Chương 1

Đăng lúc 15:41 09/09/2024
621 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Những người dân dưới chân núi đều rất cổ hủ, họ đều thích sinh ra con trai, còn những bé gái được sinh ra ngoài ý muốn, thường sẽ bị họ giết chết rồi vứt vào hố chôn tập thể ở trên núi.

Thời gian trôi qua, xác chết chất chồng đến mức hố sâu cũng dần tràn ra ngoài.

Mỗi khi gặp phải thiên tai hay thảm họa, họ luôn nghĩ rằng đó là do những oan hồn của các bé gái không thể siêu thoát, và đang quấy nhiễu họ.

Họ liền nhanh chóng thiêu rụi xương cốt của chúng thành tro và niêm phong dưới bức tượng đất của Tà Thần để trấn yểm.

Còn ta, chính là Tà Thần đó.

Sơ Nhất, là cô bé duy nhất còn sống mà bị vứt tới trước mặt ta.

1.

“Tà thần tà thần, xin ngài hãy thu nhận ‘kẻ nghiệt’* này, đừng để nó gây hại cho gia đình chúng con nữa. Xin ngài phù hộ cho lần sau chúng con sẽ sinh được con trai, điều này sẽ làm cho  gia tộc chúng con càng ngày càng hưng thịnh, mùa màng thuận lợi, năm nào cũng đủ đầy.”

** Kẻ nghiệt (hay còn gọi là “nghiệt”) là một thuật ngữ trong tiếng Việt để chỉ những người làm điều ác, xấu xa hoặc có hành vi tội lỗi. Từ này thường được dùng để chỉ những kẻ không có đạo đức, lòng nhân ái, hay làm hại đến người khác một cách tàn nhẫn hoặc vô nhân đạo. Trong một số văn cảnh, “kẻ nghiệt” có thể được dùng để miêu tả những người có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng hoặc xã hội.

Hai vợ chồng mặc vải mỏng cung kính quỳ lạy trước bức tượng đất của ta, trông có vẻ hiền từ, phúc hậu. Họ mỉm cười đặt bé gái đang say giấc nằm bên cạnh rồi dìu nhau ra về, bước đi đầy phấn khởi, chẳng hề lộ chút đau lòng hay khó khăn nào.

Bé gái ấy có lẽ đã bị bỏ thuốc nên ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng nhưng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

Ta vội đuổi theo hai vợ chồng xuống chân núi, cố gắng thuyết phục họ đưa đứa trẻ trở về.

“Này, đứa bé còn sống đấy.”

“Ta nhìn các ngươi cũng đâu đến nỗi khó khăn, sao lại bỏ rơi con bé?”

“Chỉ là nuôi thêm một đứa trẻ thôi, chẳng lẽ không nuôi nổi sao?”

Nhưng đôi vợ chồng ấy chẳng nhìn thấy, và cũng chẳng nghe được lời ta nói , họ vẫn còn vui mừng vì quyết định của mình.

“Dù sao chúng ta cũng đã nuôi nó được một thời gian rồi, không giết chết nó là chúng ta có lòng nhân hậu rồi. Nó phải biết ơn vì điều đó, đừng nên trở lại gây tai họa cho nhà chúng ta ở kiếp sau.”

“Đúng vậy, hai năm qua ta đã đối xử với nó không tệ rồi. Nếu nó biết cố gắng, sớm muộn gì cũng đã giúp cho bụng ta sinh ra một đứa bé trai rồi. Nhưng nó lại chẳng được tích sự gì, đã vậy còn rất ngốc nghếch nữa. Nó không nên trách chúng ta đã bỏ rơi nó.”

“Ừ, có lẽ nó và nhà ta không có duyên.”

“Nghe nói vị tà thần này rất linh nghiệm, hy vọng có thể trấn giữ nó, đừng để nó quay lại làm hại chúng ta.”

Tiếng nói của họ dần xa, rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Hình bóng họ in trên mặt đất, tạo nên những chiếc bóng khổng lồ vặn vẹo, trông còn giống tà thần hơn cả ta.

2.

Làm tà thần đã nhiều năm, ta vẫn luôn cảm thấy mình chẳng phải là tà thần gì hết.

Ta không tà, mà những bé gái đó cũng không phải do ta giết, người cũng không phải do ta chôn, càng không phải ta thiêu.

Ta cũng chẳng phải thần, trong tay ta không có phép thuật, không thể hóa đá thành vàng, không điều khiển được mây mưa, thậm chí đến bầy khỉ trên núi còn dám đánh nhau với ta.

Những người đó cầu khấn ta phù hộ cái này cái kia, thật sự là cầu nhầm chỗ rồi.

Cặp vợ chồng kia có lẽ nghĩ rằng ta có thể giết chết bé gái này, càng tà môn hơn là nghĩ ta sẽ khiến đứa bé không thể siêu thoát.

Nhưng thật ra ta chẳng làm được những điều đó.

Khi đứa nhỏ tỉnh lại, nó ngồi ngơ ngác trước ngôi miếu đổ nát của ta, sau đó ngẩng đầu lên và nhìn thấy ta trên cây.

“Tiểu thần tiên!”

Đôi mắt đen láy lấp lánh của nó sáng lên, dù giọng nói còn bé và non nớt nhưng nói năng rất lưu loát.

Đây là con người đầu tiên có thể nhìn thấy ta.

Ta giữ lại cô bé bên mình, đặt tên là Sơ Nhất.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.