Đăng lúc 17:41 19/09/2024 ·
414 · 0
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
Trò diễn của Hạ Thanh Thanh vị tôi vạch trần, cô ta lúng túng đứng đó, cố gắng bước thêm một bước về phía mép sân thượng nhưng rồi lại tái mặt và rụt chân về.
Cô ta rõ ràng không hề có ý định nhảy xuống!
“Chát—”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Giáo viên chủ nhiệm tức giận quát lớn: “Trần Gia, tôi cấm cô tiếp tục xúc phạm Hạ Thanh Thanh như vậy, ngày mai trong cuộc họp kiểm điểm toàn khoa, cô phải tự kiểm điểm và xin lỗi Hạ Thanh Thanh!”
Nhìn giáo viên chủ nhiệm nhút nhát trước mặt, tôi tức giận đến run người, nước mắt dâng lên mờ cả hai mắt. Ông ta chẳng quan tâm đến danh dự của một sinh viên, chẳng quan tâm đúng sai. Chỉ lo lắng rằng trong lớp mình có xảy ra sự cố nghiêm trọng!
Khi điểm danh của tôi bị sai, ông ta không thèm xin lỗi.
Khi tôi bị gán cái danh ‘chị gái quần lót’, ông ta cũng không quan tâm.
Khi tôi kêu oan trước mặt Trưởng khoa, ông ta chỉ giả ngơ.
Nhưng khi ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông, thì ông ta lại tức giận tìm tôi để gánh vác trách nhiệm!
Đây là công lý sao?
Đây là loại giáo viên kiểu gì?
Mặt tôi nóng rát, trong lòng đau như hàng ngìn mũi tên xuyên qua, tôi nhìn giáo viên chủ nhiệm không cảm xúc mà gật đầu: “Được, ngày mai tôi sẽ xin lỗi Hạ Thanh Thanh!”
Lời tôi vừa dứt, tình thế lập tức được giải quyết. Hạ Thanh Thanh giả vờ kiệt sức rồi ngất xỉu trên sân thượng. cảnh sát nhanh chóng lao đến và kéo cô ta xuống…
Các nhân viên cấp cứu đứng chờ đã vây quanh Hạ Thanh Thanh. Trong đám đông, Hạ Thanh Thanh lén lút giơ một ngón tay giữa về phía tôi.
Vẫn như mọi khi, cô ta thật là một kẻ đê tiện!
12
Buổi họp kiểm điểm toàn khoa lần này được tổ chức với quy mô lớn chưa từng thấy. Các giáo viên yêu cầu tất cả sinh viên phải tham gia, nếu vắng mặt sẽ bị coi là nghỉ học.
Bí thư khoa là người phát biểu đầu tiên, ông tỏ ra đau lòng và lên án việc gần đây có nhiều xung đột giữa các sinh viên trong khoa, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt học tập bình thường của trường. Ông kêu gọi phải kiên quyết chống lại các hành vi tiêu cực này!
Tiếp theo là giáo viên chủ nhiệm phát biểu, trực tiếp chỉ trích tôi và Hạ Thanh Thanh, cho rằng do tôi liên tục tinh thần bạo hành Hạ Thanh Thanh nên cô ta đã có những phản ứng tâm lý cực đoan.
Không ai đề cập đến việc tôi bị oan ức hay sự việc bị xuyên tạc. Mọi người chỉ quan tâm đến việc làm sao dập tắt cuộc tranh cãi này. Còn tôi thì trở thành nạn nhân lớn nhất.
Cuối cùng, tôi được yêu cầu lên sân khấu để kiểm điểm và xin lỗi Hạ Thanh Thanh.
Trước khi lên sân khấu, giáo viên chủ nhiệm nhét cho tôi một bản tài liệu: “Trần Gia, khi lên sân khấu em hãy đọc theo bản tài liệu này, nhớ thể hiện sự ăn năn chân thành vào.”
Tôi nhìn tiêu đề của bản tài liệu—‘Kiểm điểm về việc tôi đã bạo hành tinh thần Hạ Thanh Thanh trong thời gian dài.’
Wao, thật sự không thể chịu nổi!
Tôi bước lên sân khấu, đối diện với ánh mắt của Hạ Thanh Thanh dưới sân khấu. Cô ta hôm nay lại trang điểm đậm, gương mặt trắng như lớp vỏ tường không thể giấu nổi vẻ hài lòng, cô ta như đã chắc chắn chiến thắng sắp đến tay.
Không, Hạ Thanh Thanh cô sẽ không thắng đâu. Vì còn có một thứ gọi là công lý trong lòng người!
Tôi xé nát bản kiểm điểm của giáo viên chủ nhiệm đưa cho, mảnh giấy vụn rơi xuống sân khấu như những bông tuyết. Tôi cầm mic trên bục phát biểu và lớn tiếng: “Tôi xin lỗi Hạ Thanh Thanh, tôi không nên vì cô lâu ngày không giặt quần lót và không dọn dẹp phòng ký túc xá mà xảy ra xung đột với cô!”
“Tôi không nên xung đột với cô khi cô treo quần lót bẩn của mình lên giường tôi và để tôi bị chịu tiếng oan hộ cô!”
Bình Luận Mới
anp ~ lmtk · 11 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 26
[Sticker 12]
anp ~ lmtk · 11 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 25
[Sticker 12]
anp ~ lmtk · 11 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 24
[Sticker 01]
anp ~ lmtk · 11 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 23
[Sticker 07]
anp ~ lmtk · 11 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 22
[Sticker 13]
anp ~ lmtk · 11 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 21
[Sticker 12]
anp ~ lmtk · 11 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 20
[Sticker 11]
anp ~ lmtk · 11 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 19
[Sticker 02]
anp ~ lmtk · 11 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 18
[Sticker 05]
Mập Ú · 11 giờ trước
Trong TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA PHẢN DIỆN TƯƠNG LAI – Chương 2
[Meme 23]
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!