Tình thân đến muộn – Chương 8

Đăng lúc 19:06 20/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi lặng lẽ theo sau bố, bước từng bước nặng nề trên con đường từ trụ sở cảnh sát về nhà.

Mái tóc hoa râm hai bên thái dương của ông chỉ trong thời gian ngắn đã gần như trắng xóa.

Bố cứ thế bước dưới mưa, như một tên hề kỳ quặc, cô độc và lạc lõng.

Từ con hẻm bên cạnh vang lên tiếng kêu cứu của một cô gái, tiếng ấy xuyên qua màn mưa, đập thẳng vào tai tôi. Đôi mắt tôi co rút lại, là Trương Bình Bình!

Bố nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn, rồi lao mình như một con báo vào màn mưa, tiến vào con hẻm.

Trong hẻm, một gã đàn ông cao lớn mặc áo mưa đen kín mít, đang cầm con dao mổ ép Trương Bình Bình vào góc.

Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, chỉ để lộ đôi mắt nhìn về phía bố.

Đôi mắt đó ẩn chứa sự điên loạn muốn hủy diệt tất cả, sự phấn khích tàn bạo và sự thỏa mãn biến thái…

Tôi không thể ngăn nổi cơn đau đang xâm chiếm cơ thể mình. Đó là nỗi run rẩy chạm đến tận linh hồn, là cảm giác bất lực tới tuyệt vọng.

Trong căn phòng tối tăm tôi bị trói chặt, con dao mổ lạnh lẽo cắt vào da thịt, túi đầy thịt người, tiếng cười ghê rợn…

Bố nhìn thấy bộ dạng và con dao mổ của hắn, dường như đã hiểu ra điều gì. Đôi mắt đỏ rực căm hận nhìn chằm chằm vào hắn: “Chính mày đã giết con gái tao! Tao phải giết mày!”

Ông vớ lấy một thanh gỗ phế liệu từ công trường bên cạnh và lao về phía tên sát nhân.

Bố tôi từng tham gia nhiều buổi huấn luyện đấu võ, ông có khả năng chiến thắng. Ông đã dùng thanh gỗ ép sát tên hung thủ vào tường.

Nhưng hắn bắt đầu khiêu khích: “Pháp y Lâm, ông thực sự định giao tôi cho cảnh sát sao?”

“Con gái ông chính là con mồi tôi chọn trong hẻm này. Nó đã la hét cầu cứu các người, đúng là chẳng biết điều gì cả. Ha ha, thế nên tôi mới lột da nó từng lớp một. Tiếng hét của nó nghe hay lắm!”

“Thằng khốn! Tao sẽ giết mày!” Bố tôi bị khiêu khích đến tột độ, ông dùng hết sức đè thanh gỗ vào cổ tên hung thủ, trong mắt chỉ còn ý định giết chết hắn.

Bố vì mất cảnh giác mà để lộ ra nhiều sơ hở. Tên sát nhân rút ra con dao mổ giấu trong ống tay áo và nhanh chóng cắt vào cổ tay bố, khiến ông chảy máu và mất sức ngay lập tức.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, tên hung thủ lập tức bỏ chạy.

Bố nhào tới ôm chặt lấy hắn, tay chân quấn chặt không chịu buông. Ông còn há miệng cắn mạnh vào tai hắn.

Tên sát nhân hét lên như một con lợn bị chọc tiết, tiếng thét của hắn bất ngờ làm tan biến nỗi sợ trong tôi.

Thì ra, không ai là bất khả chiến bại, và cũng không có ai là không thể bị đánh bại.

Hắn mò mẫm, vớ lấy một thanh gỗ có đinh gỉ rồi đập mạnh vào lưng bố tôi.

Hắn liên tục ấn mạnh vào vết thương, máu chảy không ngừng, gần như nhuộm đỏ cả lưng áo bố.

Tôi thấy cơ thể bố run lên, ông nghiến răng không chịu buông tay, thậm chí còn cắn đứt nửa tai của hắn.

Tên hung thủ gào thét, rút cây đinh ra và đâm liên tiếp vào người bố.

Khuôn mặt bố tái nhợt dần, trong khoảnh khắc yếu đuối hắn thoát khỏi vòng tay của ông, nhưng lại bị bố ôm chặt lấy chân. Dù hắn có đá thế nào, bố cũng không chịu buông.

Tôi nghe thấy bố liên tục thì thầm một cái tên: “Nghiên Nghiên.”

Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống, tình yêu mà tôi khao khát suốt tám năm cuối cùng cũng đến, nhưng lại quá muộn.

Tên hung thủ cuối cùng cũng trốn thoát trong giây phút đó.

Đội trưởng dẫn người đến nơi, định đỡ bố tôi dậy, nhưng ông chỉ yếu ớt giơ tay chỉ về hướng hung thủ bỏ chạy,

“Đừng lo cho tôi, hãy bắt hắn!”

Phương đội nhanh chóng cởi áo khoác ngoài choàng lên vai bố, rồi vội vã rời đi để cùng đồng đội truy bắt kẻ tình nghi.

Bố quay sang nhìn Trương Bình Bình, người vẫn còn hoảng sợ, nhẹ giọng trấn an, “Cháu gái, cháu không sao chứ?”

Trương Bình Bình ngước đôi mắt đỏ hoe lên, trong đó ngập tràn hận thù: “Nghiên Nghiên chết rồi… đúng không? Lời của kẻ sát nhân là thật, phải không?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.