Chương 1

Đăng lúc 15:02 05/09/2024
2.7K · 0

← Trước Sau →
Tôi bị một tên biến thái theo dõi, nên đã cầu cứu người nhà giúp đỡ. Em gái tôi đã đăng trên mạng xã hội với lời cứu: 【Chị gái mình đang trốn một tên biến thái trong nhà xe, có ai có thể đến giúp chị ấy không?】 Nó còn chia sẻ chính xác vị trí mà tôi đang trốn nữa. Kết quả là tôi bị kẻ biến thái bắt được, và ch.ế.t không toàn thây. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời điểm trước khi bị kẻ biến thái kia bắt được.

Tôi bị một tên biến thái theo dõi, nên đã cầu cứu người nhà giúp đỡ. Em gái tôi đã đăng trên mạng xã hội với lời cứu:

Chị gái mình đang trốn một tên biến thái trong nhà xe, ai có thể đến giúp chị ấy không?

còn chia sẻ chính xác vị trí tôi đang trốn nữa.

Kết quả là tôi bị kẻ biến thái bắt được, ch.ế.t không toàn thây.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về thời điểm trước khi bị kẻ biến thái kia bắt được.

1.

Khi mở mắt ra, tôi thấy chân tay mình đang bị trói chặtvà không thể cử động.

Nhìn lại xung quanh, tôi thấy cơ thể mình đang được đặt trên bàn cắt thịt trong một lò mổ đã bị bỏ hoang từ lâu.

Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang bị giảm dần, khi máu trong cơ thể chảy ra ngày một nhiều hơn.

Sự sợ hãi của tôi đã đạt đến đỉnh điểm, bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, bóng dáng của một người đàn ông hiện lên ngày một rõ ràng hơn, vì khuôn mặt đang chảy rất nhiều máu, khiến tôi phải cố gắng mở to mắt hơn để nhìn rõ kẻ đang bước tới.

Người đàn ông lại gần tôi, đội mũ trùm đầu bịt khẩu trang đen vô cùng kín kẽ, tôi không rõ lúc này cảm xúccủa hắn như thế nào, nhưng chỉ cần nghe thấy nụ cười ghê rợn mà hắn phát ra, khi đặt lưỡi dao cưa xương vào gốc chân tôi.

Tôi có thể cảm nhận, hắn đang vô cùng vui sướng.

Tôi sợ hãi gào lên trong tuyệt vọng, hỏi hắn: “Chẳng phải anh nói đến để cứu giúp tôi, và muốn đưa tôi về nhà sao?”

Chỉ một giờ trước thôi.

Tôi đang trên đường về nhà như mọi ngày, nhưng khi đang đi thì phát hiện mình bị kẻ biến thái theo dõi. Trong cơn hoảng loạn, tôi chạy nhanh vào gara gần đấy để trốn sau đó cầu cứu người nhà giúp đỡ.

Tôi không ngờ rằng, kẻ giết người lại dễ dàng tìm thấy chỗ trốn mà tôi đang ẩn náu trong góc khuất. Khi tới, để làm tôi tin tưởng, hắn đã cho tôi xem màn hình điện thoại.

Trên màn hình điện thoại là bài đăng mới nhất của em gái tôi, con bé đăng trên Wechat moments:

Các bạn trai xinh gái đẹp trong danh sách bạn bè ơi, xin hãy giúp đỡ mình với! Mình đang ở rạp chiếu phim và không thể rời đi. Chị mình đang bị theo dõi và trốn trong gara ở khu X. Ai có thể đến đó giúp chị ấy không? Nếu có thể, xin hãy đưa chị mình về nhà an toàn. Mình cảm ơn nhiều!

Cô ấy còn đính kèm ảnh chụp màn hình, trên đó có vị trí tôi gửi và tọa độ chính xác.

Hắn chỉ đưa tôi đọc tin nhắn, sau đó nói: “Chị ơi, tôi đưa chị về nhà nhé.”

Dù hắn ăn mặc, che kín mặt nhưng do quá hoảng sợ, tôi đã thật sự tin tưởng hắn và theo hắn về.

Nhưng điểm đến không phải nhà của tôi mà lại là địa ngục.

Thật bất ngờ, kẻ tiếp tay gi.ế.t ch.ế.t tôi lại chính là đứaem gái của tôi.

2.

Khi được mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đã quay trở lại thời gian một tuần trước khi bị gi.ế.t hại.

Ngày hôm đó, sau khi cảm thấy có người theo dõi mình về căn hộ, tôi lập tức hủy hợp đồng thuê nhà bên ngoàinhanh chóng dọn về nhà bố mẹ ở.

Vừa bước vào khu dân cư với hành lý trên tay, Vương hàng xóm đã tươi cười đến chào hỏi.

“Niệm Niệm, cháu thật sự dọn về đây rồi à? Nghe nói cháu về vì bị kẻ biến thái theo dõi đúng không? Con gái sống ởi bên ngoài, thì đừng nên ăn mặc quá lố lăng và hở hang, dễ thu hút những kẻ có ý đồ xấu lắm!”

ấy nhìn lại tôi từ đầu đến chân: “Nhìn xem, hôm nay cháu mặc chiếc váy mà lộ hết cả tay chân như thế này, hở hang quá đấy!”

Tôi theo phản xạ trả lời: “Kẻ biến thái nào chứ…”

“Cháu đừng có chối nữa, dì đã thấy bài đăng của em gái cháu Tiểu Phi trên mạng xã hội rồi.”

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.