AI CHẮN TÀI VẬN CỦA AI? – PHẦN 1

Đăng lúc 18:09 09/09/2024
3.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giới thiệu

Một thầy bói lừa đảo nói rằng tôi đã chắn đường tài vận của bạn trai.

Bạn trai tôi quyết định chia tay ngay lập tức:

“Cô thật đáng thương, nghèo khổ đã đành, lại còn không tìm được người giàu có.”

Sau khi chia tay, giải thưởng xổ số đặc biệt bị bỏ trống 6 tháng đã rơi trúng đầu tôi.

Ước chừng khoảng 20,4 triệu nhân dân tệ.

Thú vị hơn nữa là tờ vé số này đáng lẽ ra là thuộc về bạn trai cũ của tôi.

1.

Khi tôi từ cửa hàng nhỏ bên đường bước ra, tôi tình cờ thấy một đạo sĩ mặc áo đạo sư kém chất lượng đang nói chuyện với bạn trai tôi, Tần Đàm, người đang đợi tôi bên đường.

Đạo sĩ hùng hồn khua tay múa chân, thậm chí bắt đầu ngẫu hứng nhảy múa như một vị thần.

Chỉ là động tác này… nhìn thế nào cũng giống như điệu nhảy trong mấy bài tập thể dục nhịp điệu đốt mỡ.

Đối mặt với mánh khóe lừa gạt rõ ràng như vậy, Tần Đàm lại gật đầu nghiêm túc, tin tưởng hết mức.

Khi tôi bước đến bên Tần Đàm thì đạo sĩ vừa rời đi.

Tần Đàm quay sang nhìn tôi, nói thẳng thắn:

“Chia tay đi, Tô Nhiễm.”

“Thầy bói nói em đã chắn đường tài vận của anh.”

“Ở bên em, anh mãi mãi không thể có cuộc sống tốt đẹp.”

Tôi há hốc miệng:

Không phải chứ không phải chứ, thật sự có người bởi vì một câu đoán mệnh ven đường, liền muốn chia tay ư?

Chẳng nhẽ là do lúc sinh ra, não đã bị cắt bỏ rồi à?!”

Tần Đàm thấy tôi đứng ngẩn ra không nói gì, tưởng tôi không chịu, mặt anh ta càng trở nên lạnh lùng:

“Tôi không phải đang thảo luận với cô, mà là đang thông báo cho cô.”

“Cô cũng thật đáng thương, nghèo khổ đã đành, lại còn không tìm được người giàu.”

“Sau này khi tôi phát đạt, có lẽ tôi sẽ để cô làm tiểu tam của tôi.”

Tôi không nhịn được, bật cười một tiếng:

“Chúng ta mới chỉ yêu nhau 2 tháng mà anh đã nói tôi chắn đường tài vận của anh.”

“Anh năm nay 22 tuổi, vậy trong 21 năm 10 tháng trước đó thì anh làm gì mà không phát tài?”

“Đã mặt dày lại còn ngu ngốc!”

Tần Đàm là bạn cùng lớp của tôi, từ khi anh ta tỏ tình tôi đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai tháng.

Tần Đàm thấy tôi nói chuyện khó nghe, mặt anh ta càng trở nên tối tăm:

“Tô Nhiễm, nếu cô có bản lĩnh thì sau này khi nghèo rớt mùng tơi cũng đừng đến tìm tôi!”

Nói xong, anh ta quyết đoán quay lưng rời đi.

Tôi hít sâu, bỏ tay vào túi, nhưng bất ngờ sờ thấy một mảnh giấy nhỏ.

2.

Tôi đang băn khoăn không biết là thứ gì thì bỗng nhiên bên cạnh có một giọng nói vang lên:

“Cô gái à, tôi thấy xương cốt của cô thật đặc biệt, sắc mặt hồng hào.”

“Ôi, thật không thể tin được!”

“Cô sắp gặp vận may lớn rồi!”

Tôi quay đầu nhìn: Chu choa mọa ơi~ người quen!

Chính là người vừa khiến Tần Đàm trở thành người không còn trí óc lúc nãy, đạo sĩ lừa đảo đó!

Tôi mặt không biểu cảm nói:

“Tiếp theo đây có phải ông sẽ bắt đầu nhảy điệu múa thần thánh không?”

“Nhịp điệu đốt mỡ?”

Mặt mày đạo sĩ lừa đảo ngượng ngùng đặt tay xuống:

“Cùng ngành?”

“Cùng nghành cái gì! Ông vừa khiến bạn trai tôi thành bạn trai cũ.”

Đạo sĩ lừa đảo lúc này cũng đã hiểu ra:

“Trời ơi! Thật sự có người tin à!”

“Tôi vốn còn đang đợi anh ta hỏi tôi cách giải quyết, rồi bán cho anh ta một bùa chú!”

“Không ngờ anh ta không nói hai lời đã liền chia tay!”

“Tôi cũng không kiếm được tiền.”

Đạo sĩ lừa đảo thấy tôi ủ rũ, an ủi:

“Ôi, cô gái à, đừng buồn nhé!”

“Newton có nói: lực là tác dụng lẫn nhau.”

“Có thể sau khi chia tay, cô cũng có thể phát tài đấy?!”

Tôi trợn tròn mắt.

Móa, ông cứ làm mê tín dị đoan của ông đi, đừng kéo Newton vào làm gì!

Cái quan tài của Newton cũng sắp không chịu nổi rồi đấy?!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.