Bà Mẹ Chồng Hãm Vía – 12

Đăng lúc 23:15 01/09/2024
478 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trong lòng Giai Giai vang lên một hồi chuông cảnh báo, cô mơ hồ cảm thấy đây là một tờ kết quả kiểm tra.

Đây là tờ kết quả kiểm tra của Tống Văn, từ một năm trước.

Kết quả kiểm tra mờ mịt có thể thấy là “tinh trùng yếu”.

Giai Giai ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy, cô không dám chấp nhận sự thật.

Nếu Tống Văn có vấn đề, còn mình thì sao?

Mình cũng có vấn đề à?

Giai Giai không nói một lời, lập tức chạy đến bệnh viện, sau khi làm một loạt các kiểm tra, cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Cô ngồi thẫn thờ trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“Đều tại anh, tôi lại có thai rồi, giờ phải làm sao đây?”

Giai Giai quay đầu lại, hóa ra là Tiểu Mai, cô ta đang khoác tay một người đàn ông, trên tay cầm một tờ kết quả kiểm tra.

Tiểu Mai cũng nhìn về phía Giai Giai, khi thấy Giai Giai, mặt cô ta xanh mét.

Giai Giai trong lòng cười khẩy, cảnh tượng này còn gì không rõ nữa.

Dù vậy, mặt ngoài vẫn phải giả vờ, Giai Giai đi tới trước hỏi thăm:

“Tiểu Mai, sao thế? Sao lại đến phòng khám sản phụ? À đúng rồi, đây là bạn trai của em à? Sao trước giờ chị chưa nghe em nhắc đến nhỉ?”

Chuỗi câu hỏi của Giai Giai khiến Tiểu Mai đổ mồ hôi.

Bạn trai của Tiểu Mai thấy vậy lập tức bỏ lại cô ta và đi mất.

Tiểu Mai lúng túng, mặt đỏ tía tai:

“Chị dâu, chuyện này chị đừng nói cho gia đình biết nhé, được không ạ?”

Giai Giai rất hào phóng:

“Yên tâm đi, đây là chuyện riêng của em, chỉ cần em không nói thì chị nhất định sẽ giữ bí mật cho em.”

17

Trên đường trở về nhà, tâm trạng của Giai Giai vô cùng tốt.

Tiểu Mai âm thầm đội cho Tống Văn một cái nón xanh.

Hừ, hai người này thật sự rất xứng đôi.

Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có kết quả, Giai Giai hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề nào về sinh sản.

Khi cầm kết quả trên tay, Giai Giai trong lòng hoàn toàn không có cảm xúc gì, tâm trạng của cô đã lạnh đến cực điểm.

Người chồng mà cô tin tưởng bao nhiêu năm lại vì cái gọi là tự tôn của mình mà đi bôi nhọ vợ.

Anh ta đã cướp đi quyền làm mẹ của cô!

Chính anh ta!

Thậm chí cô còn bị anh ta tính kế đến mức này.

Tống Văn, tự làm tự chịu.

Giai Giai lấy lý do về quê thăm bà con để rời khỏi nhà ba ngày.

Một là vì hiện tại cô không thể trực tiếp đối mặt với gia đình đáng ghê tởm này.

Hai là cô muốn xem trong thời gian cô không có ở nhà, cặp đôi mèo mả gà đồng này sẽ làm những gì?

Nhìn qua camera, Tiểu Mai ôm đứa bé trong lòng, để đứa bé gọi cô ta là mẹ.

Cô ta còn nói một cách đầy tự tin:

“Bé yêu, mẹ mới là mẹ thật sự của con, nhưng bây giờ mẹ không thể nhận con, chỉ có thể làm phiền connhư thế này  vậy.”

Giai Giai ngay lập tức cảm thấy mềm lòng, hóa ra đứa bé cũng là của cô ta.

Đúng là không trách được, bảo sao cô ta chăm sóc tận tâm như vậy, thật ra là do bản thân Giai Giai trước đây đã quá ngây thơ mới không nhận ra.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.