vậy? Không thể!

 

Ta liền gấp gáp mặc đồ để chuẩn bị trốn đi. Lúc này, thái tử đột nhiên mở cửa bước vào, mặt mày tươi cười hớn hở, trên người hắn mặc áo choàng với cổ áo mở rộng. 

 

“Hải Đường, nữ chính của ta, ngươi chỉ có thể thuộc về ta mà thôi.”

 

Thái tử dang rộng tay khiến ta chợt đứng khựng lại.

 

Trong đầu ta chỉ toàn là La Thận Chi. Ta là phu nhân của La Thận Chi, là thê tử của chàng, ta không phải là nữ chính nữ chiếc gì cả. 

 

Thái tử chợt lao tới, ta theo bản năng lập tức ra tay tự vệ.

 

Nhưng ta phát hiện bản thân không thể sử dụng võ công được nữa.

 

Thái tử lại cười hả hê: “Hải Đường, đừng chống cự vô ích nữa, ngươi vốn đã thuộc về ta. La Thận Chi có tư cách gì làm nam chính chứ? Dù câu chuyện có thật hay không thì ta cũng sẽ không để hắn ta đạt được ý nguyện đâu.”

 

Ta khóc trong bất lực, chỉ biết liên tục mắng tên thái tử chết dẫm này một tràng.

 

Ta bị vứt lên giường, bị thái tử áp sát và giữ chặt hai tay nên không thể cử động được.

 

Một nỗi tuyệt vọng lớn ập đến. 

 

Cằm ta bị thái tử nắm chặt, vẻ mặt hắn trở nên cuồng ngạo mà hét lên: “Hải Đường, tỷ tỷ ngươi đã nói cho ta hết tất cả, nhưng làm sao ta có thể cam tâm làm quân cờ được cơ chứ? 

 

Ta là thái tử, vậy mà La Thận Chi lại là thiên mệnh chi tử ư?!”

 

“Nghe lời, ngươi phải yêu ta, ngươi chỉ có thể yêu mình ta thôi.”

 

Ta không thể làm gì được, chỉ biết mắng chửi hắn trong vô vọng: “Đồ điên! Ngươi và tỷ tỷ đều điên hết rồi, mau thả ta ra!”

 

Thái tử đè ta ra mà hôn lấy hôn để khiến ta cũng sắp phát điên: “Cút đi! .. Cứu thiếp! Phu quân, chàng ơi!”

 

Lúc này, người mà ta khao khát được gặp nhất lại là La Thận Chi. 

 

Khi ta đang tuyệt vọng, áp lực trên cơ thể đột nhiên biến mất, thái tử bị ai đó đẩy ra khiến toàn thân ta nhẹ bẫng. 

 

Gương mặt của La Thận Chi chợt xuất hiện ngay trước mắt. 

 

Ta ngay lập tức như nhìn thấy ánh sáng mặt trời nơi cuối đường hầm. 

 

Giống như ngày xưa, chàng thiếu niên đeo mặt nạ bạc bất ngờ xuất hiện, cứu ta thoát khỏi thanh đao của lũ man di. 

 

Thái tử bị đánh ngất. La Thận Chi liền lấy chân đá hắn xuống đất. 

 

Cùng lúc đó, La Thận Chi bế ta lên rồi dùng ngón tay lau nước mắt cho ta, ánh mắt trở nên dịu dàng, chàng nhẹ nhàng an ủi: 

 

“Không sao nữa rồi, phu nhân thứ lỗi, là do ta đến muộn.”

 

Ta khóc nức nở và kể cho chàng nghe tất cả về Thái Hoa Cung. 

 

La Thận Chi nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.

 

“Hiện tại để chuẩn bị cho cuộc chiến giành ngôi vị nên thái tử sẽ không từ bỏ bất kỳ thế lực nào, Thái Hoa Cung cũng tạm thời được an toàn. Ta sẽ cố gắng sắp xếp đưa người rời đi ngay.”

 

Có vẻ như rất hợp lý…

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.