Phu quân thật sự là ai ? – Chương 21

Đăng lúc 16:30 20/09/2024
116 · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

 

23

 

Một tháng sau, ta gần như đã quên đi hẳn gương mặt của phu quân.

 

Những ký ức trước đây vẫn còn rất rõ ràng. Ta biết mình đã thay thế đại tỷ để kết hôn với một kẻ ốm yếu. Ta cũng biết rõ về nhiệm vụ của mình. Nhưng điều kỳ lạ là ta lại chỉ không nhớ được phu quân của mình là ai. Như thể mọi thứ liên quan đến người đó đã bị tách ra khỏi đầu ta vậy.

 

La Thận Chi hàng ngày đều phải làm quen lại với ta, nhưng sáng hôm sau ta lại hoàn toàn quên hết sạch. 

 

Tin tức từ kinh thành cho biết Thái tử đang âm thầm gây áp lực để lật đổ triều chính. Thái tử đã đến tuổi ba mươi, các hoàng tử đều nhăm nhe đến ngôi vị Thái tử, hơn nữa, vì hoàng đế vẫn còn khỏe mạnh nên Thái tử không thể chờ thêm được nữa.

 

Do đó La Thận Chi và Tứ hoàng tử cùng dẫn quân trở lại kinh thành , lấy cớ là “dẹp loạn” để hành động. 

 

Ta vẫn luôn ở bên cạnh La Thận Chi, khi đặt chân vào trong cung cũng đã là lúc hoàng hôn buông xuống, sau một ngày tìm hiểu, ta lại nhận ra La Thận Chi và biết chàng là phu quân của mình.

 

Thái tử vẫn chưa ngồi vững trên ngai vàng. Hắn chỉ tay vào Tứ hoàng tử và La Thận Chi quát: “Ta mới là thiên tử! Các ngươi đều là bọn phản nghịch!”

 

La Thận Chi sớm đã tìm thấy cuốn sách đó và ném về phía Thái tử: “Xem đi, cuốn sách này viết rất rõ ràng, ngươi sẽ chết dưới tay Tứ hoàng tử, còn ta là nam chính, sẽ bảo vệ lãnh thổ Đại Yên đến suốt đời! Tứ hoàng tử mới là Thái Tử.”

 

Thái tử đột nhiên lấy ra một chiếc ống bát rồi thổi lệnh Tụ Hoa: “Hải Đường, mau giết La Thận Chi! Đây là mệnh lệnh!”

 

Những người lớn lên trong Thái Hoa Cung đều bị lệnh Tụ Hoa tẩy não.

 

Ta cầm kiếm đâm về phía La Thận Chi, không quên trao đổi ánh mắt với chàng. 

 

Khi thanh kiếm sắp đâm vào cơ thể phu quân, ta liền né sang một bên và cùng chàng tấn công Thái tử.

 

Chỉ trong vài nhịp thở, tất cả thị vệ của Thái tử đều bị tiêu diệt. Thái tử nhìn thanh kiếm đang cắm vào ngực mình, mặt không thể tin nổi: 

 

“Thôi Hải Đường! Ngươi là kẻ phản bội!”

 

Ta rút kiếm ra, nhún vai: “Ta thực sự đã quên La Thận Chi, nhưng mỗi khi nhìn thấy chàng, ta lại cảm thấy rất vui vẻ, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân được yêu thương. Vì vậy, dù ngươi đã dùng độc tình quái và lệnh Tụ Hoa nhưng nó vẫn không có tác dụng với ta.”

 

Thái tử phun máu: “Tại sao lại như vậy?”

 

Ta nhìn La Thận Chi rồi nhún vai: “Có lẽ… vì phu quân của ta  vô cùng điển trai. Ai lại không thích mỹ nam cơ chứ?”

 

Thái tử không biết là do thương tích quá nặng hay vì tức giận mà chết ngay tại chỗ không nhắm mắt. Tứ hoàng tử cứ thế lên ngôi. Các tỷ muội  của Thái Hoa Cung đều được thả ra.

 

Cung chủ nhìn ta với ánh mắt đầy hối lỗi: “Hải Đường, độc của tình quái không thể giải được, sau này sẽ khổ cho thế tử rồi.”

 

Ta gãi đầu cười toe: “Dù sao cũng không làm khổ ta.”

 

Người bị quên là chàng. 

 

Dù chàng có lừa dối ta vào một ngày nào đó thì ta cũng sẽ không cảm thấy buồn.

 

Sư tỷ Mẫn Mẫn nắm lấy tay ta: “Hải Đường, tỷ tỷ thật sự ghen tị với muội. 

 

Muội là người đầu tiên dám sống thật với chính mình trong số tỷ muội chúng ta.”

 

Ta ngây ngô cười đáp: “Phu quân của muội nói ngày trước là sư tỷ đã giúp chàng, khi đó mới có thể thuận lợi đưa muội rời khỏi Đông Cung. Cảm ơn sư tỷ rất nhiều.”

 

Ta tạm biệt các chị em ở Thái Hoa Cung và tặng họ một chút ngân lượng để họ có thể an yên một thời gian, không cần phải nghe theo bất kỳ ai sai khiến nữa.

 

La Thận Chi đến cửa thành đón ta về phủ. Chàng hiện đang đảm nhận hai thân phận là Tiêu Mộ Bạch và La Thận Chi. 

 

Nhiều gia đình danh giá muốn gả nữ tử cho chàng nhưng chàng đều cự tuyệt một cách dứt khoát.

 

“Phu nhân.”

 

Ta chớp mắt: “Đừng cử động, cho thiếp nhìn thêm một lát, không thì lát nữa thiếp sẽ quên mất chàng.”

 

La Thận Chi thở dài: “Không sao, mỗi ngày chúng ta có thể làm quen lại từ đầu.”

 

Ta chân thành nói: “Vậy thì phu quân phải luôn giữ vẻ đẹp này nhé, nếu một ngày nào đó chàng không còn vẻ đẹp này nữa thì ta có thể sẽ không còn thấy thích thú nữa đâu.”

 

La Thận Chi: “……”

 

Những ngày về sau, mỗi sáng khi thức dậy, La Thận Chi đều sẽ kiên nhẫn giới thiệu chi tiết về bản thân mình cho ta nghe. 

 

Hàng ngày chàng đều ra ngoài tập võ và sẽ mang về cho ta một loại mặt nạ từ phương Tây, mỗi ngày ta đều được tắm hoa thoả thích.

 

Tóm lại, chàng là một người đàn ông cực kỳ tinh tế và điển trai.

 

Đại Yên thịnh vượng, lực lượng quân binh làm các nước chư hầu xung quanh khiếp sợ. Mọi người ai cũng biết, phu quân của ta vừa là tướng quân Tiêu Mộ Bạch, vừa là tướng quân La Thận Chi, và cũng là mỹ nam số một của Đại Yên.

 

 

Một hôm ta bị tiểu hài tử đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy một gương mặt phong nhã đẹp trai vô cùng. 

 

Nam nhân ấy cười ấm áp, giọng nói đặc biệt trầm ấm, vừa quen thuộc vừa dịu dàng nói với ta: 

 

“Chào buổi sáng, phu nhân. Ta là phu quân của nàng, chúng ta hãy làm quen lại từ đầu nhé…”

 

[Hết]

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.