Phu quân thật sự là ai ? – Chương 20

Đăng lúc 16:29 20/09/2024
192 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

La Thận Chi sử dụng thông tin tình báo để đưa ta ra khỏi Đông Cung một cách thuận lợi. 

 

Nhưng ta và chàng không trở về phủ Trường Ninh Hầu mà đi thẳng ra ngoài thành. Nơi đó đã có binh sĩ chờ sẵn. 

 

Ta hiểu ý định của La Thận Chi nhưng vẫn hỏi: “Phu quân, chúng ta phải rời khỏi Kinh Thành sao?”

 

La Thận Chi: “Đúng vậy, kinh thành đã không còn an toàn nữa rồi, ai bảo chúng ta là nam nữ chính trong mắt thái tử cơ chứ.”

 

Ta: “……”

 

Lời của kẻ điên, tại sao lại phải tin chứ?

 

Ngoài ta và La Thận Chi còn có lão phu nhân cũng rời khỏi thành. Bà mặc áo choàng, cầm một thanh kiếm cổ lên và nói: “Lên đường!”

 

22

 

Nửa tháng sau, đoàn quân với ba mươi vạn binh sĩ đã thuận lợi đến được biên giới. Mọi việc có vẻ như đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. 

 

Tuy nhiên ta chợt cảm thấy trong đầu mình như hình như có vấn đề. Dù cơ thể không có gì nghiêm trọng nhưng ta rõ ràng đã nhận thấy một chuyện.

 

Đó là mỗi sáng khi thức dậy, ta lại không nhớ rõ dáng vẻ của La Thận Chi. 

 

Nhưng trong lòng ta mơ hồ vẫn còn nhớ rằng chàng chính là phu quân của ta. 

 

Khi mới nhận ra điều này ta đã vô cùng hoảng sợ. Đây là dấu hiệu của việc ‘tình quái’ đang có tác dụng. Nghĩa là ta đã thực sự động lòng với La Thận Chi rồi.

 

Ta cố gắng giả vờ như không có gì xảy ra. 

 

Một hôm, khi ta tới thăm lão phu quân, ta cảm thấy nam nhân đang đứng bên cạnh bà có vẻ rất quen mắt. 

 

Khi nam nhân này tiến tới nắm tay ta, ta theo bản năng đẩy hắn ta ra và nói: “Thật vô lễ! Ta chính là phu nhân của thế tử!”

 

Mọi người có mặt đều ngẩn ngơ. Lão phu nhân liền ngạc nhiên hỏi: “Con à,Thận Chi chỉ kéo tay con một chút thôi, sao con lại tức giận như vậy? Thấy hai phu thê con hoà thuận mới khiến ta vui mừng.”

 

Ta nhìn nam nhân đẹp tựa tranh vẽ trước mặt với vẻ ngơ ngác. Đây chính là La Thận Chi sao?

 

Nhưng ta đã quên mất dáng vẻ của chàng rồi.

 

La Thận Chi đầu tiên là sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, nhưng ngay sau đó, chàng lại bất ngờ cười phá lên. Chàng hỏi: “Phu nhân, nàng không nhớ ra ta rồi sao?”

 

Ta hoang mang: “Ai nói vậy?! Thiếp… chỉ đang đùa mà thôi!”

 

Độc của “tình quái” đã khiến ta quên đi người mình yêu thương. 

 

Ta chợt thấy lúng túng, liền chạy ra khỏi lều trại. La Thận Chi đuổi theo rồi ôm ta từ phía sau. 

 

Một số binh sĩ đi qua lén cười thầm, chàng quát: “Không được nhìn lén, tất cả lui ra xa!”

 

Hơi thở ấm áp của chàng phả vào cổ ta khiến cảm giác tê tê kỳ lạ lại trào lên. Khi đó ta biết mình đã hoàn toàn thất bại. 

 

Sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi Thái Hoa Cung, ta đã tin chắc rằng việc “rơi vào lưới tình là điều tồi tệ nhất”. 

 

La Thận Chi cười nhẹ: “Phu nhân, ta thấy rất vui.”

 

Ta lầm bầm: “Nhưng thiếp không nhớ ra chàng.”

 

Chàng liền đáp lại: “Không sao, ta sẽ ở bên cạnh nàng mỗi ngày.”

 

Ta đảo mắt nghi hoặc. Là đàn ông, sao có thể ngày ngày luẩn quẩn quanh thê tử của mình được chứ?

 

Ta đẩy La Thận Chi ra và chạy đi. 

 

Khoảng thời gian sau đó, mỗi sáng khi thức dậy ta đều quên mất hình dáng và khuôn mặt của phu quân. Nhưng có một gương mặt điển trai thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt ta, thu hút sự chú ý của ta.

 

Một hôm, tứ hoàng tử đến biên giới. 

 

Khi La Thận Chi và tứ hoàng tử thảo luận công việc, chàng bắt ta phải ở bên cạnh mình.

 

Tứ hoàng tử rất kính trọng ta: “Phu nhân, người không biết đâu, Thận Chi trước đây vốn không gần gũi với phụ nữ. Ta còn tưởng rằng huynh ấy chỉ thích nam nhân. Hoá ra là huynh ấy chỉ đem trao tấm lòng cho một người duy nhất mà thôi.”

 

Ta: “……”

 

Ta hoàn toàn không nhớ được quá khứ của bản thân khi ở cùng La Thận Chi. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của chàng, ta lại cảm thấy như chàng đang nhìn ta với tình cảm rất đỗi chân thành.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.