Chương 10

Đăng lúc 17:00 12/09/2024
6K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Người phụ nữ đó có bản lĩnh, có năng lực, nhưng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nuôi con trai cho tôi đến lớn sao? Con của tôi, tôi còn không hiểu sao? Hai năm trước, tôi chỉ nói vài lời ngon ngọt thôi là nó đã đưa tiền mua nhà cho tôi rồi! Bây giờ mấy người đừng nhìn tôi phải sống ở cái nơi tồi tàn này mà coi thường, người phụ nữ đó có bệnh tim, cứ chọc giận vài lần, không sợ bà ta không chết. Lâm Yến vô dụng, nếu không, lần này tôi đã dọn vào biệt thự của nhà họ Lục rồi. Thằng con ngốc của tôi, nó ngốc thật sự luôn ấy chứ, tôi chỉ cần nói vài câu thôi là nó đã cãi nhau với mẹ nó, cũng không nghĩ xem, cái bệnh của mẹ nó có thể cãi mấy lần? Vài ngày nữa, tôi sẽ lại xúi thằng con ngốc của tôi gây chuyện, không lo gì bà già đó không tức chết. Đến lúc đó, thằng con tôi thừa kế tài sản của nhà họ Lục, tôi chỉ cần nói vài câu, còn lo gì không có tiền?”
“…”

Nghe bản ghi âm mà con trai mang về, tôi lại phải ngạc nhiên trước sự vô liêm sỉ của Cố Hàn.

13

Chuyện Lục Thương quỳ ngoài cửa nhà tôi suốt đêm nhanh chóng lan đến tai bạn bè và người thân của tôi, họ lần lượt khuyên tôi rằng, mẹ con không có thù lâu, con cái đã quay về nhận lỗi thì hãy tha thứ cho nó.

Tôi nói, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của nó.

Sau sự việc lần này, Lục Thương dường như đã trưởng thành hơn, nó nói rằng ở Thái Lan có một công trình đã bị bỏ dở hơn hai năm, không ai muốn đến và nó định đi xem có thể khôi phục được không.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Ngày thứ hai sau khi Lục Thương trở về, Cố Hàn chạy đến tìm nó, vừa khóc vừa sụt sùi nói về “tình cha con”.

Sau một lần bị lừa và nghe thấy những lời thật lòng của Cố Hàn, Lục Thương không nói gì mà chỉ gọi bảo vệ đuổi cổ anh ta.

Cố Hàn tự cho rằng mình đã nắm được con trai, nghĩ rằng từ đó con trai sẽ trở thành máy rút tiền của mình, nên cứ tha hồ tiêu xài, vì vậy bên ngoài còn nợ không ít tiền cờ bạc.

Bây giờ, Lục Thương vừa đi, chủ nợ đã tìm đến, Cố Hàn không có tiền trả nên bị đánh nhiều trận, sau đó anh ta đành trốn về quê ở Tứ Xuyên trong tình cảnh nhếch nhác, khốn khổ.

Nửa năm sau, tôi tình cờ nghe tin về Lâm Yến, sau khi chia tay Lục Thương, cô ta lại đi làm bảo mẫu, chăm sóc cho một bà cụ già.

Lâm Yến lấy tiền của chủ nhà, không những không chăm sóc bà cụ mà còn thường xuyên chê bà phiền phức, cố ý đánh đập. Bà cụ tuy chân tay bất tiện nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ, vì quá tức giận mà đột ngột qua đời.

Chủ nhà phát hiện sự thật qua camera giám sát nên vô cùng tức giận và kiện cô ta ra tòa. Đây là vụ án giết người nghiêm trọng, không thể coi thường, thêm vào đó là ảnh hưởng xã hội vô cùng tồi tệ, nên Lâm Yến bị kết án 35 năm tù giam.

Khi nghe tin này, tôi không khỏi lắc đầu, trong thời bình này, sống một cuộc sống yên ổn không tốt sao, tại sao lại cứ phải làm những chuyện phạm pháp?

Con trai tôi, Lục Thương, thì đi Thái Lan tiếp quản công trình bỏ dở, xem như là bắt đầu từ cơ bản, vừa là để thể hiện quyết tâm với tôi, vừa là để tránh xa Cố Hàn.

Trong tài sản của tôi có một phần thuộc về anh trai và chị dâu, nên dĩ nhiên chúng sẽ do Lục Dịch thừa kế.

Phần còn lại, tôi sẽ tôn trọng cam kết của mình, sẽ thành lập một quỹ từ thiện sau khi tôi qua đời để giúp đỡ những người già yếu, trẻ em mồ côi —— mong rằng trẻ thơ có người nuôi dưỡng, người già có nơi nương tựa.

Lục Thương đến Thái Lan và gặp được nhiều cơ hội mới, nó đã thành công khôi phục lại công trình bỏ dở đó và bắt đầu xây dựng doanh nghiệp của riêng mình, bước trên con đường đỉnh cao của cuộc đời.

(Xong)

Vài lời của editor: Mình biết vài bạn sẽ thấy kết của người con không đáng nhưng nếu bạn là mẹ thì sẽ hiểu được cảm giác này, cho dù đứa con có độc mồm độc miệng cỡ nào thì nó vẫn là con mình. Con trai nữ chính cũng chỉ bị bố mình lừa dối nên có thành kiến với nữ chính thôi, sau này bạn ấy hiểu được thì cũng phải trả giá và thành công của bạn ấy cũng là tự mình tạo nên, vì vậy mọi người hoan hỉ đọc truyện nha Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.