Chương 1

Đăng lúc 16:26 04/09/2024
351 · 0

← Trước Sau →
Ba năm trước, tôi đã c.h.ế.t vào ngày trở thành Tam Kim Ảnh Hậu. Sau đó, bên cạnh kim chủ liền xuất hiện một cô gái rất giống tôi. Cô ta nói: "Tôi quyết phải giành được Trữ Hằng. Còn cô, một người đã c.h.ế.t thì làm sao có thể đấu lại được tôi?" Nhưng cô ta không hề biết rằng, kim chủ của tôi lại là một kẻ lạnh lùng và đầy chấp niệm.

Ba năm trước, tôi đã c.h.ế.t vào ngày trở thành Tam Kim Ảnh Hậu.

Sau đó, bên cạnh kim chủ liền xuất hiện một cô gái rất giống tôi.

Cô ta nói: “Tôi quyết phải giành được Trữ Hằng. Còn cô, một người đã c.h.ế.t thì làm sao có thể đấu lại được tôi?”

Nhưng cô ta không hề biết rằng, kim chủ của tôi lại là một kẻ lạnh lùng và đầy chấp niệm.

1

Tôi nhận được cuộc gọi từ Trữ Hằng khi đang trên đường đến lễ trao giải Kim Mã.

Giọng nam trầm ấm, đầy sức hút ấy vang lên từ điện thoại:

“Anh vừa nghe được một tin nội bộ, Lê đại Ảnh Hậu có muốn nghe không nhỉ?”

Tôi mỉm cười đầy ý tứ và đáp lại với chút tinh nghịch:

“Để em đoán xem, là tin hôm nay em sẽ đạt giải Kim Mã đúng không!.”

Đầu năm nay, bộ phim “Bán Giang Sắc Sắc” do tôi đóng vai chính đã thu về được hơn 500 nghìn vạn doanh thu phòng vé, đạt kỷ lục doanh thu cao nhất trong lịch sử phim điện ảnh lúc bấy giờ.

Những bộ phim khác cùng thời, dù là doanh thu hay danh tiếng đều không thể sánh bằng.

Gần đến lễ trao giải Kim Mã, các tin đồn về người đạt giải từ những tài khoản quảng cáo trên mạng liên tục tràn lan khắp nơi.

Nhưng ứng cử viên sáng giá nhất cho giải ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’ lại chính là tôi.

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp làm tai tôi như tê dại, tim đập rộn ràng. Tôi không kìm được mà trách yêu:

“Anh cười gì thế?”

Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên qua không trung, trang trọng một cách đặc biệt:

“Chúc mừng cô, Lê đại Ảnh Hậu. Sau đêm nay cô chính thức trở thành Tam Kim Ảnh Hậu rồi.”

Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác đầy xúc động, khoe mắt rưng rưng:

“Cảm ơn anh, Trữ Hằng. Chính anh là người đã giúp em đạt được danh hiệu danh giá này.”

“Bán Giang Sắc Sắc” là bộ phim mà Trữ Hằng đã dày công sản xuất riêng cho tôi.

Bộ phim đã giúp tôi phát triển và thể hiện được hết khả năng diễn xuất của mình.

Nếu không có kịch bản phù hợp như vậy, có lẽ việc giành được giải thưởng Kim Mã giữa một loạt nữ diễn viên kỳ cựu vẫn sẽ là điều vô cùng khó khăn.

Trữ Hằng thu lại nụ cười, giọng nói trở nên nghiêm túc:

“Lê Nhiên, chính em đã tự làm nên chính mình.”

Tôi còn định nói thêm điều gì đó thì “ầm” một tiếng, một lực va chạm rất mạnh truyền đến từ thân xe và trực tiếp tác động lên chỗ tôi đang ngồi.

Cơ thể tôi bị văng ra, đầu đập mạnh vào trần xe, chất lỏng ấm nóng chảy ra từ đỉnh đầu tràn xuống khắp khuôn mặt.

Từ chiếc điện thoại rơi khỏi tay vang lên giọng hét đầy lo lắng của Trữ Hằng:

“A Lê, bên đó đã xảy ra chuyện gì vậy, a Lê, a Lê?”

Mí mắt tôi càng lúc càng nặng trĩu, ý thức dần trở nên mơ hồ…

Tôi sắp c.h.ế.t rồi sao?

Nhưng tôi vẫn chưa kịp lên nhận giải mà, vẫn còn chưa kịp gặp Trữ Hằng lần cuối…

Một giọng nữ xa lạ mơ hồ vang lên:

“Số 325, Lê Nhiên đã c.h.ế.t, chiến dịch chinh phục chính thức bắt đầu.”

Đó là ai? Là ai muốn tôi c.h.ế.t?

2

Khi lấy lại được ý thức, tôi phát hiện mình đang ở trong một phòng bệnh xung quanh toàn màu trắng.

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo lúc sáng lúc mờ chiếu lên chiếc giường bệnh ở giữa phòng được phủ một lớp vải trắng.

Cánh cửa nhà xác bị đẩy mạnh ra, Trữ Hằng trong bộ vest đen lảo đảo chạy đến bên giường bệnh.

Anh run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng vén lớp vải trắng trên giường xuống.

Tôi chợt nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào.

Thì ra, người c.h.ế.t trông xấu xí như vậy.

Trữ Hằng đưa tay vuốt lên mặt tôi, giọng anh run run gọi: “A Lê!”

Theo phản xạ, tôi lên tiếng đáp lại nhưng anh không nghe thấy, chỉ ôm chặt lấy thi thể tôi và gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, như một con sói cô độc mất đi bạn đời, toát lên vẻ tuyệt vọng trong không gian tĩnh mịch.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.