Chương 1

Đăng lúc 16:12 08/09/2024
1.5K · 0

← Trước Sau →
Hãy follow page Nhân Sinh Như Mộng để được thông báo về các truyện đăng hàng ngày nha 🥰

Bạn cùng phòng giả danh tôi để hẹn hò qua mạng với cậu bạn mà tôi thầm thích.

Cậu ta nửa đêm còn lén lút mặc trộm chiếc váy màu vàng nhạt của tôi để đứng ưỡn ẹo selfie trước gương.

Tôi bật đèn pin trên điện thoại lên, chiếu thẳng vào cậu ta: “Cậu đang làm gì vậy?”

Cậu ta giật bắn mình, mặt tái mét, ánh mắt lấm lét lắp bắp giải thích:

“Mình thấy chiếc váy này đẹp nên muốn thử xem có hợp không thôi.”

Tôi khoanh tay lại, lạnh lùng nói:

“Nếu muốn thử thì sao cậu không hỏi xin phép mình mà lại phải lén lút mặc vào nửa đêm như thế này?”

Cậu ta chối quanh: “Cậu sẽ không nhỏ mọn thế chứ, mình cũng chỉ mặc có chút thôi mà.”

1

Khi chơi 3vs3, Giang Dao đột nhiên mở mic và nói với Tiêu Duệ ở tầng hai:

“Tiêu Duệ ca, có thể giúp Dao Dao đoạt một chút không?”

Nụ cười bên khóe miệng tôi hơi đông cứng, nhìn ID của Tiêu Duệ, tôi liền suy nghĩ xem làm thế nào để có thể giúp Giang Dao thoát khỏi tình huống này.

Đây là lần thứ hai cô ta chơi 3vs3 với chúng tôi.

Tiêu Duệ là hotboy của trường thể thao bên cạnh, tính tình khá lạnh lùng và khó gần.

Tôi đã thầm thích cậu ấy từ học kỳ trước, tuần vừa rồi mới được add trên WeChat.

Nhưng có vẻ cậu ấy không thích trả lời tin nhắn của tôi lắm, chỉ khi tôi rủ chơi game thì cậu ấy mới hứng thú phản hồi lại.

Cậu ấy chơi game rất giỏi, lần trước Giang Dao đã nài nỉ tôi sắp xếp để được chơi 2vs2 với Tiêu Duệ, ở trong game lại liên tục tương tác với cậu ấy, nhưng Tiêu Duệ lại chưa từng đáp lại Giang Dao.

Tôi cân nhắc để giúp Giang Dao giải vây:

“Tớ đang ở tầng một, để tớ giúp cậu đoạt nhé, cậu cứ chọn trước đi.”

Ai ngờ Giang Dao bĩu môi nói với giọng nũng nịu điệu chảy nước:

“Tớ không muốn, tớ chỉ muốn Tiêu Duệ ca giúp tớ đoạt thôi, ca ca không phải là Marco Polo hạng vàng sao, tớ sẽ hỗ trợ anh ấy.”

Cậu ta mỉm cười rồi nhìn vào game, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí trong phòng ký túc xá đang có chút kỳ quặc.

Vì cậu ta không muốn tôi giúp nên tôi cũng im lặng không phản hồi.

Không ngờ người luôn im lặng khi chơi game như Tiêu Duệ lại hiếm hoi đáp lại: “Ừ.”

Chỉ một chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến trong lòng tôi dâng lên cảm giác kỳ lạ vô cùng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu.

Ở trong game, sự tương tác của hai người họ càng khiến tôi như rơi vào hầm băng.

Giọng của Giang Dao rất ngọt, cậu ta mở mic nói liên tục:

“Tiêu Duệ, em về nhà trước, anh nhớ đến suối đón em nha.”

“Em bị Hàn Tín bên kia g.i.ế.t rồi, anh phải báo thù cho em đó.”

“Ba mạng rồi, Tiêu Duệ à, anh giỏi quá đi thôi.”

Và trước những lời nũng nịu của cậu ta, phần lớn thời gian Tiêu Duệ đều im lặng.

Nhưng tôi phát hiện, Tiêu Duệ sẽ giúp Giang Dao lấy bùa xanh, về suối đón cậu ta, thậm chí giúp cậu ta trả thù.

Giang Dao cứ liên tục bám lấy Tiêu Duệ, trên bản đồ nhỏ ở góc màn hình, hai hình bóng của họ chồng lên nhau, gần như phá tan cả ba đường.

Dù cả team thắng ván này nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào.

Tôi nhìn họ, tay cứng đờ, kết quả là 0-5.

 

Giang Dao cuối cùng cũng rảnh để nói chuyện với tôi:

“Cậu ơi, cậu sao thế, kết quả tệ quá, hơi kéo team rồi đó nha.”

Tôi hoàn hồn lại, chỉ có thể nói: “Mình hơi mệt, hôm nay chơi Pháp sư không có phong độ, hay là ván sau mình chơi Dao nhé.”

2

Giang Dao liếc nhìn tôi rồi cười mỉa mai: “Được thôi.”

Tôi không để ý đến biểu cảm của cậu ta, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt đẫm, có chút căng thẳng khi nhìn chằm chằm vào giao diện game.

 

Tôi đã từng chơi game với Tiêu Duệ vài lần.

Để mang lại cho cậu ấy nhiều trải nghiệm khi chơi game tốt nhất, tôi luôn chọn những tướng hỗ trợ như Tây Thi ở đường giữa để phối hợp với cậu ấy.

Cậu ấy chơi xạ thủ rất giỏi, tôi đã vài lần muốn chọn những tướng khác để hỗ trợ nhưng đều kìm lại vì sợ sẽ lấn át cậu ấy.

Bạn tôi nói rằng tôi quá cẩn thận trong việc thích Tiêu Duệ.

Đã thầm thích cả một học kỳ rồi, nhưng khi ra ngoài vô tình gặp mặt là tôi lại vô thức tránh né như tránh dịch bệnh.

 

 

 

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.