Sau Khi Bị Bỏ Rơi, Tôi Được Thừa Kế Gia Sản Hàng Tỷ – Chương 9

Đăng lúc 15:21 21/09/2024
1.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sau giờ làm, tôi nhận được điện thoại của bố.

Ông bảo tôi mai cuối tuần về nhà một chuyến, nghe nói có một người họ hàng xa làm sinh nhật mời chúng tôi.

Đến bữa tiệc sinh nhật, bố tôi bị đám họ hàng gọi đi nói chuyện.

Tôi gần như không về đây, ai cũng không quen biết, nên tự tìm một góc để ngồi.

“Lục Thiến Thiến!”

Nghe thấy có người gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu nhìn.

Quả thật oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp hai người này.

Thấy tôi, sắc mặt Hứa Lệ rất khó coi.

“Cô làm sao vào được đây?”

Vương Tuấn đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi:

“Lệ Lệ, cô ta nhất định biết hôm nay chủ tịch sẽ có mặt nên cố ý đến đây để tạo mối quan hệ, muốn thăng chức đấy!”

Hắn có phải đã hiểu lầm tôi muốn cướp vị trí trưởng nhóm của hắn nên mới bịa đặt ra như vậy không?

Tên này không chỉ tồi tệ mà còn rất nhỏ nhen.

Chủ tịch?

Chẳng lẽ họ đang nói đến bố tôi?

Liệu chú của Hứa Lệ có thật sự là cổ đông của công ty không?

Hứa Lệ la lên kêu bảo vệ khách sạn đến, nói tôi đã xâm nhập vào bữa tiệc, bảo họ đuổi tôi ra ngoài.

Sự ồn ào đã thu hút sự chú ý của nhiều khách mời.

“Lệ Lệ, cháu đang náo loạn cái gì thế hả?”

11.

Người đàn ông trung niên mặc vest đen đi về phía chúng tôi, vẻ mặt nghiêm nghị mắng Hứa Lệ.

Hứa Lệ lập tức không còn thái độ kiêu ngạo, nũng nịu nói chuyện với người đó.

“Chú ơi, người này không phải là khách mời của chúng ta, còn muốn nhân cơ hội vào tiệc để ăn uống miễn phí, cháu đang bảo bảo vệ đuổi cô ta đi.”

Tôi thấy bố mình, ông đứng giữa đám đông, nghe thấy có người nói tôi ăn uống miễn phí, sắc mặt ông rất khó coi.

Lần này thì có trò hay để xem rồi.

Trong đám đông không biết ai nhận ra tôi, nói với người đàn ông trung niên mặc vest:

“Hiểu lầm rồi, đây là con gái của Lục tổng.”

Bố tôi nghe thấy có người nhắc đến tên ông, lập tức đứng ra sau lưng tôi.

Người đàn ông trung niên thấy tôi, sắc mặt lập tức có phần hoảng loạn, kéo Hứa Lệ đến trước mặt tôi.

“Còn không mau xin lỗi, theo vai vế, cháu còn phải gọi cô ấy một tiếng “bà nhỏ” đấy.”

“Mau xin lỗi bà nhỏ của cháu đi!”

Hứa Lệ ngẩn ra, Vương Tuấn đứng bên cạnh cũng ngây người.

Tôi suýt không nhịn được, cười ra tiếng.

Không ngờ tôi và Hứa Lệ lại có mối quan hệ họ hàng như vậy.

Nghe bố tôi nói, ông ở cùng làng với người đó, bối phận là rất cao, từ nhỏ đã bị người ta gọi là ông.

Thấy tôi mặt tối sầm, người đàn ông trung niên lại thúc giục Hứa Lệ lần nữa.

Cô ta có vẻ sợ đối phương, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn mở miệng:

“Bà nhỏ ạ!”

“Êy, thật ngoan.”

Nói xong, tôi lại nhìn về phía Vương Tuấn:

“Theo vai vế, anh cũng phải gọi một tiếng.”

Lời của tôi khiến Hứa Lệ rất tức giận:

“Cô đừng có quá đáng.”

Tôi vốn không định làm gì với họ, nhưng ai bảo họ cứ như chó điên bám lấy tôi không buông.

Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí.

Tôi quay sang nhìn bố:

“Bố, vừa rồi có người nói con cố tình vào đây là để nhân cơ hội xuất hiện trước mặt chủ tịch, chủ tịch lợi hại như vậy sao?”

Biết con gái mình có ý đồ nhỏ, bố tôi hiểu rõ hết.

Ông rất phối hợp nói:

“Lợi hại cái gì, ba năm trước đã bảo con tiếp quản công ty. Nếu con đồng ý, giờ ta đâu cần ngồi ở cái ghế chủ tịch này, sớm đã thay bằng con rồi.”

Thấy hai người ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được, tôi cười đầy đắc ý.

Nói tôi nhân cơ hội xuất hiện, cầu thăng chức?

Chủ tịch cầu xin tôi làm, tôi còn không thèm, ai coi thường ai chứ!

Đừng nóng vội, chuyện vẫn chưa xong.

Tôi chuyển ánh mắt về phía người đàn ông trung niên mặc vest:

“Chú ơi, trong công ty muốn thăng chức thì phải tặng quà lớn đến mức nào?”

Trước sự chú ý của mọi người, bị chất vấn về việc hối lộ, người đàn ông trung niên sợ hãi đến mức không còn màu sắc.

“Lục tiểu thư, công ty chúng tôi nổi tiếng chú trọng nhân tài, không hề khuyến khích việc đi cửa sau tặng quà.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.